Jose Mourinho: 'Trọng tài thật yếu đuối và ngây thơ'

21/10/2015 06:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho đã gọi trọng tài Damir Skomina là “yếu đuối và ngây thơ”, sau khi ông này không cho Chelsea hưởng một quả phạt đền trong trận hòa 0-0 trên sân Dinamo Kiev đêm qua.

Tháng trước, sau khi Arsenal thua Chelsea, HLV Arsenal Arsene Wenger cũng dùng những “yếu đuối”, và “ngây thơ” để nhăm vào trọng tài chính Mike Dean. Nhưng may mắn thay, chiến lược gia người Pháp lại không dính án phạt.

Còn Mourinho, người đang phải đối mặt với án phạt 50.000 bảng từ FA vì chỉ trích trọng tài Premier League, đã dùng chính những từ ngữ ấy để nói về quyết định của trọng tài Skomina khi ông này từ chối một quả phạt đền cho Chelsea, khi Fabregas bị ngã sau cú va chạm vơi Serhiy Rybalka.

“Trọng tài đúng là yếu đuối và ngây thơ. Đó là một quả phạt đền rõ ràng”, Mourinho trả lời đầy bức xúc trên BT Sport. Ông bảo đây là lần thứ hai liên tiếp Chelsea bị từ chối phạt đền khi đá sân khách ở Champions League (trước đó là trận thua Porto). “Ở trận gặp Porto, đó là một tình huống bóng chạm tay rõ ràng, vào phút cuối, một quyết định ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu. Ngày hôm nay thì không phải phút cuối cùng, nhưng rõ ràng đó là một quả phạt đền. Tôi không biết. Trọng tài không nhìn thấy ư? Ông ta không nhìn rõ ư? Ông ta quyết định không thổi phạt đền ư?”


Pha bóng mà Mourinho cho rằng trọng tài Skomina phải cho Chelsea hưởng phạt đền

Mặc dù vậy, Mourinho lại nói rằng Skomina đã điều hành tốt trận đấu và quyết định trên chỉ là một tai nạn. Ông lấy dẫn chứng ở giải vô địch… Rugby thế giới, khi sai lầm của trọng tài Craig Joubert khiến Scotlannd thua Australia ở phút cuối cùng của trận tứ kết.

“Tôi nghĩ trọng tài cũng tốt, nghiêm túc đấy”, Mourinho tiếp lời “Tôi nghĩ ông ấy chỉ mắc một sai lầm, giống như ở World Cup Rugby. Trọng tài ở trận Scotland rất tốt nhưng ông ấy mắc một sai lầm, và vì thế, cả Scotland than khóc”.

Chelsea đặt mục tiêu giành 4 điểm trong hai trận gặp Dinamo Kiev. Tại Kiev, họ đã trải qua một ngày thiếu may mắn khi Eden Hazard và Willian sút dội khung gỗ còn Fabregas bị từ chối phạt đền. “Trong vòng 70 đến 75 phút, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu, chủ động và tạo ra cơ hội. Chúng tôi đã sút dội cột, lẽ ra có phạt đền. Chúng tôi có tất cả nhưng không ghi bàn”. Mourinho tiếc rẻ.

Dù vậy, chiến lược gia người Bồ cũng bảo rằng kết quả này là “chấp nhận được” và đội bóng đang vững chắc dần khi sạch lưới hai trận liên tiếp.

T.C
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm