Khi ai cũng thèm khát được thấy Messi, đội bóng của Beckham sẽ đối mặt với 1 vấn đề cực lớn

29/08/2023 11:49 GMT+7 | Bóng đá 24h

Siêu sao người Argentina đã ghi thêm một bàn thắng tuyệt vời nữa để kết thúc trận ra mắt MLS của anh vào tối thứ Bảy một cách hoàn hảo. Nhưng khi đã 36 tuổi, liệu Messi có thể đáp ứng được nhu cầu tại các sân vận động trên khắp nước Mỹ?

Không ai đến Broadway để xem diễn viên dự bị. Vì vậy, khi một lượng khán giả kỷ lục lên đến 26.276 người - trong đó có nhiều người đã bỏ ra số tiền không nhỏ để mua vé trên thị trường chợ đen - đã tới sân Red Bull Arena vào tối thứ Bảy để chờ đợi trận ra mắt MLS của Lionel Messi, có một sự thất vọng rõ ràng khi người 7 lần giành Quả bóng Vàng không có mặt trong đội hình xuất phát của Inter Miami.

Ai cũng muốn xem Messi

Tất nhiên, việc Messi được nghỉ là hoàn toàn xứng đáng. Đội trưởng tuyển Argentina đã tham dự 8 trận đấu cho Inter Miami kể từ khi gia nhập từ PSG vào ngày 21/7, bao gồm 390 phút ở 4 trận đấu trong hai tuần qua. Sau khi giúp Miami giành chiến thắng trong trận chung kết Leagues Cup tuần trước với bàn thắng thứ 10 trong 7 trận, Messi trông có vẻ mệt mỏi ở trận thắng tại bán kết US Open Cup trước FC Cincinnati. Ai có thể trách cứ Messi?

"Khi chúng tôi biết anh ấy sẽ không đá chính, tôi đã dự đoán sẽ có một vài cổ động viên tức giận", hậu vệ phải của Miami, DeAndre Yedlin, nói sau trận đấu với New York Red Bulls. "Nhưng nếu tôi là một đứa trẻ hoặc một người hâm mộ đến sân, tôi cũng muốn thấy cầu thủ vĩ đại nhất từng chơi bóng, vì vậy tôi không thể trách họ".

Trên giấy tờ, đó chỉ là một trận đấu bình thường giữa các câu lạc bộ nằm phía dưới của bảng xếp hạng vòng loại cuối mùa. Nhưng hiệu ứng Messi đã mang đến mọi trận đấu của Miami một sự kiện đặc biệt, bao gồm việc trận đấu được phát sóng trên một bảng quảng cáo ở Times Square. Tiếng hò reo "Chúng tôi muốn Messi!" lan tỏa trên khán đài vào phút thứ năm, thứ bảy và thứ mười, với sự cường độ ngày càng cao, sau đó còn vài lần nữa trong hiệp một.

Ngay cả sau bàn thắng của Diego Gomez vào phút thứ 36, có thể khiến HLV Inter Miami, Tata Martino, quyết định giữ tỷ số và cho ngôi sao của mình nghỉ ngơi để phục hồi cơ thể, nhưng những lời kêu gọi vẫn tiếp tục. Yêu cầu đó đã được đáp ứng vào phút thứ hai của hiệp hai, khi Messi đứng dậy từ ghế dự bị của Miami, làm cho đám đông phấn khích - hãy nhớ rằng đó là trận đấu sân khách của Miami - lúc anh bắt đầu làm nóng bản thân ở góc sân. Tiếng reo vang lên càng mạnh mẽ khi anh vào sân ở phút thứ 60 cùng với đồng đội lâu năm tại Barcelona, Sergio Busquets.

Và tiếng reo hò vang lên mạnh mẽ hơn nữa chưa đầy nửa tiếng sau đó, khi anh phối hợp với tài năng trẻ người Mỹ Benjamin Cremaschi để ghi bàn thắng tuyệt vời mang về chiến thắng 2-0 cho Miami. Chiến thắng này đã chấm dứt chuỗi 11 trận không thắng tại MLS từ tháng 5 và kéo dài chuỗi 9 trận bất bại kể từ khi Messi gia nhập đội. Trong thời kỳ sự nghiệp của Messi đang dần tàn, anh vẫn tiếp tục vượt qua sự kỳ vọng.

Vấn đề của Inter Miami: Ai cũng thèm khát được thấy Messi  - Ảnh 1.

Các sân vận động ở Mỹ đang ngày càng sôi sục vì Messi

Phải học cách sống thiếu Messi

Tác động kinh tế phản ánh từ sự cuồng nhiệt Messi đã được thấy một cách rõ ràng ở các đường phố và bãi đỗ xe xung quanh Red Bull Arena, nơi đã chật kín và hoạt động tấp nập hàng giờ trước trận đấu. Một tuyến đường với hàng chục gian hàng và người bán không chính thức ngoài sân vận động bán các món ăn như pupusa, arepa, pincho de pollo, elote và cerveza - chưa kể đến các điểm bán chiếc áo số 10 màu hồng và đen không chính thống. Đó là niềm đam mê và sự vui vẻ mà sự hiện diện của Messi đem lại.

Nhưng giữa lịch thi đấu dày đặc và lo ngại về thể lực, nhiệm vụ của Martino là cân nhắc nhu cầu của công chúng và sức khỏe của Messi. Tất nhiên đó là một nhiệm vụ phức tạp. Như cách HLV cũ của Barcelona và Argentina nói vào thứ Sáu: "Tôi hiểu rằng kỳ vọng của phần còn lại của thế giới với việc xem Messi thi đấu, và điều đó là không thể bàn cãi. Nhưng tôi không thể hành động dựa trên điều đó, vì tôi sẽ có rủi ro làm sai".

Sau chiến thắng vào thứ Bảy, Miami đã kém 11 điểm so với vị trí cuối cùng vào vòng play-off ở miền Đông với 11 trận đấu còn lại, tuy nhiên họ còn các trận đối đầu trực tiếp với các câu lạc bộ ở trên họ. Với một suất vào chung kết US Open Cup và Leagues Cup đã nằm trong tay, đội bóng của Martino chỉ còn một trận thắng nữa để giành được cú đúp mà trước đây có lẽ không ai tưởng tượng được. Messi sẽ rời câu lạc bộ để tham gia hai trận đấu tại vòng loại World Cup với Ecuador và Bolivia, khiến nhiệm vụ của Martino trở nên khó khăn hơn nhiều.

"Thắng lợi này (trận thắng New York Red Bulls) mang ý nghĩa quan trọng vì việc thi đấu xoay vòng là điều chúng ta cần quen thuộc bởi Leo sẽ tham gia đội tuyển quốc gia", Martino nói sau chiến thắng vào thứ Bảy. "Anh ấy sẽ nghỉ ít nhất ba trận đấu trong năm nay và năm sau cũng vậy, và chúng ta cần hiểu rằng khi anh ấy không có mặt, đội vẫn cần phải mang lại kết quả.

Vũ Mạnh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm