“Yêu quái” trà trộn trong buổi giao lưu với “Tôn Ngộ Không”

29/12/2010 07:50 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hàng trăm người hâm mộ đã đến chật nhà sách để được gặp và xin chữ ký của thần tượng bộ phim Tây du ký tạo nên “cơn sốt” sách tại đây. Đó là quang cảnh buổi họp báo, giới thiệu và ký tặng tác phẩm Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây du (tập 1) chiều 28/12 tại nhà sách FAHASA Tân Định(387-389 Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM).

Do số lượng người hâm mộ “Tôn Ngộ Không” quá đông, nên kẻ gian đã trà trộn vào móc túi các phóng viên và bạn đọc. Cụ thể có gần 10 nạn nhân bị móc điện thoại, trong đó có 6 nhà báo. Cá biệt, có 1 nhà báo mất cùng lúc 2 cái điện thoại. Nhà báo Nguyễn Hậu (báo Thể thao ngày nay) bị mất ví cùng giấy tờ và tiền. Một nữ sinh trung học vừa được gia đình tặng cho điện thoại di động xịn nhân dịp sinh nhật của mình đã đứng trước cửa nhà sách FAHASA khóc ngon lành vì bị móc trộm.

Lục Tiểu Linh Đồng trong vòng vây của người hâm mộ

Nhìn chung, gặp được thần tượng “Tôn Ngộ Không” ai cũng thích, nhưng nhiều người đã “méo mặt” vì đạo chích trà trộn để hoành hành. Có người nói vui, giá như có “mắt lửa ngươi vàng” để “vạch mặt” lũ yêu quái trộm cắp, giúp đỡ những người mất đồ thì hay biết mấy.

Tại buổi giao lưu, Lục Tiểu Linh Đồng đã bày tỏ quan điểm của anh về những kịch bản phim Tây du ký mới: “Tôi rất hoan nghênh sự ra đời của những kịch bản mới nhưng bất kể cải biên như thế nào thì cái hồn của Tây du ký, của Tôn Ngộ Không không nên có sự thay đổi. Tôi rất phản đối những kịch bản viết về tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc lệch lạc hoặc không nghiêm túc cho lắm”.

Nguyễn Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm