Kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Thị Huyền: 'Xa con đáng sợ hơn cả nỗi đau thể xác'

20/05/2023 09:43 GMT+7 | Thế giới Sao

Là một bà mẹ phải vắng nhà thời gian dài để tập luyện và thi đấu ở SEA Games, nữ vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Huyền luôn nhớ con gái, thừa nhận "xa con đáng sợ hơn cả nỗi đau thể xác".

Kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Thị Huyền: 'Xa con đáng sợ hơn cả nỗi đau thể xác'

Đầu năm 2019, chỉ 3 tháng sau khi sinh con, Huyền trở lại tập luyện với quyết tâm và ý chí lấy lại phong độ sớm nhất có thể để thi đấu ở SEA Games 30 diễn ra tại Philippines. Ở chung kết 400m, Huyền tỏa sáng giành HCV với thành tích ấn tượng 52 giây 83. Chuyện một VĐV điền kinh bảo vệ HCV SEA Games chỉ 13 tháng sau khi sinh được các HLV đánh giá là hy hữu trong làng điền kinh không những cùa Đông Nam Á mà của cả thế giới.

"Bà mẹ một con vô địch SEA Games"- danh xưng đó gắn liền với Huyền kể từ SEA Games 30.

SEA Games 31 diễn ra ở sân nhà, Huyền gây xúc động với hình ảnh bế con trên đường chạy sau khi giành huy chương vàng. "Có con là điều thiêng liêng với một người phụ nữ, tôi luôn hạnh phúc bởi bé đã chào đời và đến bên vợ chồng tôi. Cảm xúc đó ngày xưa tôi không có được", Huyền chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với VTC News.

Kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Thị Huyền: 'Xa con đáng sợ hơn cả nỗi đau thể xác' - Ảnh 2.

Huyền bế con gái ăn mừng HCV ở SEA Games 31.

Ở tuổi 30, Nguyễn Thị Huyền vẫn bỏ túi 2 tấm huy chương vàng ở SEA Games 32, trở thành vận động viên giành HCV điền kinh nhiều nhất trong lịch sử đại hội. Thi đấu đỉnh cao đã khó, duy trì phong độ sau khi sinh con để bảo vệ HCV như Huyền lại khó bội phần.

"Khi tôi chưa sinh con, sức mạnh tốc độ của tôi rất tốt, lên rào rất nhanh, tốc độ xuống rào cũng rất nhanh. Sinh con xong, tôi không còn thể hiện được nhiều về điểm mạnh nhất", Huyền thổ lộ. "Nhưng là VĐV chuyên nghiệp, càng khó khăn thì càng phải chinh phục thử thách. Khi mình giành được tấm HCV như vậy thì càng ý nghĩa hơn".

Trên trang cá nhân, Huyền thường xuyên đăng tải ảnh của con gái. Cô thừa nhận, con chính là động lực để mình cố gắng. "Trước khi tôi thi đấu, tôi thường xuyên hay xem video về con, gọi điện về cho con, nhìn ảnh con. Đó là động lực của tôi phải cố gắng lên để có thể về thăm con. Tôi có phải có thành tích đặc biệt để sau này con mình nhìn lại, khi lớn lên nhìn thấy mẹ có gì đó để thật tự hào về mẹ của mình".

"So với nỗi đau trên cơ thể so với nỗi nhớ con, điều gì đáng sợ hơn?", với câu hỏi đó, Huyền trả lời: "Tôi nghĩ rằng là nỗi nhớ con. Đau cơ thể thì cũng tuỳ từng thời điểm nhất định, nhưng nỗi nhớ con lúc nào cũng xuất hiện. Tôi nghĩ đến việc con mình còn nhỏ quá, đáng lẽ được gần mẹ thì phải tách con ra. Thương vô cùng nhưng tôi không biết làm sao bù đắp được. Tôi phải tập luyện tốt để bù đắp, đó là cách tốt nhất".

Nguyễn Thị Huyền sở hữu tổng cộng 12 HCV-  nhiều nhất trong lịch sử điền kinh Việt Nam ở đấu trường SEA Games. 12 tấm HCV SEA Games của Huyền đến trong giai đoạn 2015-2023. Càng ấn tượng hơn, khi Huyền luôn giành từ hai HCV trở lên trong năm kỳ SEA Games gần nhất.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm