Võ sỹ Nguyễn Hoàng Ngân: 'Tôi đã cố gắng hết sức rồi'

03/10/2014 05:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - “Nữ hoàng kata” Nguyễn Hoàng Ngân vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi trước đề nghị trả lời phỏng vấn Thể thao & Văn hóa sau khi nhận tấm HCB nội dung kata (biểu diễn) ở môn karatedo. Nhưng ai cũng có thể cảm nhận thấy nỗi buồn và sự thất vọng rất lớn đằng sau nụ cười có phần gượng gạo ấy...

Có lẽ, tự bản thân Ngân hiểu rằng, khi không thể đáp lại sự kỳ vọng quá lớn trong bối cảnh đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu “vàng” tại ASIAD 17, thì những nỗ lực của Ngân chỉ như muối bỏ bể. Và Ngân bắt đầu câu chuyện bằng lời xin lỗi rất chân thành...

“Thật sự là tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả, sau khi không thể mang về tấm HCV cho karatedo Việt Nam dù đã nỗ lực hết sức mình. Tôi đã cố gắng để hoàn tất các bài thi của mình một cách tốt nhất có thể, nhưng tất cả đều đã biết quyết định của trọng tài như thế nào. Tôi rất buồn và thất vọng với bản thân khi không thể đổi màu tấm huy chương này”.

*  Ngân nói như vậy liệu có tự trách mình nhiều quá không, khi bản thân Ngân cũng đã rất nỗ lực trong từng bài thi và để đến được với ASIAD, Ngân đã vượt qua rất nhiều khó khăn?

- Theo đánh giá của riêng tôi, các bài quyền ở 3 vòng đấu trước tôi đã thể hiện rất tốt. Riêng bài chung kết thì có một vài chỗ chưa hoàn thiện một cách hoàn hảo do chấn thương gối vẫn còn để lại di chứng. Nhưng tôi cho rằng, chỉ không hoàn hảo chứ không phải là lỗi kỹ thuật. Còn về đối thủ, không phủ nhận là Shimizu là một võ sĩ trẻ rất tài năng. Cô ấy chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhưng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian, thậm chí, tôi cảm thấy rằng cần phải học hỏi thêm Shimizu ở một vài kỹ thuật trong thi đấu.

* Nếu như vậy, có nghĩa là Ngân đã thua “tâm phục, khẩu phục” đối thủ?

- Tôi không nghĩ rằng mình thua kém Shimizu điều gì cả và mỗi người đều có thể tự tìm cho mình cách hiểu khác nhau về phán quyết của các trọng tài. Cá nhân tôi cảm nhận các bài thi của Shimizu rất là đẹp. Mọi người cũng cần hiểu rằng, trong thi đấu quyền, điều quan trọng nhất là bài thi phải đẹp, kết hợp cùng với sức mạnh và tốc độ. Sở trường của tôi là tốc độ và sức mạnh, vậy nên tôi cần phải hoàn thiện thêm yếu tố “đẹp” nữa. Đây chính là điều mà tôi sẽ phải học hỏi Shimizu.

* Năm nay Ngân chuẩn bị bước sang tuổi 30 và sau khi bỏ lỡ cơ hội giành tấm HCV ở kỳ ASIAD năm nay, liệu có còn thêm cơ hội khác?

- Đúng là mỗi năm trôi qua thì cơ hội sẽ hẹp lại. Nhưng với bản thân tôi, tôi đã nỗ lực rất nhiều để trở lại sàn đấu và sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để hoàn thiện mình. Tình yêu của tôi với môn thể thao này vẫn còn nguyên vẹn và tôi đang ấp ủ nhiều dự định khác nữa. Và chắc chắn, không vì thất bại ở ASIAD mà tôi nghĩ đến chuyện từ bỏ con đường mình đã và đang đi.

* Xin cảm ơn Ngân về cuộc trao đổi.

Ông Phạm Quốc Trọng, cựu trọng tài Karatedo quốc tế:
“Tôi tiếc cho Hoàng Ngân”

“Cá nhân tôi cho rằng, các bài biểu diễn của Ngân tại ASIAD lần này đều rất tốt và thể hiện sự ổn định, còn VĐV Nhật Bản thì có ưu thế về sức trẻ. Thậm chí trong quá trình thi đấu một bài quyền, bài thi của Shimizu có đôi chỗ chưa được tốt.

Việc các trọng tài quyết định cho VĐV Nhật thắng 5-0 là thiếu thuyết phục. Về chiến thuật thi đấu hôm nay của Ngân, rõ ràng việc chọn bài thi chung kết bao giờ cũng phải là bài thi tốt nhất và dựa vào điều kiện thi đấu thực tế mà cụ thể hôm nay là thảm.

Thảm thi đấu hôm nay hơi trơn và đây là bất lợi lớn đối với một VĐV bị di chứng từ chấn thương ở cả 2 đầu gối như của Ngân. Tôi thực sự buồn và cảm thấy đáng tiếc cho Ngân về nhiều thứ. ASIAD là sân chơi lớn và thành tích ở đấu trường này có ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển, cũng như sự đầu tư và nhiều thứ khác nữa đối với cá nhân Ngân và karatedo Việt Nam”.


Phúc Hưng (từ Incheon)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm