Mourinho: 'Tôi chỉ có thể tự trách mình vì không thay 2 hoặc 3 người đã chơi quá tệ'

30/08/2015 06:26 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Bị dẫn trước, có bàn quân bình tỷ số rồi lại thua tiếp bàn quyết định, Chelsea đành chấp nhận thất bại đau đớn 1-2 trước Crystal Palace ngay trên sân nhà, còn HLV Jose Mourinho chỉ còn biết tự trách mình.

Bakary Sako mở tỷ số cho đội khách ở phút 65, Chelsea lập tức gỡ hòa bằng bàn thắng của Radamel Falcao ở phút 79, nhưng bất ngờ xảy ra khi hậu vệ Joel Ward dâng cao ghi bàn "hạ sát" Chelsea để kết lại trận đấu. Đây là lần thứ 100 HLV Jose Mourinho dẫn dắt Chelsea trên sân nhà nhưng lại phải nhận trận thua đau. Nên nhớ trước đó, ông chỉ thua đúng 1/99 trận đã đấu trên “thánh địa” này.

Từ những câu đầu tiên trong phòng họp báo sau trận, HLV người Bồ Đào nha đã hết lời ca ngợi đối thủ Crystal Palace: “Tôi muốn bắt đầu câu chuyện bằng lời khen cho Palace, vì họ là người thắng cuộc hôm nay”.

“Đối thủ của chúng tôi đã thi đấu bằng tất cả những gì họ có, sự nhiệt huyết và tinh thần của Palace, từ toàn thành viên CLB, các cầu thủ đến các CĐV của họ là thực sự tuyệt vời. Tuy nhiên, thực ra họ cũng không xứng đáng giành chiến thắng, chỉ thắng nhờ may mắn mà thôi. Tương tự, Chelsea cũng không xứng đáng nhận trận thua này”.


Bàn quyết định của Joel Ward giúp Palace giành chiến thắng khó tin ngay trên sân của Chelsea

“Ngược lại, ngày hôm nay, 11 cầu thủ của Chelsea không phải ai cũng chơi với phong độ cao nhất. Có 2-3 cầu thủ hôm nay đã chơi quá tệ. Tôi chỉ tự trách mình vì đã không thay thế họ. Nhưng hàng hậu vệ hôm nay lại chơi tốt dù chúng tôi thua, Cahill và Zouma đã thi đấu khá ổn định”.

“Cuối cùng, các trọng tài lại một lần nữa phạm sai lầm khi không cho chúng tôi hưởng 1 penalty khá rõ ràng ở hiệp 1. Một sai lầm quá lớn, quá tai hại”, ông kết lại.

Đây là thất bại thứ 2 của Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh mùa này (trước đó thua Man City 0-3 ở vòng 2), và đã bị đội đẩu bảng Man City bỏ xa đến 8 điểm.

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm