Real Madrid thua 1-2 ở Juventus: Cái giá đắt cho sự chủ quan

07/05/2015 05:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Phải chăng việc “chỉ” phải gặp một Juventus bị đánh giá yếu nhất vòng bán kết khiến Real Madrid mất đi sự quyết liệt cần thiết? Sự tự mãn ấy khiến họ phải trả giá bằng thất bại và cơ hội bảo vệ danh hiệu xa dần.

Cho dù mới chỉ là thất bại 1-2 tại Italy và vẫn còn lượt về để sửa chữa các sai lầm (thậm chí nắm lợi thế bàn thắng sân khách) nhưng Real Madrid như thường lệ bắt đầu phải hứng chịu búa rìu dư luận. Gareth Bale bị Roy Keane công kích trên sóng TV, Sergio Ramos tự nhận mình chơi kém, ngay cả Cristiano Ronaldo dù đã lập công cũng không tránh khỏi vài lời chê bai.

Thiếu quyết tâm

Thất bại đến một cách tự nhiên và xuất phát từ một thực tế rằng đối thủ của Real Madrid đã chơi hay hơn. Trong trường hợp này, có thể nói Juventus đã quá xuất sắc, từ cầu thủ cho tới HLV Massimilliano Allegri. Nhưng Real Madrid cũng đã trực tiếp mắc sai lầm và chuốc lấy thất bại.

Thực tế là Juventus đã khởi đầu không tốt chiến dịch của mình khi họ có những thất bại trước Olympiakos và Atletico Madrid ở vòng bảng. Điều đó khiến Allegri quyết định giã từ sơ đồ 3-5-2 quen thuộc từ thời Antonio Conte để thay vào đó là một đội hình mà chính Allegri mô tả là “4-3-và-tùy”. Juve sau đó tiến bộ đáng kể, họ lần lượt vượt qua Dortmund rồi Monaco để tiến vào bán kết.

Trước Real Madrid, Juve không có Paul Pogba nhưng Allegri đã không quá lo lắng. HLV 47 tuổi tung vào sân một đội hình mà trong đó Carlos Tevez và Arturo Vidal đá đằng sau trung phong cắm Alvaro Morata. Ông thay Roberto Pereyra, người có lối chơi nặng về tấn công sắc bén, bằng một Stefano Sturaro thiên về phòng ngự bên cạnh Marchisio và Andrea Pirlo.

Cái hay của chiến thuật đó là Allegri đã đẩy một Vidal cứng rắn và có thể tranh chấp tốt lên trên cao để quấy rối từ xa, phá tuyến giữa của Real Madrid. Bước ngoặt trận đấu thực sự đến từ Vidal và Tevez, đầu tiên Tevez gây sức ép khiến Iker Casillas mắc sai lầm, nhưng Vidal bỏ lỡ cơ hội ăn bàn; không lâu sau Tevez có đủ khoảng trống để cắt xuống dứt điểm, buộc Casillas đấm bóng ra đúng tầm chân Morata cho cú đệm đơn giản thành bàn.

Dấu hiệu tự mãn

Real mặc dù kiểm soát bóng 52% nhưng họ gặp một vấn đề lớn, đó là tuyến giữa bị quấy nhiễu liên tục khiến bóng không lên được hàng tiền đạo một cách đều đặn, và khi lên được thì các tiền đạo cũng lâm vào thế bị vây hãm. Real chỉ trúng đích 87% số đường chuyền, Cristiano Ronaldo chạm bóng 34 lần thì tới 4 lần bị cướp bóng hoặc khống chế hỏng và chỉ dứt điểm được 3 lần (trung bình Ronaldo dứt điểm 7 lần/trận. Tệ nhất là Gareth Bale chỉ chạm 27 lần trong 85 phút trên sân.

Trận đấu này có thể coi là một phiên bản của trận tứ kết lượt về giữa Real và Atletico, chỉ khác là Real đổi vai. Trận đấu đó Atletico chơi phòng thủ số đông nhưng để mất bóng rất nhiều bên phần sân nhà do xử lý hỏng và bị các cầu thủ tấn công Real áp sát, còn trước Juve, chính hàng thủ và tuyến giữa Real lại tỏ ra lóng ngóng vì bị Vidal, Sturaro và Tevez quấy rối thường xuyên.

Sergio Ramos chơi tiền vệ khá ổn trước Atletico nhưng lại là một thảm họa trước Juve, để lọt Tevez ở bàn thua đầu tiên và trượt một nửa số đường bóng bổng. Isco dàn xếp cho James Rodriguez có một cú đội đầu dội xà, nhưng thời gian còn lại thường mở bóng rất chậm. Ngay cả Toni Kroos và James, dù được đánh giá là chơi chấp nhận được, cũng không tạo ra đột biến, trong đó những cơ hội ăn bàn của James chẳng qua có được do sự chú ý của đội chủ nhà vào Ronaldo và Bale.

Dường như chính việc vượt qua được kình địch Atletico và chỉ phải gặp một Juventus đã lâu không vào bán kết đã khiến các cầu thủ Real có dấu hiệu chủ quan. Họ đã không đủ tập trung và quyết liệt khi vào trận và bị ngợp khi chứng kiến các cầu thủ Juve ập tới họ ngay lúc họ còn giữ bóng bên phần sân của mình. Nhưng Real vẫn còn thời cơ sửa chữa, họ sẽ được về Bernabeu với một bàn sân khách làm vốn, nhưng sự quyết liệt cần phải được trở lại.

15 Cristiano Ronaldo đã ghi bàn thứ 15 bằng đầu ở mọi mặt trận mùa giải này, một kỷ lục của cá nhân anh.

2 Real Madrid đã 2 lần bị loại ở bán kết Cúp châu Âu khi bị dẫn 1-2 sau lượt đi, vào năm 1973 trước Ajax và năm 2012 trước Bayern Munich.

7 Alvaro Morata là cựu cầu thủ Real Madrid thứ 7 chọc thủng lưới đội bóng cũ ở Champions League.

8 Iker Casillas đang là thủ môn thủng lưới từ penalty nhiều nhất trong lịch sử Champions League, 8 lần.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm