Lại chuyện 'Cậu bé chăn cừu'

22/10/2018 07:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21/10/2018, Đội CSGT công an quận 2 (TP.HCM) cho báo Người lao động biết sẽ làm rõ thông tin về trường hợp một xe biển số xanh 80B bật đèn, còi ưu tiên để giành đường đang gây xôn xao dư luận.

Clip này được một người đi đường ghi lại vào khoảng 19h ngày 20/10 tại địa bàn quận 2, sau đó tung lên mạng. Nội dung clip phản ánh rằng chiếc xe này chở 1 người phụ nữ và 2 cháu nhỏ chứ không phải đang trên đường làm nhiệm vụ như mọi người lầm tưởng.

Nếu thật sự chiếc xe biển xanh trong clip là xe của một cơ quan nhà nước (không phải do giả mạo biển số) và người lái xe không chứng minh được là xe đang trên đường làm nhiệm vụ, thì đó là điều đáng buồn đối với đơn vị quản lý xe này. Nhưng nếu biển số xanh đó do giả mạo, cũng là điều đáng báo động về việc lạm dụng còi ưu tiên vốn dành cho những xe làm nhiệm vụ đặc biệt như: cứu thương, chữa cháy, công vụ cấp bách…

Chú thích ảnh
Xe biển xanh 80B hụ còi, gây náo loạn trên đường phố Sài Gòn. Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều khi đường đông, thấy xe cứu thương, xe cứu hỏa hụ còi để xin đường trong bất lực, thật buồn, vì đáng lý các xe này phải được nhường đường để chạy nhanh nhất cho nhiệm vụ cấp thiết. Nhưng do đường quá đông, muốn tránh thật nhanh cũng khó, một phần, có lẽ người dân cũng “bị lờn” bởi các đèn còi ưu tiên rồi, vì đôi khi “thấy vậy mà không phải vậy”. Những trường hợp như đêm 20/10 tại quận 2 được ghi trong clip một lần nữa làm cho mọi người có tâm lý “bán tín, bán nghi” với trường hợp xe ưu tiên.

***

Sự việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ trong thời gian tới. Nếu quả thực chiếc xe này đã lạm dụng đèn, còi ưu tiên như trong clip phản ánh, thì còn một điều đáng lo nữa, đó là hai đứa trẻ ngồi trên xe nói trên. Nếu các em thường được người lớn “thực tập” cho các thái độ “giành đường” như vậy, liệu tương lai có thành người có ý thức giao thông tốt? Chưa nói, nhỡ người lái xe này không quen với việc chạy tốc độ cao, rồi gây ra tai nạn cho người đi đường, hoặc cho hai đứa trẻ kia, thì thật đáng trách.

Điều này làm ta nghĩ về chuyện ngụ ngôn “Cậu bé chăn cừu”. Chuyện kể rằng vì tinh nghịch mà cậu nghĩ ra trò la hét om sòm như có chó sói tấn công. Dân làng nghe la lớn thì ra ứng cứu, nhưng không thấy sói đâu cả. Sau vài lần như vậy, ngày kia đàn sói đến thật, dù cậu bé la hét khản hơi nhưng dân làng cứ tưởng là đùa giỡn, mặc cho đàn sói ăn thịt cừu.

Trở lại trường hợp xe bật còi ưu tiên tối 20/10 tại địa bàn quận 2 và nhiều trường hợp khác. Trong trường hợp cơ quan chức năng kết luận chiếc xe này quả thực không phải đang thi hành công vụ như clip phản ánh, thì rõ ràng, người lái xe đã lạm dụng quyền ưu tiên, và điều này góp phần vào việc làm cho chuyện giả - thật lẫn lộn, dễ đưa đến tình trạng như câu chuyện ngụ ngôn “Cậu bé chăn cừu”. Hay nói cách khác, sự lạm dụng còi ưu tiên ở trường hợp nêu trên đã làm ảnh hưởng đến tình hình chung của cộng đồng mà có khi còn liên quan đến tính mạng, tài sản lớn của nhiều người.

Xử phạt lái xe biển xanh của Bộ Y tế đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Xử phạt lái xe biển xanh của Bộ Y tế đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử lý về hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều đối với ông Cao Mạnh Cường.

Mật độ giao thông đô thị đang rất đông đúc, ý thức giao thông của người dân còn thấp, đáng lý những người lái xe thuộc diện xe ưu tiên - vốn được đào tạo kỹ hơn về giao thông - càng cần phải ý thức nhiều hơn, thay vì lạm dụng. Nếu cứ lạm dụng, đến khi cần ưu tiên thật sự thì không còn được đường ưu tiên nữa, vì người dân cứ dửng dưng với thái độ “rùa bò” của mình.

Mong rằng sự việc được phản ánh trong clip sẽ sớm được các cơ quan chức năng làm rõ chuyện có hay không việc lạm dụng còi ưu tiên? Sự rõ ràng ấy sẽ trả lại niềm tin của công chúng mỗi khi nghe tiếng còi ưu tiên, cần nhường đường, bởi bài học về “Câu bé chăn cừu” luôn sống động.

Vô Ưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm