Juventus – Lyon: Chìa khóa Vidal & ngòi nổ Tevez

10/04/2014 09:55 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Trở lại Turin với bàn thắng quan trọng của Bonucci ở Gerland, Juventus rõ ràng nắm lợi thế lớn trong trận lượt về. Họ chỉ cần hòa là đi tiếp còn Lyon buộc phải thắng.

Chìa khóa cho Juventus ở trận này là Arturo Vidal, cầu thủ không những là lá phổi ở tuyến giữa, mà còn là một mũi lao cực kỳ hiệu quả từ tuyến hai.

Mừng anh trở lại, Arturo Vidal

Tiền vệ người Chile bị treo giò trận lượt đi ở Gerland nên anh không thể góp mặt. Vidal đã có trọn vẹn 1 tuần nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng. Rất khó định nghĩa chính xác về vai trò của anh.

Vidal không đơn thuần là một tiền vệ tấn công vì anh thường xuyên tham gia phòng ngự, xuất hiện ở các điểm nóng và có khả năng phòng ngự tốt. Anh cũng không phải một tiền vệ phòng ngự thuần túy vì anh tham gia tấn công rất nhiều, thường xuyên có những pha xâm nhập cấm địa đối phương đầy bất ngờ để ghi bàn.

Còn bảo anh là tiền vệ con thoi? Chính xác nhưng chưa đủ. Với nền tảng thể lực sung mãn, Vidal thường xuyên lên công về thủ nhưng có nhiều thời điểm anh đá cao như một tiền đạo. Vậy phải mô tả anh thế nào cho đúng nhất? Có lẽ là một tiền vệ đa năng và có duyên ghi bàn.

Điều đặc biệt quan trọng: Vidal là cầu thủ Juve ghi bàn tốt nhất ở cúp Châu Âu. Anh đã có 7 bàn thắng (5 Champions League + 2 Europa League) mùa này. Nhấn mạnh cái duyên ghi bàn của Vidal nói chung và ở Châu Âu nói riêng để nhắc nhớ vấn đề của Juve là “căn bệnh hòa” và khó khăn trong khâu ghi bàn khi đá ở Châu Âu. Ngay cả trong trận lượt đi, hai tiền đạo của Conte là Tevez-Osvaldo cũng không thể phá lưới đối phương và bàn thắng quý giá Juve có được lại đến từ một hậu vệ (Bonucci).

Tất nhiên, điều đó cho thấy cái khó lường của Juve khi bàn thắng của họ trải đều trên cả ba tuyến. Nhưng mặt khác, việc Tevez tiếp tục tịt ngòi ở cúp Châu Âu hiển nhiên là vấn đề đáng ngại. Với sự trở lại của Vidal, Conte có thêm một vũ khí lợi hại với khả năng sát thương cao. Sự xuất hiện của Vidal càng khiến Lyon khó khăn hơn trong khâu kèm người.

Hậu vệ của họ phải tập trung đeo bám ai bây giờ? Tevez? Llorente (Osvaldo)? Pogba? Vidal? Hay là tất cả? Rất khó cho Lyon, nhất là khi họ bị đặt vào tình thế không thể cố thủ, tìm cách ngăn Juve chơi bóng như ở Gerland nữa mà buộc phải chơi tấn công, phải mạo hiểm hơn để tìm kiếm bàn thắng. Vì nếu không thể ghi bàn thì dù có phòng ngự hoàn hảo, Lyon cũng vẫn bị loại.

Giải hạn nào, Tevez?

Thật khó lí giải vì sao một tiền đạo tài năng như anh lại vô duyên với cúp Châu Âu. Căn bệnh ngượng ngập trước khung thành đối phương mỗi khi bước ra Châu Âu có từ thời anh đá cho Man City và giờ lan tới Juventus.

Đá chính cả 9 trận cho Juve ở cúp Châu Âu nhưng Tevez vẫn chưa ghi bàn nào. Vì các đối thủ của Juve ở Champions League và Europa League mạnh hơn các đội bóng Serie A chăng? Nói thế không hoàn toàn chính xác vì không phải đội bóng nào ở Châu Âu cũng mạnh hơn những đối thủ của Juve ở Serie A.

Để so sánh, vì sao Vidal đã có 7 bàn thắng ở cúp Châu Âu còn Tevez không có bàn nào? Vì Vidal dứt điểm tốt hơn? Đương nhiên không phải. Vì Tevez bị chăm sóc quá kỹ lưỡng đến mức anh không có cơ hội để ghi bàn? Cũng khó thuyết phục người ta với lí do này. Vì anh không được cung cấp bóng đủ nhiều? Hiển nhiên là sai.

Vậy vì sao? Chỉ có thể tạm lý giải vì anh chưa có duyên mà thôi. Các Tifosi Juve vẫn đang chờ đợi tên anh xuất hiện trên bảng điện tử trước Lyon như họ vẫn thường xuyên nhìn thấy mỗi cuối tuần ở Serie A. 

9 Tevez đã trải qua 9 trận liên tiếp không ghi bàn ở cúp Châu Âu cho Juventus

19 Tevez đã ghi 19 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên khoác áo Juve (18 bàn ở Serie A và 1 bàn ở siêu cúp Italy)

482 Trận lượt về với Lyon chứng kiến Gianluigi Buffon xác lập cột mốc mới với tư cách cầu thủ khoác áo Juventus nhiều thứ 4 mọi thời đại với 482 trận đấu, ngang với Roberto Bettega huyền thoại

Đội hình dự kiến

Lyon: Lopes - Tolisso, Koné, Umtiti, Bedimo - Ferri, Gonalons - Malbranque, Lacazette, Mvuemba – Briand.

Juventus: Buffon - Caceres, Bonucci, Chiellini - Lichtsteiner, Pogba, Pirlo, Vidal, Asamoah - Tevez, Llorente.

Dự đoán: 2-0 (Lượt đi 1-0)

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm