HLV Juleta đồng cảm với Lê Huỳnh Đức

24/05/2013 09:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù ĐT.LA thua cuộc đáng tiếc trước SHB.ĐN, nhưng HLV Marcelo Juleta vẫn có những lời khen ngợi dành cho đối thủ, cùng sự đồng cảm trước vấn đề thể lực của đội bóng bên bờ sông Hàn.

Mở đầu cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Juleta cho biết: “SHB.ĐN đã chơi tốt trong hiệp 1, nhưng việc họ có bàn thắng mở tỷ số là nhờ vào sự xuất sắc của cá nhân Minh Phương. Minh Phương đã có cú đá phạt tốt, xuyên thủng hàng rào và làm bó tay thủ môn Tiến Phong.



HLV Juleta của ĐT.LA khen tinh thần thi đấu của các cầu thủ SHB.ĐN.Ảnh: Lê Lâm

Sang hiệp 2, đội chủ nhà đã xuống sức rất rõ, có nhiều vị trí không thể theo kịp cầu thủ ĐTLA. Thậm chí, tiền đạo Merlo chỉ đi bộ trên sân, hay Minh Phương trong hiệp 2 hoàn toàn mờ nhạt…

Ở hiệp đấu này, các học trò của tôi đã tận dụng sự xuống sức của đội chủ nhà để thực hiện những đợt tấn công nguy hiểm. Đáng tiếc chúng tôi đã không tậm dụng được và đành chấp nhận thua cuộc 0-2”.

Cho rằng SHB.ĐN không còn duy trì được thể lực trong hiệp 2, nhưng HLV Juleta cũng thừa nhận đội chủ nhà có những cầu thủ đẳng cấp trong đội hình. Ông Juleta đánh giá khá cao Quốc Anh, bởi chính Quả bóng vàng 2012 đã tự mình tạo được rất nhiều cơ hội kể từ khi vào sân.

Quan điểm của HLV Juleta như là một sự đồng cảm với HLV Huỳnh Đức, khi chiến lược gia họ Lê cũng thừa nhận: “SHB.ĐN thi đấu chủ yếu bằng tinh thần, nhất là trong hiệp thi đấu thứ 2. Các cầu thủ SHB. ĐN xuống sức đến nỗi nhiều vị trí đánh mất cảm giác trên sân”.

“Một số trụ cột, nhất là Quốc Anh, đã rất nỗ lực để thi đấu dù đáng lẽ cầu thủ này cần được nghỉ ngơi. SHB.ĐN không có phương án thay thế khả thi khi khoảng cách giữa dự bị và đá chính khá chênh lệch.Trận đấu sắp tới gặp SLNA chúng tôi có lẽ sẽ còn suy kiệt sức lực hơn nữa”, HLV Huỳnh Đức cho biết.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm