Man City 0-2 Arsenal: Gót chân gã khổng lồ

19/01/2015 06:27 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng tấn công làm nên chiến thắng, nhưng hàng thủ mới làm nên chức vô địch. Câu nói quen thuộc ấy, có thể sẽ tiếp tục vận vào Man City. Họ sẽ chẳng thế bảo vệ được chức vô địch, với 1 hàng thủ như thế này.

Nacho Monreal đã có phần tinh quái trong tình huống mở tỉ số của Arsenal, nhưng đó là quả penalty xứng đáng, khi Kompany đã có hành động cản đường di chuyển của hậu vệ người Tây Ban Nha. Trong tình huống đó, Kompany đã đánh bạc với 1 tình huống cản phá có đôi chút tiểu xảo, bởi anh biết nếu không thể chặn được Monreal, Man City đứng trước nguy cơ để thủng lưới rất cao. Kompany đã không qua được mắt trọng tài, và đã thua canh bạc này. Anh là ngườ trực tiếp gây ra quả phạt, nhưng lỗi không chỉ của riêng anh, mà là của cả hàng thủ Man City.

Bàn thua thứ 2 minh họa rõ ràng hơn điều đó. Giroud là tiền đạo cắm của Arsenal, một cầu thủ rất to lớn. Anh chắc chắn sẽ là một trong những mục tiêu mà Cazorla nhắm tới khi thực hiện pha đá phạt. Ấy vậy mà hàng thủ của Man City đã mắc lỗi kèm người, để cho Giroud thoải mái thoát xuống đánh đầu hạ gục Joe Hart.

Hai sai lầm và Man City đã phải trả một cái giá quá đắt. Trận thua trước Arsenal khiến Man City bị Chelsea bỏ cách 5 điểm, và trận sau, họ phải đến làm khách ở Stamford Bridge, trước đội chủ nhà đang sở hữu cả tay săn bàn và nhà kiến thiết hàng đầu của giải đấu (Diego Costa và Fabregas). Làm sao họ có thể đứng vững trước Chelsea?

Đáng báo động hơn, đây đã là trận thứ 3 liên tiếp trên sân nhà, Man City để thua 2 bàn. 2 trận gần nhất, họ lần lượt bị những đội ở nhóm cầm đèn đỏ là Burnley và Leicester lội ngược dòng sau khi đã dẫn trước 2 bàn. Bây giờ là 2 bàn thua đều do lỗi phòng ngự trước Arsenal. Hàng thủ của Man City đang để lộ quá nhiều sơ hở cho đối thủ khai thác, và tệ hơn là họ đang có dấu hiệu thi đấu chủ quan khi đá trên sân nhà Etihad, nơi vẫn thường mang đến cho họ niềm vui.

Lần gần nhất họ có thành tích tệ như thế là mùa giải 2002-2003. Khi đó thì chẳng ai trách được họ, vì Man City chỉ là một đội bóng thường thường bậc trung. Giờ thì khác. Họ đang là đương kim vô địch, và chạy đua với Chelsea bằng một hàng thủ như thế, chẳng khác nào tự bắn vào chân.

Vấn đề hàng thủ của Man City không hề mới. Họ chỉ có Kompany đáng tin cậy, nhưng trong những mùa giải gần đây, tần suất mắc sai lầm của anh càng lúc càng nhiều. Nastasic từng rất được kì vọng, nhưng rồi mất hút và giờ phải chạy sang Schalke cứu vãn sự nghiệp. Demichelis cùng lắm chỉ ở mức tròn vai. Tân binh đắt giá Eliaquim Mangala tới giờ là một thất bại. Không phải Man City không nhận ra lỗ hổng nơi hàng thủ. Nhưng không phải cứ dùng tiền là có thể bịt được.

Man City không thiếu hậu vệ, và có lẽ sẽ không mua thêm hậu vệ ở mùa Đông này. Nhiệm vụ của Manuel Pellegrini là tổ chức lại hàng thủ của họ. Nếu ông thất bại trong nhiệm vụ này, ông sẽ thất bại trong cả cuộc đua.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm