Florentino Perez sẽ "trảm" Mourinho

27/12/2012 21:37 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một bài viết với nhan đề như trên  đăng trên tờ Sport, nhà báo cule Lluis Mascaro, đã phân tích những sai lầm của chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, đồng thời dự đoán ông chủ của đội bóng hoàng gia sẽ buộc phải sa thải HLV người Bồ Đào Nha để cứu vãn hình ảnh của mình.

Sau đây là toàn văn bài viết nói trên. 


Nhà báo Lluis Mascaro

Tháng hai năm 2006, Florentino đã phải rời chức chủ tịch của Real Madrid bởi vì không thể kiểm soát được các “galacticos”. Phòng thay đồ đã “nuốt chứng” khán đài danh dự và Florentino đã ra đi năm phút trước khi nhìn thấy những chiếc khăn trắng trên sân Bernabeu được tung ra. Bảy năm sau, trong thời kỳ thứ hai làm ông chủ của Madrid, chủ tịch Florentino lại đứng trước những hoàn cảnh giống như hồi nào. Chỉ với sự khác biệt, lần này không phải các “galaticos” làm tê liệt sự lãnh đạo của Nhà Trắng mà là HLV Jose Mourinho. Và giống như lần trước, Florentino Perez cần phải có một quyết định dứt khoát: hoặc lại từ chức, điều đồng nghĩa với việc công nhân thất bại của mình với tư cách là chủ tịch, hoặc sa thải Mourinho, cũng đồng nghĩa với sự thừa nhận một thất bại, nhưng tội lỗi đổ lên đầu nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Và đúng là ông này có tội; tất nhiên không phải mọi lỗi lầm đều bắt đầu từ ông. Mourinho không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra ở Madrid. Bởi vì có người đã mua ông về, giao cho ông tất cả quyền lực, công khai và hết lòng bảo vệ ông. Và người đó là Florentino Perez.

Đối với một nhà doanh nghiệp thành danh, một tỷ phú được tôn trọng và sợ hãi ở mọi nơi trong thế giới tài chính, với một tập đoàn xây dựng có lợi ích thương mại khắp nửa phần trái đất như Florentino, thật khó có thể hình dung bóng đá lại là một câu chuyện khác. Trong bóng đá, các phân tích tình hình và khảo sát thị trường chẳng có giá trị gì. Trong bóng đá, hai cộng hai không bao giờ là bốn. Đây là một môn thể thao khó có thể nhìn thấy trước, nơi không phải ai xuất sắc nhất  hoặc mạnh nhất cũng thắng, nơi thật là may mắn, tiền không phải là tất cả. Florentino Perez nghĩ rằng ông đã học được nhiều điều ở thời kỳ đầu ở Bernabeu. Ông tin chắc mình sẽ không mắc lại sai lầm trước đây. Nhưng kinh nghiệm chẳng giúp được gì cho ông. Ông lại thất bại khi lựa chọn những người đồng hành cùng ông trong bóng đá. Nếu như cách đây bảy năm, ông hiểu ra mình đã lầm vì đặt CLB vào tay các cầu thủ thì hiện nay ông đã nhận ra đặt đội bóng vào Mourinho còn tồi tệ hơn nhiều. Đấy là chưa kể trước khi mua Mourinho, ông đã được cảnh báo về những nguy cơ kéo theo.

Chủ tịch của Madrid đã cố bấu víu và Mourinho vì ông cần phải kết thúc sự thống trị của một Barca xuất sắc nhất trong lịch sử, của đội bóng hay nhất thế giới, có cầu thủ hay nhất mọi thời đại (Leo Messi). Trong khi đáng ra phải tập trung cho một dự án thể thao, ông lại nghĩ điều tốt nhất và dễ dàng nhất là mua một lính đánh thuê như Mourinho. Và giờ đây ông đang phải trả giá. Một chiếc Cúp Nhà vua, một chức vô địch Liga và một Siêu cúp Tây Ban Nha không thể biện minh cho sự hao tổn mà Madrid và các madridistas phải chịu đựng trong ba mùa bóng vừa qua. Quyết định không thể giải thích để Casillas trên băng ghế dự bị là giọt nước làm tràn chiếc ly bình tĩnh của Florentino Perez. Chủ tịch không còn cách nào khác là trở lại ra một quyết định khắc nghiệt, như vào tháng hai năm 2006. Nhưng lần này ông sẽ không quyên sinh.Ông sẽ chặt đầu Mourinho. Đó là cách duy nhất cứu ông.

Khang Chi (Theo Sport)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm