Không thể tưởng tượng được văn hóa hâm mộ K-pop thời kỳ đầu lại thế này

09/01/2023 15:33 GMT+7 | Kbiz

Gần đây, một bài đăng trên một diễn đàn cộng đồng trực tuyến nổi tiếng của Hàn Quốc đã hồi tưởng lại những năm đầu của thế hệ đầu tiên của K-pop và chiếu lại một video từ một sự kiện dành cho thành viên nhóm nhạc K-pop thế hệ đầu tiên mà giờ nhiều người không thể tưởng tượng được.

Không thể tưởng tượng được văn hóa hâm mộ K-pop thời kỳ đầu lại thế này - Ảnh 1.

Nhóm nhạc K-pop thế hệ đầu tiên Fin.K.L

Với các thần tượng K-pop hiện nay, các công ty thường nỗ lực hết sức để bảo vệ nghệ sĩ của họ, với nhiều công ty đăng tải các hướng dẫn và thông báo rõ ràng để người hâm mộ tuân thủ về cuộc sống riêng tư của thần tượng và nơi thích hợp cho người hâm mộ.

Không thể tưởng tượng được văn hóa hâm mộ K-pop thời kỳ đầu lại thế này - Ảnh 2.

Nhóm nhạc K-pop thế hệ đầu tiên Shinhwa

Ví dụ: HYBE Labels thường đưa ra các tuyên bố về "nghi thức của người hâm mộ" yêu cầu người hâm mộ hạn chế đến thăm tòa nhà công ty, nhà của thần tượng hoặc lịch trình riêng tư, cùng các yêu cầu về quyền riêng tư khác.

Không thể tưởng tượng được văn hóa hâm mộ K-pop thời kỳ đầu lại thế này - Ảnh 3.

Nhóm nhạc K-pop thế hệ đầu tiên Shinhwa

OP (người đăng ban đầu) từ diễn đàn cộng đồng trực tuyến đã đăng một video từ năm 2001 dường như là một viễn cảnh mà các công ty ngày nay muốn tránh bằng mọi giá.

Đoạn video là một bản tin thời sự và cảnh quay tại hiện trường cho thấy một đám đông người được tổ chức tại một bãi đậu xe.

Một video clip do fan đăng tải

Hầu hết đều ngồi trong đám đông nhưng một số người đã tiến lên để mang quà xuống một hàng có trật tự để thêm vào đống quà ngày càng nhiều.

Mặc dù một số lượng lớn người hâm mộ tụ tập để tổ chức tiệc sinh nhật công khai cho một thần tượng không phải là điều bất thường, nhưng điều bất thường ở bữa tiệc sinh nhật này là nó được tổ chức tại bãi đậu xe khu chung cư của H.O.T. - nhóm nhạc K-pop thế hệ đầu tiên.

Các nhân viên cảnh sát đã đến, không phải để yêu cầu người hâm mộ rời đi, mà để giúp kiểm soát đám đông khi trưởng nhóm H.O.T. - Moon Hee Jun - đến để tham gia một thời gian ngắn vào lễ kỷ niệm sinh nhật của anh.

Video clip do fan K-pop đăng tải

Đám đông cổ vũ và la hét khiến cộng đồng chung cư giống như một địa điểm tổ chức hòa nhạc khi Moon Hee Jun cắt bánh và chào người hâm mộ.

Cư dân mạng nhận xét về văn hóa hâm mộ đã thay đổi nhiều như thế nào kể từ đó, chia sẻ rằng địa chỉ của các thần tượng dễ tiếp cận hơn trong thế hệ đầu tiên của K-pop. Đôi khi, chúng thậm chí còn được đăng trên báo và tạp chí.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó cách "sùng bái" thần tượng của giới trẻ không được người lớn tuổi nhìn nhận "thoáng" như hiện nay mà nhiều người tỏ ra khó chịu và cau mày.

Không thể tưởng tượng được văn hóa hâm mộ K-pop thời kỳ đầu lại thế này - Ảnh 7.

Ví dụ nổi tiếng về sasaeng fan trong bức ảnh của Kim Junsu

Những người khác hồi tưởng về việc các quy tắc và quy định hầu như không tồn tại trong thế hệ đầu tiên của K-pop. Thật không thể tưởng tượng được nếu ngày nay lại chứng kiến một sự kiện như thế xảy ra tại nhà của một thần tượng.

Văn hóa người hâm mộ K-pop ngày nay không hoàn hảo cho bất kỳ sở thích nào, cho dù là thể thao, phim ảnh, người nổi tiếng hay âm nhạc.

Tuy nhiên, thật thú vị khi nhiều cư dân mạng nhớ lại những tiến bộ đã đạt được trong việc thiết lập ranh giới cho các thần tượng trong những năm qua.

Xem clip:

 

Phúc Quyên (theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm