Khởi đầu hụt hẫng ở bảng 'Tử thần' Champions League

21/09/2023 06:40 GMT+7 | Champions League

Việc 4 đội bóng ở bảng F "Tử thần" ra quân ở ngay đêm đầu tiên khai màn Champions League mùa giải mới tạo ra sự phấn khích không nhỏ, song người hâm mộ túc cầu hẳn phải cảm thấy hụt hẫng ít nhiều.

Nếu không có cú để bóng chạm tay đầy nghiệp dư của trung vệ đội tuyển Đức Nicklas Sule khiến Dortmund bị phạt penalty, chưa chắc đội chủ nhà PSG đã ghi được bàn thắng, và PSG rất có thể đã phải chịu cảnh hòa bất lực 0-0 giống như Milan trong cuộc tiếp đón Newcastle United.

Những màn bắn phá kém chất lượng

Người ta không gọi bảng F là bảng "Tử thần" chỉ vì 4 đội bóng được cho là ngang cơ, mà vì họ là những tên tuổi thực sự đáng đặt kỳ vọng vào những cuộc đại chiến đẳng cấp hàng đầu. PSG, Milan, Dortmund hay Newcastle đều là những đội chơi tấn công với diện mạo trẻ trung, hứa hẹn rất nhiều về những cuộc đôi công mãn nhãn. Thế mà điều gì đã xảy ra ở loạt trận mở màn? Bất lợi phải làm khách trước các đối thủ được đánh giá cao hơn đã khiến Newcastle và Dortmund lựa chọn lối phòng ngự "xe bus", biến các trận đấu trở thành màn tập bắn 1 chiều cho Milan và PSG. Nhưng các màn bắn phá ấy cũng chẳng mấy hấp dẫn.

Tổng cộng, 4 đội bóng ở bảng F đã tung ra 61 cú sút về khung thành của nhau, nhưng chỉ trúng đích 12 lần, chưa đạt tỉ lệ 20%. Nếu gạt Milan ra, 3 đội còn lại sút 36 lần, trúng đích chỉ 4 lần, tức cứ 9 cú sút mới có 1 cú vào khuôn khổ khung thành. Tệ hơn nữa, 61 cú sút ấy chỉ đổi được 2 bàn thắng, chính là 2 cú sút trúng đích hiếm hoi mà PSG làm được sau tổng cộng 17 pha dứt điểm, mà trong đó 1 là từ quả 11m của Mbappe. Cả Dortmund và Newcastle chỉ có 1 cú sút trúng đích trong cả trận. Trong khi đó, Milan tung được 8 cú sút trúng đích nhưng lại không lần nào thành bàn, khi tất cả đều tìm đến đôi tay của thủ môn Nick Pope hoặc bị hậu vệ Newcastle cản trên vạch vôi.

Lượt trận mở bàn bảng F chỉ ra 2 điều: 1. Các đội bóng thích tấn công vẫn sẵn sàng chơi thực dụng để khắc chế đối thủ và kiên nhẫn chờ cơ hội của mình. Ngay cả PSG hay Milan cũng có thể sẽ đá như vậy nếu tình thế yêu cầu. 2. Chất lượng tệ hại trong tấn công mà các đội vừa thể hiện dự báo đây sẽ là bảng đấu khó lường trong sự… thất vọng. Mọi chuyện có thể xoay vần rất nhanh chỉ bởi 1 khoảnh khắc khác biệt, ví dụ như pha để chạm tay của Sule khiến Dortmund thủng lưới, vỡ thế trận và bị ghi thêm bàn.

Champions League - Bảng F: Khởi đầu hụt hẫng ở bảng “Tử thần” - Ảnh 1.

Milan chưa thể có niềm vui ở Champions League để xua đi nỗi thất vọng derby

Milan, nỗi lo chồng chất nỗi lo

So với trận derby thua thảm Inter 1-5 cuối tuần qua, Milan đã có sự đứng dậy tích cực hơn hẳn, theo những gì họ đã thể hiện trước Newcastle. Thầy trò HLV Stefano Pioli tỏ ra rất quyết tâm đánh bại đối thủ để khởi đầu thuận lợi ở bảng đấu khó khăn này, trong khi hàng thủ cũng chơi vô cùng quyết tâm. Sự trở lại của Tomori thay cho Kjaer khiến Newcastle phải mãi đến phút bù giờ cuối cùng mới có một cơ hội thực sự đáng kể. Mặc dù phong độ không còn tốt như thời gian đầu ở Milan nữa, gần đây hay mắc sai lầm, nhưng Toromi vẫn là lựa chọn khả dĩ nhất để đá cặp với Thiaw, cầu thủ cũng chơi không hay ở trận thua Inter.

Nhưng cái Milan cần để thực sự xua đi nỗi buồn derby là chiến thắng thì lại không có. Thêm một lần nữa Milan cho thấy họ luôn gặp khó khăn khi phải đá với một hàng thủ chặt chẽ và lùi sâu. Những điểm mạnh của Milan mùa này như tốc độ và sức càn lướt không phát huy tác dụng khi họ chẳng có cơ hội để chơi phản công. Thêm nữa, chất lượng các cú dứt điểm là quá tệ. Sau 3 trận đầu ghi 8 bàn thắng, 2 trận gần nhất họ chỉ ghi được 1 bản. Rafael Leao được UEFA chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận vì chơi xông xáo và gây nguy hiểm thường trực cho Newcastle, nhưng truyền thông Italy nói ngược lại. Leao quá vẽ vời, không tỏ ra thực sự quyết tâm. Nếu xử lý đơn giản và bớt cá nhân hơn trong một số pha bóng, Leao có thể đã giúp Milan giành chiến thắng.

Trận hòa Newcastle còn tai hại hơn khi Milan mất tiền vệ Loftus-Cheek và thủ môn Maignan ngay trong trận vì chấn thương cơ đùi. Các chẩn đoán cho thấy đó không phải là các chấn thương nghiêm trọng, nhưng rõ ràng đó là điềm báo cho những nguy cơ khó lường về lực lượng. 2 cầu thủ này đều có tiền sử chấn thương đáng ngại, nếu không cẩn trọng, việc họ phải ngồi ngoài trong thời gian dài là có thể xảy ra.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm