Á hậu Kim Chi: “Yêu con không có nghĩa là nuông chiều”

29/07/2008 14:36 GMT+7 | Người đẹp

Không chỉ là một người phụ nữ tài giỏi ngoài xã hội, cô Á hậu Việt Nam năm 1994 Trịnh Kim Chi còn là một người mẹ, người vợ tuyệt vời.


Gia đình á hậu Kim Chi
Từ chối cuộc sống an nhàn ở Mỹ, chị trở về Việt Nam để được làm việc, được cống hiến và được sồng trên mảnh đất quê hương mình.

* Dẫn chương trình, đóng kịch và tham gia phim ảnh, cộng công việc hậu trường, chị dành thời gian nào để chăm sóc bé con?

Tôi luôn tranh thủ gần như tất cả thời gian rảnh của mình để chăm sóc và gần gũi với con và gia đình vì thực sự tôi quá bận. Trước đây, khi chưa có con thì khi rảnh tôi thường đi cà phê hoặc mua sắm, còn bây giờ cứ mỗi khi xong việc là tôi chạy ngay ào về với bé con.

Từ khi tôi kinh doanh thẩm mỹ viện thì không có lúc nào được nghỉ ngơi. Chính vì vậy nên tôi cố gắng hạn chế những show diễn và những bộ phim yêu cầu phải đi xa nhà quá lâu.

* Cách chăm sóc của mẹ Kim Chi có vẻ hiệu quả khi con gái rất ngoan và bụ bẫm?

Trời, tôi cũng không giỏi lắm trong chuyện chăm sóc bé con đâu. Bé Ngò được như vậy là nhờ vào gia đình ông bà nội ngoại đấy. Chỉ có điều con gái tôi rất ngoan và nghe lời ba mẹ. Tôi cũng rèn luyện cho con có tính tự lập ngay từ nhỏ, điều đó sẽ rất tốt cho bé sau này.

* Khi sinh bé Ngò, ngay lúc đó chị nghĩ đến điều gì?

Khi mang bầu, tôi luôn hình dung ra khuôn mặt con gái, tôi luôn mơ thấy bé trong từng giấc ngủ đặc biệt là những tháng cuối thai kỳ. Khi sinh con, tôi chỉ mong con mình được hoàn hảo, được bình an khi ra đời.

Khi cô y tá cho tôi nhìn và ẵm con, hạnh phúc vỡ òa và tôi cảm ơn trời phật đã cho tôi được tình yêu này. Tôi nghĩ bà mẹ nào cũng sẽ có những cảm xúc đó thôi.

* Lấy chồng, có con và đã 36 tuổi, nhưng Trịnh Kim Chi vẫn trẻ, vẫn đẹp và giữ được những số đo của Á hậu 1994. Chị có bí quyết gì không?

Cảm ơn bạn vì lời khen tặng. Cũng chẳng có bí quyết gì đâu. (Cười) Chắc có lẽ do tôi làm việc nhiều. Tôi cũng không có bí quyết gì to tát cả. Tôi luôn để tinh thần được thoải mái, uống nhiều nước. Tôi không bao giờ nhịn ăn để giảm cân mà cũng không cố ăn để cho đủ chất.

Tất cả đều rất vừa phải, cả công việc và suy nghĩ. Tôi không để bất cứ điều gì làm mình phải thất vọng. Cố gắng cân bằng mọi chuyện là tốt nhất. Vì nếu suy nghĩ và căng thẳng nhiều quá sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và nhất là làn da của mình.

* Chị quan niệm thế nào về hạnh phúc gia đình?

Với tôi hạnh phúc gia đình là một điều rất quan trọng trong đó cuộc sống mà mọi thành viên luôn bảo vệ và yêu thương lẫn nhau. Cuộc sống của tôi đã thiếu sự gần gũi với cha mình và tôi không bao giờ muốn con gái mình phải gặp lại nỗi buồn tương tự. Chính vì thế nên mỗi ngày bên gia đình, tôi luôn nâng niu và giữ gìn cẩn thận. như một chiếc bình pha lê vô giá vậy.

* Chị mong muốn bé Ngò sẽ thành bác sĩ? Vì sao vậy? Tại sao không phải là một diễn viên như mẹ?

Đơn giản vì tôi thích nghề đó. Ngày xưa tôi đã mơ ước mình là bác sĩ nhưng bị nghệ thuật thứ bảy hớp hồn và không thực hiện được. Tôi rất mong con gái là bác sĩ và cũng hướng cho cháu theo nghề này. Nhưng còn phu thuộc vào khả năng và mong muốn của cháu nữa.

Tôi cũng muốn con gái mình được sống và phát triển một cách tự nhiên. Mình chỉ hướng dẫn cho con thôi chứ không ép buộc. Tôi hoàn toàn không bao giờ muốn cho con theo nghệ thuật.

* Mùa hè, chị có hay cho con đi biển không? Khi đi hai mẹ con thường chuẩn bị những gì?

Mỗi khi nhận được show biểu diễn ở vùng biển là tôi cho bé Ngò theo, nhất là vào mùa hè vì nếu thỉnh thoảng cho bé đi biển được thì quá tốt. Không khí ở biển rất tuyệt vời và có lợi cho sức khỏe.

Khi đi xa như vậy tôi thường mang theo kem chống nắng, khăn tắm và một số vật dụng cần thiết. Còn phao và đồ bơi thì mẹ con tôi ra đó mua luôn cho tiện, cũng là để bé có cảm giác thích thú khi được mặc đồ mới.

* Mẹ Kim Chi chăm sóc bé Ngò vào mùa hè như thế nào để bé vẫn tăng cân và chiều cao?

Bé Ngò rất cao nên cũng không cần lo lắng về chiều cao lắm. Nhưng tôi cho bé đi xe đạp thường xuyên và ăn uống đầy đủ. Dù bận đến mấy cũng không bao giờ để bé bỏ bữa sáng vì bữa sáng rất quan trọng. Tôi thường cho bé ăn nhiều rau để tăng cường vitamin. Được “rèn luyện” nhiều nên món khoái khẩu nhất của Ngò chính là rau đấy!

* Bé Ngò có hay tâm sự với chị không? Chị thường nói với con điều gì mỗi khi mắc lỗi?

Bé rất tình cảm cho nên mỗi khi con mắc lỗi tôi thường để đến tối hai mẹ con lên giường nằm, lúc đó tôi mới thủ thỉ với bé về chuyện ban ngày, rằng tại sao con làm vậy và nhắc nhở, dạy con không nên làm thế, nếu con làm thế thì mẹ sẽ rất buồn, mà mẹ buồn thì mẹ rất xấu xí…đại khái là như thế. Thế nên bé Ngò rất tự giác và yêu mẹ.

Với tôi, những lỗi con mắc phải là do bé vừa bắt nhịp với cuộc sống còn rất nhiều điều lạ lẫm, không nên dùng roi vọt để dạy dỗ con mà hãy dùng lời nói và phần thưởng để khích lệ con.

* Không cho con học ở Mỹ, thích con học trường Việt, nhưng thực ra, ngoại ngữ hiện nay đang được các bà mẹ Việt rất chú ý đầu tư cho các bé. Chị có thấy mình đang đi ngược lại với xu hướng?

Ồ, tôi không hề đi ngược với xu hướng bây giờ đâu. Tôi sinh bé ở Mỹ, Ngò mang quốc tịch Mỹ, ngoài tên Việt Nam là Võ Trịnh Khánh Ngân, bé còn có tên Mỹ là Nicky. Nhưng nếu như chúng ta quá lạm dụng ngoại ngữ, cho con học quá nhiều ngoại ngữ thì mới là đi ngược đấy.

Tôi vẫn cho bé Ngò học trường quốc tế, nhưng ngôi trường đó phải có chương trình dạy tiếng Việt của bộ Giáo dục Việt Nam. Mong muốn của tôi là bé phải biết ít nhất hai ngoại ngữ còn tiếng Việt và nhất là lịch sử Việt Nam vẫn phải là quan trọng hàng đầu.

Nghe có vẻ bảo thủ nhưng tôi là vậy, chúng ta là người Việt Nam, tôi không bao giờ thôi nhắc nhở con mình điều đó.

* Để có thể chăm sóc con tốt nhất cần có vật chất đầy đủ, chị quan niệm về sự đầy đủ đó như thế nào?

Đúng vậy. Tôi làm tất cả để cho con mình không thiếu thốn. Nhưng tôi không bao giờ cho bé cảm giác là đòi gì được nấy, bởi như thế con sẽ có tính ỉ lại và thậm chí là coi thường các bạn khác thua kém hơn mình.

Tôi luôn dạy con tính hòa đồng, sống có nghĩa có tình và biết nhường nhịn người khác. Còn những gì tôi làm không phải chỉ cho bé bây giờ mà cho tương lai của bé. Nhưng nếu lớn lên bé cũng không dựa vào vật chất của ba mẹ thì quá tuyệt phải không?!

Cảm ơn chị và chúc chị hạnh phúc!

Theo N.Đinh
Tiền Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm