1 bàn thắng có đủ để Kaka thuyết phục Mourinho?

13/10/2012 13:28 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) - Khi được triệu tập vào danh sách ĐT Brazil tham dự trận giao hữu với Iraq, Kaka thổ lộ rằng anh vẫn còn nguyên cảm giác nhấp nhổm, hồi hộp không rõ mình có được ra sân hay không, giống như hồi 18 tuổi. Ở Malmo, sau 2 năm 3 tháng 10 ngày chờ đợi, anh đã trở lại cực kỳ ấn tượng trong màu áo vàng xanh.

Đừng bất công với Kaka nữa, Mou!

Nhiều người nhận xét rằng việc Kaka rời bỏ Milan để gia nhập dải thiên hà Real Madrid là một quyết định sai lầm. Ba năm vật lộn với những chấn thương, và gặp quá nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí, anh đương nhiên đã bị xem là một người thừa tại Bernabeu. Việc Real vẫn giữ chân Kaka một phần vì giá trị thương mại của anh tại thị trường Nam Mỹ, một phần vì bản thân tiền vệ này chưa chịu dưỡng già ở tuổi 30. Và do đội bóng hoàng gia sở hữu quá nhiều tiền vệ xuất sắc (Di Maria, Oezil, Modric), nên Kaka vẫn không nằm trong kế hoạch của Mou. Việc anh mới được đá vỏn vẹn 3 trận mùa này là một minh chứng.

Đó là lý do nhiều người bất ngờ khi Mano Menezes gọi Kaka trở lại. Sự thực là chiến lược gia 50 tuổi này quá ấn tượng với cú hat-trick của anh vào lưới Millonnarios (Real thắng 8-0), và tin rằng anh vẫn chưa hết thời. Mou, tất nhiên, không có được niềm tin như thế, và cho rằng phong độ ở một trận giao hữu không đủ để thuyết phục ông.

Nếu Mou trực tiếp có mặt tại Malmo, liệu ông có đổi ý? Trước Iraq là một Kaka đầy nhiệt huyết của tuổi 25, độ tuổi mà anh là hơi thở trong chức vô địch châu Âu của Milan (10 bàn thắng). Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở đầu hiệp hai chính là hình ảnh khiến người ta liên tưởng đến những ngày tháng vinh quang ấy. Những sải chân ở tuổi 30 của Kaka vẫn đầy tốc độ, và pha xử lý cực kỳ quyết đoán với cú dứt điểm ở góc hẹp chứng tỏ anh vẫn còn nguyên mẫn cảm ghi bàn.

Menezes nói rằng Oscar là một phiên bản mới của Kaka, chỉ có điều chàng trai ấy ít hơn đàn anh 9 tuổi. Khi Kaka được gọi trở lại, không ít nhà chuyên môn cho rằng họ sẽ khó mà đá cùng nhau. Sự thực là tiền vệ Real, với kinh nghiệm và sự thông minh của mình, thừa biết phải làm gì để có thể không giẫm chân lên vị trí của đàn em. Và tình huống anh kiến tạo để Oscar nhân đôi cách biệt là một minh chứng. Cũng phải nói thêm rằng trong sơ đồ của Menezes, hệ thống tấn công của Brazil thường rất biến hóa. Cả Neymar lẫn Hulk đều có thể sắm vai trung phong cắm hoặc dạt cánh. Còn Oscar, nhờ thi đấu trong một hàng tiền vệ tấn công nhiều nhạc trưởng ở cấp CLB (Hazard, Mata), nên cũng quen với việc luân chuyển từ hộ công sang đá cánh và ngược lại.

Những gì Kaka thể hiện trong màu áo vàng xanh có thể là một sự gợi mở cho Real của Mourinho, đội bóng đang bị Barcelona gác đến 8 điểm ở La Liga bởi sự khởi đầu tồi tệ. Chiến lược gia người Bồ không muốn sử dụng Kaka ở hai cánh bởi đó dường như là những vị trí bất khả xâm phạm của Cristiano Ronaldo và Di Maria. Nhưng việc Oezil sa sút cả về thể lực lẫn phong độ thời gian gần đây có thể là một cơ hội cho Kaka, người chưa bao giờ ngừng khát khao cống hiến cho đội bóng áo trắng.

Đừng bất công với Kaka nữa, Mou!

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm