Hồ sơ: Một Ronaldo đầy danh hiệu và kỷ lục

12/01/2015 19:45 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - 12 tháng của năm 2014 là 12 tháng tuyệt vời nhất chỉ xét về phương diện thể hiện cá nhân của Cristiano Ronaldo. Anh ghi tới 61 bàn thắng trong 62 trận đấu ở tất cả các giải cho cả CLB lẫn ĐTQG, đồng thời kiến tạo 22 lần. Chỉ có Lionel Messi là có một dãy con số thống kê về tấn công có thể đọ với CR7, với 58 bàn thắng và 21 kiến tạo.

Trong 12 tháng, Ronaldo cũng phá vỡ nhiều kỷ lục. Anh trở thành cầu thủ vượt qua mốc 200 bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử La Liga, hiện đang ở mốc 203 bàn thắng. Anh là tay săn bàn có số bàn thắng nhiều nhất trong một chiến dịch Champions League, khi ghi được 17 bàn thắng trong mùa 2013-14, phá vỡ kỷ lục cũ 14 bàn của Jose Altafini và Lionel Messi. Và cách đây vài tuần, Ronaldo có cú hat-trick thứ 23 cho Real Madrid, số cú hat-trick nhiều nhất ở La Liga khi vượt qua con số 22 của Telmo Zarra và Alfredo Di Stefano (và Ronaldo phá kỷ lục trong thời gian ngắn hơn cả hai huyền thoại).

Và đó mới chỉ là về cá nhân. Về danh hiệu tập thể, CR7 đoạt Cúp nhà Vua, UEFA Champions League, Siêu Cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Trong 2 đối thủ cạnh tranh QBV, chỉ có Manuel Neuer là cũng tận hưởng một năm nhiều danh hiệu khi đoạt Bundesliga, Cúp QG Đức và World Cup 2014.

Rất khó để có thể khiến các cử tri bỏ phiếu hướng lá phiếu của họ tới một ai khác ngoài Ronaldo, bởi bảng thành tích của anh là đủ ấn tượng và đủ thuyết phục. Không thể chê được điều gì về Manuel Neuer, và thậm chí anh cũng xứng đáng không kém Ronaldo để đoạt giải, nhưng vấn đề là liệu các cử tri có cùng suy nghĩ đó?

Lev Yashin là một ngoại lệ đã xa lắc xa lơ khi giải thưởng còn là của tạp chí France Football và được bỏ phiếu bởi những nhà báo hàng đầu châu Âu. Trong lịch sử, Dino Zoff và Gianluigi Buffon là hai thủ môn đến gần QBV nhất, nhưng Zoff được Quả bóng Bạc trong một năm 1973 bị quên lãng, còn Buffon bị che mờ bởi đồng đội Fabio Cannavaro.

Kể từ năm 2008, Quả bóng Vàng là một giải thưởng mà cuộc chơi chỉ xoay quanh Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Sau chiến thắng của Ronaldo năm 2008, Messi đoạt 4 giải thưởng liên tiếp, kế đến là lễ đăng quang của Ronaldo hồi đầu năm 2014.

Năm nay, cuộc chơi vẫn còn Messi và Ronaldo, nhưng là một Ronaldo đầy danh hiệu và kỷ lục, và một Messi đầy kỷ lục nhưng không danh hiệu. Chỉ vậy thôi cũng đã tạo nên một khác biệt to lớn. Và vì không mấy cử tri có sự hào hứng để bầu cho một thủ môn, Neuer xem như cũng bị “out” khỏi cuộc đua.

Vì vậy, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Cristiano Ronaldo lần thứ ba đứng trên sân khấu để đón nhận giải thưởng giá trị nhất của đêm gala. Còn nếu Ronaldo không thắng? Các cử tri sẽ có nhiều thời giờ để giải thích cho chúng ta về lá phiếu của họ.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm