Jungkook của BTS chia sẻ lý do khóc ngay trên sân khấu tại London

18/10/2018 11:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - "Cậu em út vàng" của BTS, Jungkook, đã cởi mở tâm can mình với người hâm mộ qua một màn phát sóng trực tiếp (live broadcast), trong đó anh nói về những sự kiện xung quanh chấn thương gót chân ngay trước khi diễn ra buổi hòa nhạc của BTS tại Sân vận động O2 ở London (Anh).

“Tôi phát trực tiếp bởi muốn chia sẻ những gì đang ở trong tâm trí tôi hôm nay. Tôi nghĩ nếu tôi không nói về những gì mình nghĩ thì gần đây thì sẽ rất khó chịu. Đó chính là lý do tại sao tôi ở đây ” – Jungkook nói.

Jungkook thực sự rất háo hức được trình diễn tại buổi hòa nhạc đầu tiên của BTS ở châu Âu và mọi thứ dường như rất tốt đẹp. Jungkook từng ở trong điều kiện tốt nhất, gia đình cũng tới cổ vũ anh.

“Đây là chương trình hòa nhạc đầu tiên của BTS ở châu Âu, bởi vậy tôi rất phấn khích. Chúng tôi đang làm rất tốt trong chuyến lưu diễn của mình. Cha mẹ cũng tới vào ngày tôi bị chấn thương. Buổi sáng điều kiện của tôi rất ổn. Tôi tràn đầy sinh lực và có cảm giác như đây là ngày tuyệt vời nhất trong đời mình” - Jungkook chia sẻ.

Sau buổi tập, trong khi Jungkook đang làm ấm cơ thể và giọng thì anh vô tình va phải một đồ nội thất. Ban đầu, Jungkook nghĩ không vấn đề gì nhưng sau đó anh biết chấn thương nghiêm trọng hơn anh nghĩ.

“Chúng tôi kết thúc buổi tập và phải tắm để bắt đầu chuẩn bị. Tôi muốn cơ thể và giọng ca của tôi ấm lên trước khi tắm bởi vậy tôi đã tập thể dục để làm ấm người lên. Tôi đã làm động tác quá mạnh và va phải một thứ gì đó.

Ban đầu gót chân tôi chỉ đau như khi bạn va chân vào ghế ngồi hoặc cửa. Bạn biết cảm giác đó chứ? Tức là ban đầu chỉ hơi đau nhưng chấn thương khá sâu” – Jungkook cho biết.

Ban đầu Jungkook vẫn nghĩ anh có thể trình diễn trên sân khấu mà không vấn đề gì nhưng sau đó Jungkook nhận thấy nếu anh cứ cố trình diễn vào đêm 9/10 thì chấn thương đó sẽ làm ảnh hưởng tới chặng còn lại trong tour diễn thế giới của BTS.

“Ban đầu tôi nghĩ chấn thương này không thể làm ảnh hưởng tới việc trình diễn của tôi bởi tôi đã rất mong chờ ngày này. Nhưng tôi là một nghệ sĩ trình diễn vì vậy tôi không thể quá xúc cảm với chuyện này”.

Mặc dù Jungkook không thể trình diễn vũ đạo cùng các thành viên khác song anh vẫn ngồi hát phần của mình. Ở phần diễn chính, Jungkook đã khóc khi tự đổ lỗi về chấn thương của mình.

“Dù chấn thương, tôi vẫn xuất hiện trên sân khấu. Ngày hôm đó thật sôi nổi. Các thành viên khác nhảy cuồng nhiệt trong khi tôi chỉ ngồi hát. Tôi không thể tập trung tốt khi trình diễn ở Sân vận động O2 trong đêm đầu tiên.

Tôi lấy làm tiếc và đổ lỗi cho mình. Tôi tự hỏi: “Tại sao lúc đó tôi lại tập thể dục? Nếu tôi đi giày thì sao? Chuyện này sẽ không xảy ra. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trong phần chính, chúng tôi hát những bài vui tươi như So What? và Anpanman nhưng tôi lại thực sự buồn bởi vì tôi không thể trình diễn. Cuối cùng tôi đã khóc. Nhưng lúc đó tôi rất bối rối bởi đáng lẽ ra bất kể tôi buồn và thất vọng đến mức nào tôi cũng không nên thể hiện trên sân khấu. Giờ nhìn lại tôi cảm thấy xấu hổ vì đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình” – Jungkook bộc bạch.

Jungkook đã xin lỗi người hâm mộ ở London và quả quyết sẽ trở lại với màn trình diễn tuyệt vời hơn.

“Thậm chí trong màn trình diễn thứ 2 tôi vẫn không thể thích ứng tốt. Buổi hòa nhạc diễn ra tốt đẹp và tôi rất vui khi được thấy mọi người, nhưng tôi không thể tập trung tốt. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy tiếc và xin lỗi người hâm mộ ở London.

Tôi muốn trở lại để cho các bạn thấy điều gì đó thậm chí còn tuyệt vời hơn những gì mà tôi đã chuẩn bị” – Jungkook.

Sau khi chuyện đã lắng xuống, Jungkook dành thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Anh nhận thấy tình trạng của mình không phải là chuyện khiến phải chán nản song là một bài học đáng nhớ.

“Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi dành thời gian để suy nghĩ, để tĩnh tâm. Tôi nhận ra mình vẫn còn một chặng đường dài để bước tiếp. Tôi nghĩ rằng đây là một bước khác trong cuộc đời mình và nó sẽ giúp tôi trở nên trưởng thành hơn. Hãy quên đi những gì xảy ra trong quá khứ. Tôi nghĩ câu trả lời là làm tốt nhất những gì mình đang làm bây giờ.

Càng nghĩ về chuyện này, tôi càng nhận thấy mình không nên quá lo lắng về điều đó. Tôi chỉ cần tận hưởng những gì đang có và mang đến những cảm xúc tích cực cho các thành viên của BTS. Nếu tôi không thể trình diễn vũ đạo, tôi nên dành toàn bộ khả năng và tâm huyết cho giọng ca của mình. Câu trả lời là hãy cố gắng ở mức tốt nhất trong tình huống đó” – Jungkook.

Jungkook thậm chí còn tìm được khía cạnh tích cực khi không thể trình diễn vũ đạo trên sân khấu. Anh nhận ra có những bài học đáng học hỏi trong quá trình luyện thanh mà anh sẽ không thể thấy được nếu tiếp tục chú tâm vào vũ đạo.

Chú thích ảnh
Jungkook không kìm được nước mắt khi phải ngồi trình diễn tại San vận động O2 đêm 9/10

“Việc tôi bị chấn thương có nhiều phần tiêu cực hơn là tích cực song suy cho cùng thì vẫn có một mặt tốt của nó. Trước đây, tôi không được học thanh nhạc nhiều. Tôi chỉ hát, lắng nghe, hát theo và tập theo cách đó.

Khi bạn đứng bạn có thể chú trọng tới giọng ca của mình tốt hơn, nhưng khi bạn trình diễn vũ đạo thì khó có thể tập trung cho giọng hát. Tôi đã có thể thử nghiệm nhiều hơn và tập trung cho giọng hát của mình khi ngồi trình diễn. Đó là mặt tốt trong vụ chấn thương của tôi”.

Cuối màn phát trực tiếp, Jungkook cảm ơn người hâm mộ khi đã ủng hộ anh và nhắn nhủ tới họ đừng lo lắng gì cả.

“Em út Vàng sẽ ổn! Mọi người đừng lo lắng gì. Tôi ổn. Tôi vẫn còn trẻ nên đang hồi phục tốt. Bởi vậy đừng lo lắng gì nhé mọi người” – Jungkook nói.

Jungkook khóc rất nhiều khi phải ngồi trình diễn cùng BTS ở London

Jungkook khóc rất nhiều khi phải ngồi trình diễn cùng BTS ở London

Theo thông báo của Big Hit Entertainment, công ty quản lý BTS, do bị chấn thương trong lúc luyện tập Jungkook đã phải ngồi hát, không thể trình diễn vũ đạo cùng các thành viên khác khi BTS có buổi hòa nhạc tại Sân vận động O2 ở London đêm 9/10 (theo giờ địa phương). Buổi hòa nhạc diễn ra xuôn xẻ, nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhưng Jungkook đã khóc nhiều khi anh không thể trình diễn cho các ARMY của mình ở Anh.

Tuấn Vĩ
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm