Sát thủ 14 tuổi gây rúng động Mexico

05/12/2010 11:13 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Edgar Jimenez mới chỉ 14 tuổi nhưng đã là một sát thủ lành nghề ở Mexico. Cậu nhóc mang biệt danh “El Ponchis” (Áo choàng) này đã tự tay thực hiện tổng cộng 7 vụ giết người, với 4 vụ là chặt đầu. Bảng thành tích kinh dị của El Ponchis, sau khi được phanh phui, đã khiến người dân Mexico không khỏi bị sốc.


Sát thủ nhí Edgar Jimenez
Binh lính Mexico đã bắt giữ Edgar Jimenez vào đêm 3/12 khi cậu ta cùng 2 chị gái đang lên một chuyến bay ở Cuernavaca, điểm du lịch nằm ở phía Nam thủ đô Mexico City, tới Tijuana. Từ đây cậu có kế hoạch vượt biên về nhà mẹ ở San Diego.

3 năm 7 mạng người

Nhân viên an ninh Mexico đã săn lùng Jimenez từ cuối tháng 10 năm nay, khi một đoạn video được đưa lên Internet có cảnh cậu bé với mái tóc quăn đang cầm súng AK-47 tạo dáng cạnh các thành viên khác trong băng buôn bán ma túy Nam Thái Bình Dương. Một bức hình khác cũng được tung lên mạng với cảnh Jimenez đang ở bên một nạn nhân bị băng dính dán kín mắt và miệng.

Khi các binh sĩ Mexico chuyển Jimenez tới cho cơ quan công tố bang Morelos, giới báo chí đã tới và đặt ra hàng loạt câu hỏi cho sát thủ nhí. Đoạn đối thoại được đăng tải trên tờ El Universal không khỏi khiến người ta lạnh gáy. “Tại sao cậu lại giết các nạn nhân” - một phóng viên hỏi Jimenez. “El Negro (thủ lĩnh băng Nam Thái Bình Dương) yêu cầu tôi làm thế. Tôi phê cần sa và không biết mình đang làm gì” - Jimenez trả lời ráo hoảnh. “Tại sao cậu lại dính vào tất cả những chuyện này?” - cánh báo chí hỏi. “Tôi không tự nguyện tham gia. Người ta lôi tôi vào cuộc” - Jimenez trả lời.

Jimenez khai với cơ quan điều tra rằng cậu ta bắt đầu giết người cách đây 3 năm trước sức ép từ El Negro. Có tổng cộng 7 người bị Jimenez sát hại và 4 trong số đó bị chặt đầu. Các nạn nhân thường là thành viên những băng ma túy đối địch.

Tuy nhiên Jimenez cho biết cậu ta và các tay súng đồng bọn thường không quan tâm xem có giết đúng mục tiêu hay không. Công việc của chúng đơn giản là hạ sát ai đó để lấy tiền. “Khi chúng tôi không tìm thấy đối thủ, chúng tôi sẽ giết người vô tội, có thể là một tài xế taxi hay một công nhân xây dựng để chúng tôi được trả tiền” - Jimenez nói và cho biết cậu ta đã được trả 3.000 USD cho một xác người. Cậu ta cũng tả lại việc thi hài nhiều người xấu số thường được treo lên dưới gầm một cầu vượt trên con đường cao tốc dẫn tới thủ đô Mexico City.

“Trẻ hóa” đội ngũ sát thủ

Cùng bị bắt với Jimenez là hai người chị gái. Người chị lớn, Isabel, 19 tuổi, là bạn gái của ông trùm băng Nam Thái Bình Dương. Người chị thứ hai mới 16 tuổi, đang lãnh đạo băng Las Chavelas chuyên giết kẻ thù của băng Beltran Leyva và ném xác nạn nhân ra phố.


Jimenez bị giải tới văn phòng công tố bang Morales, trong vòng vây của nhiều
binh sĩ Mexico vũ trang tới tận răng


Vụ việc của Jimenez đã khiến người Mexico bị sốc. Tuy nhiên nó cũng cho thấy một thực tế là ngày càng nhiều thiếu niên bị lôi kéo vào các băng tội phạm ma túy, trong bối cảnh bạo lực leo thang khiến hơn 30.000 người thiệt mạng kể từ cuối năm 2006. Các thống kê từ văn phòng Công tố viên trưởng Mexico cho thấy số thiếu niên dưới 18 tuổi bị bắt do phạm tội liên quan tới ma túy ở Mexico đã tăng đều đặn trong suốt 4 năm qua. Năm 2006 có 482 thiếu niên bị bắt và tới năm 2009 có 810 thiếu niên phải tra tay vào còng. 8 tháng đầu năm nay đã có 562 thiếu niên bị bắt.

Tội phạm ma túy tuyển dụng thiếu niên do luật pháp Mexico xử thiếu niên phạm tội theo khung hình phạt riêng nhẹ hơn so với người trưởng thành nên các sát thủ “nhí” như Jimenez sẽ sớm lấy lại tự do để tiếp tục phục vụ cho băng đảng của chúng. Công tố viên trưởng Mexico Pedro Luis Benitez đánh giá những đứa trẻ rất dễ bị sai bảo và lạm dụng. “Những đứa trẻ đó vẫn chưa phát triển đầy đủ và người lớn rất dễ để gây ảnh hưởng lên chúng. Ai đó có thể đưa cho chúng một khẩu súng rồi vờ vịt đó là súng giả và dụ chúng giết người” - Benitez nói. Ông cho biết thêm rằng “những đứa trẻ dễ dàng bị thuyết phục để thực hiện các hành động tội ác kinh khủng và chúng không biết hành động của mình nghiêm trọng tới mức nào”.

Tổng thống Mexico Felipe Calderon cũng phải thừa nhận rằng tại một số khu vực bạo lực nhất nước, tội phạm ma túy đang tích cực tuyển dụng thiếu niên. Ông nói rằng trong khi nhà chức trách mới chỉ bắt giữ được số lượng ít ỏi các sát thủ trẻ thì ngày càng có thêm nhiều những đứa trẻ khác được các băng ma túy tuyển dụng. Tình hình được dự báo sẽ còn tiếp tục tồi tệ hơn trong bối cảnh Mexico hiện có khoảng 7 triệu thanh thiếu niên không thể tìm việc hoặc không có cơ hội tới trường. Nhiều người trong số này rất ấn tượng với việc kiếm tiền quá dễ dàng của các tay tội phạm ma túy. Số khác tham gia hoạt động băng đảng do tức giận vì cái chết của bạn bè hoặc mất cha mẹ bởi chiến tranh ma túy. “Chúng tôi đếm được có khoảng 20.000 trẻ mồ côi ở Mexico, những cá nhân hoặc chấp nhận cuộc sống khốn khó không ai đoái hoài hoặc phải làm gì đó để sinh tồn” - nhà xã hội học Luis Gomez Sanchez nói trên mạng truyền hình Milenio - “Những thiếu niên đó không hay rằng các em đang trở thành bia đỡ đạn cho những kẻ buôn bán ma túy và các hành động bất hợp pháp của chúng”.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm