Khách quen ở châu Âu, khủng hoảng ở trong nước

03/12/2014 11:01 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Dortmund và Parma đang xếp bét bảng ở Bundesliga và Serie A. Lille đối mặt với nguy cơ rớt hạng, trong khi AS Monaco đang mất dần tham vọng. Điểm chung giữa họ: đều là khách quen ở đấu trường châu Âu.

Cuộc khủng hoảng của Dortmund

Dortmund đang ở tận cùng khủng hoảng tại Bundesliga, sau thất bại trước Eintracht Frankfurt. Song lạc quan mà nói, nếu giành 3 điểm ở Commerzbank Arena Chủ nhật vừa rồi, thì họ chỉ cách nhóm dự Champions League có 7 điểm.

10 điểm quả thật không phải khoảng cách quá lớn khi vẫn còn hơn một nửa chặng đường nữa. Vấn đề là Dortmund sẽ tìm lối thoát như thế nào khi họ không thể kiếm điểm trước những đội yếu như Hamburg, Freiburg và Stuttgart? Ở buổi họp thường niên của CLB tuần vừa rồi, CEO Hans-Joachim Watzke đã nói thẳng với các cầu thủ rằng “Không HLV nào, không ai trong số chúng tôi có thể giúp các anh. Các anh phải thay đổi, đó là nhiệm vụ. Chúng ta phải thoát khỏi vũng lầy từ bây giờ”.

Đó là những tuyên bố rất thực tế. Không thể tự an ủi mình bằng thành tích khả quan tại Champions League, rằng vị trí bây giờ chỉ là tạm thời. Đó chỉ là một sự trốn tránh vụng về.

Sự thật là tình hình của Dortmund đang rất nghiêm trọng, như lời giám đốc thể thao Michael Zorce khẳng định rằng “mọi người phải nhận ra rằng chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến trụ hạng”. Thành công tại Champions League cũng như sự ủng hộ vô điều kiện của khán giả cũng không thể giải quyết được những vấn đề mà Dortmund gặp phải ở Bundesliga hiện nay. Thành tích của Dortmund mùa này có thể còn tệ hơn cả vị trí thứ 13 ở mùa 2007-08.

Cơn khánh kiệt của Parma

Tại Serie A, Parma kết thúc mùa giải 2013014 ở vị trí tham dự cúp châu Âu, nhưng vì không xoay đủ tiền để kịp nộp 300.000 euro tiền thuế, họ đã phải nhường tấm vé ấy cho đội xếp sau mình là Torino.

Đó là khởi đầu cho một chuỗi sa sút mà đến bây giờ Gialloblu vẫn chưa hồi phục. Ông chủ Tommaso Ghirardi thậm chí đã rao bán CLB ngay sau khi đơn kháng cáo của họ bị từ chối. Đội bóng của HLV Donadoni đang xếp bét bảng Serie A, sau khi thua 11/13 vòng đấu. Tình hình còn tệ hơn với nhà vô địch Cúp UEFA 1995 và 1999 khi họ đang nợ lương và thuế, và việc bị trừ điểm là khó có thể tránh khỏi khi Hội nghị tài chính của Serie A sẽ diễn ra vào tháng Giêng tới.

Đó sẽ là sự nhạo báng với Cassano, người từng công khai chê bai Walter Mazzarri, người từng đẩy anh khỏi Sampdoria, khi Parma thắng Inter ở lần chạm trán gần nhất tại Ennio Tardini hôm 2/11. Từ hôm đó, Parma thua 3 trận liên tiếp, trong đó có thất bại thảm hại 0-7 trước Juventus. Giống Klopp, chiếc ghế của Donadoni cũng khá an toàn bởi đơn giản, CLB không đủ tiền đền bù. Và phương án thay thế thực tế nhất, nếu có, là HLV đội trẻ Hernan Crespo.

Nỗi buồn Lille, Monaco

Họ không phải những cầu thủ tại đấu trường châu Âu duy nhất phải chịu nỗi ô nhục. Tại Pháp, Lille từng giành cú đúp Ligue I và Cúp QG Pháp năm 2011 là gương mặt quen thuộc tại đấu trường châu Âu, và mới được thi đấu trong sân vận động có sức chứa 50.000 chỗ ngồi Stade Pierre Mauroy. Nhưng kể từ đó là sự xuống dốc đáng sợ. Những ngôi sao lớn nhất như Eden Hazard, Yohan Cabaye và Mathieu Debuchy lần lượt ra đi. Giá thuê sân trở nên quá đắt (6 triệu euro/năm), và số lượng vé bán ra không cao như kỳ vọng. Mùa này, họ xếp thứ 15 trên BXH, mới ghi 9 bàn - ít nhất tại Ligue 1, và đối mặt với nỗi lo rớt hạng. Cũng ở Ligue I, Monaco ít nguy cơ rớt hạng hơn, nhưng tham vọng về một ông lớn đổi đời đã không còn khi những ngôi sao lớn nhất cũng đã ra đi (James Rodriguez, Falcao - cho mượn).

Thông điệp chung với những đội bóng như Dortmund, Parma, Lille, Monaco là gì? Bình tĩnh là tốt, nhưng đừng để cho mọi việc trở nên quá muộn!

Tuấn Cương (theo Soccernet)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm