Khi thảm đỏ không dành cho Atletico Madrid

18/09/2023 11:18 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Trong cái đêm mà Joao Felix nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trong chiến thắng của Barcelona thì đội bóng đã tống cổ anh tới xứ Catalunya Atletico Madrid thảm bại tại Mestalla trước Valencia.

"Đây là trận đấu tồi tệ nhất mà tôi từng phải đón nhận kể từ khi làm việc ở đây", Diego Simeone nói sau trận đấu. Rojiblancos đã chịu thua trước đối thủ đã thất bại trong hai trận gần nhất ở La Liga và họ vừa tạo ra cơn mưa bàn thắng vào lưới Rayo Vallecano ở vòng đấu trước.

Nhưng lần này, tại Mestalla, đội bóng áo sọc đỏ trắng bị tiêu diệt bởi Valencia chạy nhiều hơn, thắng trong hầu hết các cuộc đấu tay đôi, chơi quyết liệt hơn, tìm thấy nhiều khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Atletico Madrid hơn và người nhấn chìm đội bóng của Simeone ở trận đấu này Hugo Duro tàn bạo hơn nhiều những ngôi sao của ông là Antoine Griezmann và Alvaro Morata.

Bóng đá trở nên tuyệt vời vì nó đã dẫn đến những kết quả như thế này, cách mà Valencia đã xử lý trong những tình huống, những vùng tam giác mà họ tạo ra hoàn toàn thôi miên các học trò của chiến lược gia người Argentina. Đội bóng của ông luôn bật chế độ sinh tồn, điều mà El Cholo đã huấn luyện các cầu thủ của mình trong nhiều năm, đó là chờ đợi những khoảng trống xuất hiện và thời cơ ập đến. Nhưng ở Mestalla, Atletico Madrid không có cơ hội sống sót bởi vì Valencia là quá khắc nghiệt ở mảnh đất của mình.

Vấn đề: Thảm đỏ không dành cho Atletico Madrid - Ảnh 1.

Thất bại trước Valencia là trận thua tồi tệ nhất kể từ khi Simeone dẫn dắt Atletico Madrid

"Mọi thứ đều không đủ, đầu tiên là cường độ chơi bóng, tôi không thể nói về thái độ của các đồng đội, nhưng mọi thứ đều thiếu. Chúng tôi đã chơi một trận tồi tệ, chúng tôi đã không thể hiện tốt trận đấu này và chúng tôi đã thua 0-3, tôi rất xin lỗi, nhưng lời nói không quan trọng, và chúng tôi có thể cải thiện rất nhiều", thủ thành Oblak bối rối nói sau trận đấu.

Đội chủ nhà là không thể dự đoán được và dường như họ đã tạo ra một cuộc bao vây, dồn ép và khiến Rojiblancos trở nên yếu ớt, vô hại và không đáng giá. Những thống kê này là vô dụng với Atletico Madrid: Họ kiểm soát bóng tới 61%, có 24 lần căng ngang, sút trúng đích 3 lần (so với 8 của đối thủ), những chỉ số cho thấy, đội bóng của HLV Simeone hầu như không tiếp cận được khung thành của Valencia, chơi bế tắc và thiếu những phương án thay thế khi Griezmann và Morata mỏi mệt vì bị gây áp lực thường xuyên trên hàng công, trong khi hàng tiền vệ với Barrios, Llorente và Lemar và sau đó là Galan không thể trở thành những người tạo ra thế trận chắc chắn. Sự thật là Valencia đã chơi tốt hơn về mọi mặt, họ đã nhập cuộc với cường độ cao hơn và nếu Atletico Madrid không cho thấy sự phù hợp với những trận đấu kiểu như vậy hoặc có sự cải thiện thì thầy trò HLV Simeone sẽ không thể thắng trận nào.

Đội bóng này đã bị hất tung khỏi thảm đỏ của những ứng cử viên vô địch, bởi vì họ yếu đuối hơn Valencia đang khủng hoảng và chơi thứ bóng đá hoàn toàn xa lạ với bản thể. Nhưng điều đó là khó trách bởi vì Diego Simeone đã ở đây quá lâu, phương pháp làm việc của ông ít thay đổi, không có sự tiến bộ và hầu hết giậm chân tại chỗ. 

 Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm