Ở Milan, hậu vệ mới biết 'cứu bồ'

22/12/2015 13:59 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Giáng sinh vậy là tạm ấm cúng với AC Milan, với trận thắng Frosinone 4-2 ở vòng 17 Serie A. Và bên trong 4 chiếc bít tất treo trên cây thông Noel Frosinone, là những bài học quan trọng cho chặng đường sắp tới.

Đó là: Thành công phải có sự đồng lòng từ toàn đội. Có một sự thật với AC Milan: Nếu hậu vệ ghi bàn thì họ thắng. Abate và Alex ghi bàn, họ thắng Frosinone. Philippe Mexes ghi bàn, họ thắng Lazio. Luca Antonelli ghi bàn, Milan hạ Chievo 1-0. Cristian Zapata ghi bàn, họ thắng Udinese 3-2 trên sân khách.

Nhưng các hậu vệ lại rất ít khi đáp ứng được kì vọng. Ghi bàn là đòi hỏi xa xỉ và quá đáng còn ổn định là một giấc mơ. Hai bàn thua ngay trận gặp Frosinone phản ánh điều này. Cú đá phạt của Pavlovic chẳng có dấu hiệu nguy hiểm, nhưng bẫy việt vị thảm họa của họ giúp Daniel Ciofani thoát xuống giữa các trung vệ ở tình huống dẫn đến bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Carlos Bacca không xuất chúng, nhưng 8 bàn đã ghi mùa này cho thấy anh xuất sắc bậc nhất CLB. Giacomo Bonaventura là tiền vệ hay nhất, đã ghi 4 bàn và có 6 kiến tạo. Nhưng Milan cần nhiều hơn thế. Nếu tiền vệ, tiền đạo tỏa sáng thì hậu vệ phải có ý thức giữ gìn thành quả. Trong một tập thể không ngôi sao lớn thì sự đồng lòng và đồng bộ là sức mạnh đáng kể nhất.

Milan sẽ hối tiếc nếu sa thải Mihajlovic?

Milan sẽ hối tiếc nếu sa thải Mihajlovic?

Sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng với Verona cuối tuần rồi, đã xuất hiện những tin đồn rằng vị trí của Sinisa Mihajlovic ở AC Milan đang bị đe dọa.

Đáng tiếc, phải đến hôm qua, người ta mới thấy Keisuke Honda thực hiện đường kiến tạo đầu tiên. Cũng là lần đầu tiên, Alex và Abate ghi bàn. Trước đó, M’baye Niang bỗng nhiên “từ dưới đất chui lên” với 2 bàn, 2 đường kiến tạo sau khi trở lại từ chấn thương. Trước đó nữa, là Donnaruma, xuất hiện ở tuổi 16, giống một câu chuyện hoang đường.

Nhưng không cần những câu chuyện hoang đường, thứ cần nhất bây giờ là sự ổn định, dù chỉ ở mức trung bình, song đều đặn và đáng tin cậy. Đến Giáng sinh, Milan vẫn kém Top 3 bảy điểm, không quá xa mà cũng không quá gần, về cơ bản là giậm chân tại chỗ so với mùa trước thời Filippo Inzaghi.

Không có sự cộng hưởng, họ chỉ toàn thắng các đội nhỏ: Frosinone, Sampdoria (không “nhỏ” lắm nhưng đang khủng hoảng), Lazio (cũng ở giai đoạn sa sút hồi tháng 11), Chievo, Sassuolo, Udinese, Palermo, Empoli. Trong khi đó, họ thua Juventus, Inter, Fiorentina và Napoli.

Với phong độ khá ổn định của các đội lớn thế này, chỉ bắt nạt các đội nhỏ e rằng không đủ để vào Top 3. Bắt nạt với tinh thần được chăng hay chớ của những người hùng bất chợt như Honda thì lại càng khó. Giáng sinh của Milan đã vui sau một sinh nhật 116 năm rất im ắng và buồn. Nhưng sau gà tây, những món quà giấu trong bít tất và cây thông Noel rực rỡ, là vô số việc mà Mihajlovic phải làm.

Mihajlovic bảo ông muốn có phép màu như Harry Potter, còn Galliani bảo trận thắng Samp ở cúp Italy sẽ là bước ngoặt. Hy vọng, Santa Claus nghe thấy!

Milan kí hợp đồng với Kevin Boateng

Chính Giám đốc điều hành Galliani xác nhận tin này: “Nếu không có cầu thủ quan trọng nào ra đi vào tháng 1, thì không có cầu thủ lớn nào đến”, ông nói. “Chúng tôi sẽ kí hợp đồng với Boateng vào ngày 4/1/2016 trong khi 99% Suso sẽ tới Genoa. Cậu ấy đã đạt được thỏa thuận cá nhân”.

Boateng từng chơi cho Milan từ năm 2010 đến 2013. Anh đang là cầu thủ tự do sau khi chấm dứt hợp đồng với Schalke 04 vào tháng 9/2015.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm