Juventus phải chăng đã buông bỏ?

01/02/2023 13:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

Chỉ 3 tuần trước, Juventus còn được xem là ứng viên bất ngờ cạnh tranh Scudetto, mà lúc này, họ thậm chí còn không có cơ hội dự cúp châu Âu. Không chỉ vì án phạt 15 điểm trí mạng từ Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC), mà còn vì tinh thần bệ rạc ở các cầu thủ.

Thất bại thảm họa 1-5 trên sân Napoli hôm 14/1 khiến Juve chia tay giấc mơ chạy đua vô địch, song sự lạc quan chưa mất đi. Họ chỉ coi đó là một tai nạn. Nhưng án phạt nặng nề từ FIGC là cú đánh quá ác hiểm, khiến cho toàn bộ các thành viên Juve bàng hoàng. Sau sự kiện toàn bộ ban giám đốc phải ra đi vì dính dáng tới những hoạt động mờ ám hồi tháng 12/2022, cú sốc này càng đẩy tình cảnh của đội bóng lớn nhất Italy vào hỗn mang. Khi tương lai của đội bóng trở nên mờ mịt, những ngôi sao hàng đầu như Vlahovic đã đánh tiếng muốn rời đi.

Người hâm mộ Juventus dĩ nhiên muốn thấy sự phản kháng của CLB, trước hết là từ các kết quả trên sân cỏ. Nhưng trái với kỳ vọng, cách Juve phản ứng với bi kịch là rất tiêu cực, chỉ càng làm cho cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng. 2 trận sau án phạt, Juve chỉ giành được 1 điểm dù đá trên sân nhà. Nếu như trận hòa 3-3 với Atalanta còn được coi là chấp nhận được vì tâm lý còn choáng váng, thì trận thua bẽ mặt 0-2 trước Monza là không thể thông cảm. Monza là đội đầu tiên trong lịch sử thắng được Juventus cả 2 trận ngay trong lần đầu tiên dự Serie A. Ở lượt đi, chính Monza chấm dứt thành tích bất bại của Juve.

Juventus phải chăng đã buông bỏ? - Ảnh 1.

Juventus tỏ ra không còn động lực ở Serie A mùa này

17 trận đầu mùa, Juventus chỉ thủng lưới 7 bàn. 3 trận gần nhất, họ đã để thua con số nhiều gấp rưỡi. Một sự sụp đổ không tưởng. Chi tiết hơn, trong trận thua Napoli, Juve để lọt lưới 5 bàn sau 10 cú sút trúng khung thành thủ môn Szczesny; ở trận hòa Atalanta, 3 bàn lọt lưới chỉ sau 4 cú sút trúng đích; và trước Monza, 2 bàn thua sau 3 cú sút trúng đích. Gần như đối thủ cứ sút trúng đích là thành bàn thắng. Một Szczesny không thể bị đánh bại trong suốt 8 trận liên tiếp từ vòng 10 đến vòng 17 đã coi như không tồn tại. Có thể giải thích điều đó thế nào, nếu không phải là chính thủ môn người Ba Lan đã không còn tâm trí để thi đấu?

Có lẽ Juventus đã buông xuôi mùa này, khi khoảng cách đến vị trí thứ 6, suất cuối dự Europa League mùa sau, cũng đang là 14 điểm. Nếu mục tiêu là Conference League, khoảng cách chỉ là 9, nhưng chắc chắn Juve không muốn chơi ở giải đấu hạng 3 ấy. Một mùa giải tập trung toàn bộ cho Serie A có lẽ là giải pháp tốt nhất để tái sinh Juve, như cách Milan đã từng làm và thành công.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm