HLV Lê Huỳnh Đức: 'Tôi hết đường xoay xở vào lúc này'

07/05/2013 13:28 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trở về Đà Nẵng sau trận thua V.NB, HLV Lê Huỳnh Đức cho toàn đội SHB.ĐN nghỉ tập một ngày. Trong cuộc nói chuyện với TT&VH, vị chiến lược gia 7x này bối rối với thách thức hiện tại và thừa nhận cần sự giúp đỡ từ VFF, BTC V-League để giảm tải áp lực khi vòng 2 AFC Cup sắp đến gần.

* Ông có lý do gì giải thích thất bại bất ngờ của SHB.ĐN ở vòng 8 V-League 2013?

- Dù lường trước khó khăn nhưng tôi cũng bất ngờ đội thua như thế. Phải nói rằng tôi đã có sự tính toán, xoay tua lực lượng trong mấy trận vừa qua. Do tính chất quan trọng ở AFC Cup, tôi tung đội hình gần như mạnh nhất khi đá với Maziya (Maldives) ở lượt cuối. Nhưng đến trận đấu với V.NB, một số cầu thủ bị ốm, mệt mỏi vì di chuyển ra Ninh Bình. Tôi đã nói sau trận đấu, lịch thi đấu 4 ngày/trận là quá khủng khiếp. Tôi và học trò đã chuẩn bị kỹ từ đầu mùa nhưng bó tay vì các cầu thủ không thể hồi phục kịp thể lực trước lịch thi đấu căng thẳng từ đầu tháng 2 đến giờ.


HLV Huỳnh Đức cho rằng SHB.ĐN thi đấu sa sút là do lịch thi đấu quá dày đặc. Ảnh: VSI

* Song khó ai tin SHB.ĐN đang chơi khá tốt ở hiệp 1 lại chùng xuống khó hiểu ở 45 phút còn lại như thế?   

- Các bạn cũng thấy tôi đưa một số cầu thủ trẻ ra sân từ đầu để cho các trụ cột nghỉ dưỡng sức. Nhưng họ không đáp ứng được yêu cầu tôi đề ra nên phải đưa trụ cột như Quốc Anh, Merlo vào sân. Cả 2 chưa thoát khỏi sự mệt mỏi, căng cứng từ trận trước nên đá cũng đâu hiệu quả.

Còn thể lực SHB.ĐN đá trên chân đối thủ, nhưng hiệp 2 thì gần như cả đội bị mất sức cả.V.NB có nền tảng thể lực tốt, những ngoại binh mạnh trong tỳ đè, tranh chấp nên khai thác tốt sơ hở của chúng tôi. Thất bại thì đã rõ rồi, giờ trách học trò cũng khó vì họ đã cố hết sức nhưng thể lực không cho phép.

* Ông nói M.U đá lịch như SHB.ĐN thì cũng chết là so sánh thể hiện sự chưa hài lòng với sự sắp xếp của BTC giải?

- Thống kê lại từ đầu giải đến cuối tháng 5/2013, SHB.ĐN sẽ đá tất cả 19 trận đấu từ trong nước đến quốc tế. Trong lúc các CLB còn lại chỉ đá có 11 trận trong cùng thời gian ấy.

Dù có chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng lượng vận động của chúng tôi gần như gấp đôi các đối thủ thì sao chúng tôi kịp thở rồi lấy lại hiệu quả được. Tôi cũng cố gắng xoay sở nhưng quả thật bất lực vào thời điểm này.

Chỉ mong BTC giải bố trí giãn lịch thi đấu chúng tôi xuống 6 ngày/trận là phù hợp cho SHB.ĐN có thể đá được cả ở AFC Cup lẫn V-League được, chứ giờ cầu thủ của tôi còn không đủ thời gian hồi phục nói gì đến việc chơi thật hay, thật tốt được.

* Với mật độ như thế này, SHB.ĐN khó giữ hy vọng đi tiếp ở AFC Cup?

- Vào ngày 10/5, SHB.ĐN sẽ gặp HA.GL ở vòng 9 V-League. Đúng một ngày sau, tôi và học trò phải bay sang Indonesia chuẩn bị cho trận gặp Semen Padang. Khổ nỗi là đội bóng này lại ở đảo Tây Sumatra chứ không phải Thủ đô Jakarta, nên SHB.ĐN phải mất thời gian di chuyển thêm một lần nữa. Đối thủ mạnh, lại không có thời gian kịp làm quen khí hậu, sân bãi, lẫn hồi phục thể lực, quả SHB.ĐN gặp nhiều khó khăn. Tôi và học trò cũng cố gắng chứ không thể nói trước với bối cảnh hiện tại.

* Như vậy SHB.ĐN cần sự hỗ trợ kịp thời của VFF, BTC giải để tiến sâu ở giải châu lục?

- Chúng tôi thi đấu ở AFC Cup không chỉ vì thương hiệu của đội bóng mà còn danh dự quốc gia. Nếu đá không tốt, dưới sức còn bị chỉ trích, phê phán, nên VFF, BTC giải cần có sự hỗ trợ về lịch thi đấu để chúng tôi đá cho bằng bạn, bằng bè.

Còn nhìn cái lịch thi đấu thế này, tôi còn nản chứ đừng nói gì là học trò. Thời gian 4 ngày/trận quá sát, không kịp hồi phục, BTC giải bỏ chúng tôi vào cái hộp kiểu này rồi bắt xoay sở thế nào cho được.

Không chỉ chuyện SHB.ĐN mà nhiều CLB ở ta gặp khó mỗi khi thi đấu cả giải trong nước lẫn châu lục mấy năm qua. Mong BTC giải tìm kế sách để các CLB an tâm thi đấu tốt ở giải AFC Cup lẫn không bị ảnh hưởng ở giải quốc nội từ những chuyện vừa qua, để các CLB Việt Nam khỏi mang tiếng xấu khi ra sân chơi châu lục.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!   

Mộc Miên (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm