Rùng mình vì chuyện đời một sát thủ người Mexico

09/09/2010 11:18 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - José Navarrete mới 15 tuổi khi lần đầu tiên xuống tay sát hại người khác và điều kinh khủng là hắn ta thấy việc giết chóc mang lại cảm giác dễ chịu. Vụ hành quyết này đã mở đầu cho quãng đời tội lỗi mà giờ đây, hắn ta đang phải hối tiếc.

"Nạn nhân đầu của tôi là một đứa trẻ 15 tuổi."Tôi bắn vào lưng khiến cậu ta đổ xuống như một cây chuối. Rồi tôi tiến lại gần và nã thêm một viên vào đầu. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình là số một"

Đi bụi, ma túy, giết người

José Navarrete cất giọng đều đều kể chuyện về quãng thời gian phiêu bạt giang hồ của đời y với phóng viên tờ Guardian, Anh. Tay anh chị vừa bước vào độ tuổi 31 này có cha là một thợ máy, mẹ làm nội trợ. Họ suốt ngày cãi cọ, đánh mắng nhau nên từ bé, Navarrete đã không dành nhiều thời gian ở nhà. Y lại không thích tới trường nên đã bỏ học từ năm lên 12 để đi bụi cùng bạn bè.


Cựu sát thủ José Navarrete
Khi bước vào tuổi vị thành niên, cậu ta học hút và bán cần sa. "Đó là khởi điểm sự nghiệp tội phạm của tôi" - Navarrete kể. Việc phạm tội, với Navarrete, diễn ra một cách dễ dàng và đầy sự vui thích. Công việc bán cần sa mang tới một lượng tiền lớn, nhiều tiền hơn hẳn những nghề lao động nặng nhọc tại các nhà máy ở vùng Ciudad Juarez, với mức lương bèo bọt, chỉ khoảng 40 USD/tuần.

Từng bước một, Navarrete gia nhập chi nhánh của Surenos, băng tội phạm do các tay tù nhân Mexico đang bị giam tại California, Mỹ, thành lập. Y bắt đầu lận dao găm, mã tấu theo người trong những lần đi tống tiền các chủ tiệm kinh doanh trong vùng.

Y bắt đầu vụ giết người đầu tiên, vào đúng sinh nhật 15 tuổi. Nạn nhân bị giết thuộc về một băng tội phạm đường phố khác, đã dám phá phách bữa tiệc sinh nhật của y. Khi những lời chửi bới giữa đôi bên chuyển sang nắm đấm, Navarette quyết định lôi khẩu súng sử dụng đạn 9mm hắn vẫn giấu trong cạp quần ra để "nói chuyện phải quấy".

Vụ giết người đã mở ra một chương mới trong hành trình dài, tối tăm của Navarette vào lĩnh vực bắt cóc, đâm thuê chém mướn và giết hại những người sống cùng vùng Ciudad Juarez, trung tâm của cuộc chiến chống ma túy ở Mexico và theo một số đo đếm, còn là "kinh đô giết người" của cả thế giới.

Trở lại và thăng tiến trong thế giới ngầm

Sau vụ nổ súng trong ngày sinh nhật, Navarrete trốn cảnh sát bằng cách băng qua biên giới tới El Paso, Mỹ, và dành 3 năm ở đây làm nghề lau dọn, và làm vườn. Tuy nhiên ngay cả ở xứ người, tính tình Navarrete vẫn không thay đổi. "Có một gã không muốn đưa cho tôi đôi giầy chơi tennis của hắn ta nên tôi đã chém hắn, bằng một cây mã tấu, trúng vùng phổi". Những hiểu biết về "kiến thức giải phẫu" của Navarrete tăng đáng kể khi y trở lại Juarez và tiếp tục hoạt động phạm tội bằng cách tấn công những chủ cửa hàng từ chối nộp tiền bảo kê.

Khả năng ra tay "máu lạnh" khiến Navarrete leo dần lên nấc thang quyền lực trong thế giới ngầm. Y được giao hành nghề bắt cóc các doanh nhân giàu có hoặc thân nhân của họ để lấy tiền chuộc. "Chúng tôi gọi điện tới gia đình các nạn nhân và đánh con tin trong điện thoại để họ la hét, nhằm cho những người ở đầu dây bên kia biết rằng mình không nói giỡn. Tôi còn cắt ngón tay, ngón chân của con tin gửi về cho gia đình họ" - Navarrete kể.

Navarrete cho biết tiền chuộc dao động từ 16.000 - 120.000 USD và y đã tiêu xài phung phí tiền kiếm được vào ma túy, phụ nữ đẹp và xe hơi. Navarrete cho biết khoảng một nửa trong số 20 con tin đã bị y sát hại do người nhà không chịu trả tiền chuộc. Khi phóng viên hỏi rằng liệu có khó ra tay không, khi đã có một thời gian dài ăn cùng, ở cùng nạn nhân, Navarrete trả lời lạnh lùng: "Cũng không hẳn. Tôi chẳng lấy gì làm tiếc nuối cho họ. Vấn đề ở đây là kiếm tiền. Đó là một công việc".

Các nạn nhân khác bị Navarrete bắn chết gồm thành viên các băng đối lập và cả những chủ cửa hàng từ chối trả tiền bảo kê. Trong một số trường hợp, nạn nhân bị chặt đầu để làm gương cho kẻ khác. Có vẻ như chặt đầu là vấn đề nhạy cảm bởi khi phóng viên đề cập tới chủ đề này, Navarrete chủ động nhìn đi hướng khác và nói: "Tôi không trực tiếp làm mấy việc chặt chém đó".

Ma túy thường xuyên xuất hiện trong câu chuyện đời của Navarrete. Chúng là một nguồn thu lớn, một dạng tiền tệ để mua và bán các sản phẩm khác và là cách để được "phê" sau một ngày làm việc căng thẳng. Nhưng buôn bán ma túy chỉ là nghề phụ. Surenos hoạt động độc lập với các băng buôn ma túy lớn và chúng không muốn dính vào ma túy để bị mang họa. Chúng có chương trình giết người riêng, phục vụ các mục đích riêng, không liên quan tới cuộc chiến ma túy.

Rửa tay gác kiếm

Chẳng ai rõ đã có bao nhiêu mạng người trong số 6.000 con người bị sát hại trong vòng 4 năm qua ở Juarez là nạn nhân của các sát thủ ma túy. Cũng như không ai biết có bao nhiêu người đã bị những kẻ như Navarrete sát hại. Cá nhân y thừa nhận mình đã bắn chết khoảng 20 người.

Nhưng đó đã là những ngày "huy hoàng" xa xưa. Navarrete không kể lý do vì sao y bị bắt, chỉ nói rằng bản thân đang thụ án tù kéo dài 11 năm với tội danh tấn công và âm mưu giết người. Trong số 3 bạn gái của Navarrete, vốn có với y tới 7 đứa con, một người bị băng tội phạm đối địch sát hại để tìm cách tiếp cận y. Hai người khác đã cắt đứt quan hệ.

Bản thân Navarrete đã tuyên bố từ bỏ bạo lực, sau nhiều lần phải chạy trốn các cuộc tấn công báo thù do những băng đối địch thực hiện. Trong một lần đi nhà thờ, Navarrete kể rằng y đã nghe thấy lời Thượng đế. "Tôi bắt đầu khóc và nghĩ tới tất cả những con người tôi đã gây nên tổn thất cho họ" - Navarrete kể. Y cho biết đã có những dự định tốt đẹp khác cho cuộc đời mình "Khi ra khỏi tù, tôi đã lên kế hoạch đi thuyết giảng" - Navarrete nói khi chia tay phóng viên - "Để nói cho những con người trẻ tuổi biết rằng đừng phạm phải những sai lầm giống như tôi đã từng gây ra".

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm