Derby của Mata

29/10/2011 10:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Người Anh vốn nổi tiếng bảo thủ, nhưng chắc chắn họ phải chấp nhận một thực tế rằng các đội bóng lớn của Premier League đã và đang sống bằng cảm hứng của những tiền vệ nhạc trưởng đến từ Tây Ban Nha. Sau Fabregas (Arsenal) và David Silva (Man City), giờ đến lượt Juan Mata (Chelsea).

Ở mức độ thấp hơn một chút, Mikael Arteta cũng có thể coi là một thủ lĩnh về lối chơi, đặc biệt là hồi anh còn thi đấu trong màu áo Everton. Tại Emirates, anh dĩ nhiên cũng được kỳ vọng sẽ thay thế vai trò của Cesc Fabregas, người đã hồi hương trong màu áo Barcelona. Song những gì mà Arteta thể hiện suốt hơn 1 tháng qua mới chỉ ở mức độ khá, và không thể ấn tượng bằng người đồng hương Juan Mata tại Chelsea.

Điều đó chẳng có gì ngạc nhiên bởi thực tế, Arteta vốn không phải sự lựa chọn hàng đầu của Wenger ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi. Chiến lược gia người Pháp rất kết Juan Mata, và tưởng như đã có lúc, tiền vệ trẻ này sẽ cập bến Emirates. Nhưng vào phút chót, Chelsea đã hớt tay trên của đối thủ cùng thành phố với giá 23,5 triệu bảng. Trong hoàn cảnh ấy, Arsenal đành quay sang phương án Arteta, với giá chưa bằng một nửa so với Mata, và tuổi thì đã sắp 30.


Mata, ngôi sao mới ở Chelsea - Ảnh Getty

Với Arteta, Arsenal có thể tự an ủi rằng tân binh của mình chẳng mất thời gian để thích nghi với môi trường Premier League. Nhưng nếu chứng kiến sự hòa nhập nhanh chóng của Juan Mata với bóng đá xứ sương mù, có lẽ ông cũng cảm thấy đôi phần tiếc nuối. Cựu tiền vệ Valencia ghi bàn ngay trong trận ra mắt, giúp đội nhà đánh bại Norwich 3-1, dù chỉ được vào sân ở nửa cuối hiệp hai. Tính cho đến thời điểm này, anh đã có 2 bàn thắng, cũng như 2 đường kiến tạo thành công. Trong khi đó, đóng góp của Arteta chỉ là một bàn thắng không mấy ý nghĩa vào lưới Blackburn (Arsenal thua 3-4).

Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa Mata và Arteta không chỉ nằm ở những con số thống kê khô khan ấy, mà còn nằm ở tầm ảnh hưởng với những đồng đội mới. Arteta giúp tuyến giữa của Arsenal tránh rơi vào tình trạng đổ vỡ, nhưng anh lại không có được sự hỗ trợ cần thiết cho tuyến tiền đạo. Trái lại, Mata là nhân tố giúp cho các đợt tấn công của Chelsea bớt đi tính thực dụng nhưng vẫn đạt hiệu quả cao, giống như David Silva đã làm với Man City vậy. Việc chơi gần với khung thành hơn, trong vai trò chạy cánh trái, và cũng có khi như hộ công, giúp Mata có thể trực tiếp uy hiếp khung thành đối phương, bằng những đường chuyền hoặc tự mình dứt điểm.

Frank Lampard, người đá ngay sau Mata ở trận đấu với Norwich, tỏ ra hết sức thán phục trước sự hòa nhập của tân binh này "Cậu ấy mới tập luyện vài ngày nhưng đã tỏ ra hết sức nhạy bén, từ những pha chạm bóng bước một cho đến óc quan sát tuyệt vời. Mata chính là cầu thủ có vai trò kết nối và sáng tạo mà chúng tôi đã tìm kiếm lâu nay". Về phần mình, Mata đang rất phấn khích. Anh tâm sự trên website CLB rằng "Ông ấy (Villas-Boas) muốn Chelsea mùa này chơi thứ bóng đá tấn công hấp dẫn hơn, và tôi là một phần lớn trong kế hoạch ấy".

Cuối tuần trước, hai tấm thẻ đỏ liên tiếp của  Bosingwa và Drogba đã khiến Mata phải hy sinh vị trí và rời sân cuối hiệp một, còn Chelsea gục ngã 0-1 trên sân chú lùn QPR. Hôm nay sẽ là một trận đại chiến thực sự, và Mata đang quyết tận dụng cơ hội này để khẳng định tố chất thủ lĩnh của mình.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm