David Luiz: Người mang đến nụ cười... đau đớn cho Chelsea

13/03/2015 08:26 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Từng bị coi là “quá phiêu lưu” cho một cầu thủ đá trung vệ, David Luiz đã tìm đến nơi anh được tự do tung hoành, làm chính mình và thành công.

David Luiz sống trong một thế giới riêng của anh, một thế giới tràn ngập nụ cười và ánh nắng. Anh mang bộ tóc xoăn dài vừa thời trang vừa lạ mắt, có 6,5 triệu người theo dõi tài khoản Instagram và anh gọi fan hâm mộ của mình là các “Geezer”.

Cú đánh đầu tung lưới cùng màn ăn mừng bàn thắng quen thuộc – trượt cỏ, cầu nguyện với Chúa – hẳn sẽ khiến Chelsea đau lòng. Luiz từng là một ngôi sao được yêu mến bởi mọi cổ động viên đội bóng áo xanh. Họ không bao giờ mong chính anh là người ghi bàn cho Paris Saint-Germain.

Tóm lại, cuộc sống của Luiz đầy... kịch tính. Nhưng giả sử, nếu có một nhà biên kịch muốn đưa hình ảnh của anh lên sân khấu hay màn ảnh thì cũng thật khó khăn. Ai mà biết Luiz đang nghĩ gì, sẽ làm gì? Thậm chí đến đồng đội của anh còn không thể đoán được.

Khi bạn muốn Luiz phá bóng giải nguy, anh ta sẽ rê dắt như thể trước mắt là vinh quang. Khi bạn muốn anh ta theo đuổi vinh quang thì bỗng nhiên anh ta sẽ lại phá bóng ra xa.

Thua đến 0-7 ở bán kết World Cup trên sân nhà, anh vẫn chạy như thể bàn gỡ đang trong tầm tay. Ai mà biết được? Sự thực là bàn duy nhất vào lưới Đức có công của Luiz, nhưng không ai dám nói rằng anh đã làm tốt nhiệm vụ phòng ngự.


Luiz từng bị chỉ trích rất nhiều vì trận thảm bại của Brazil

Nhưng liệu anh ta có thay đổi phong cách chơi bóng không? Dĩ nhiên là không rồi.

Ngay trong đêm thứ Tư vừa qua, khi Paris Saint-Germain hòa 2-2 với Chelsea trong những phút cuối cùng, lại chỉ còn 10 người, Luiz đã liên tục xuất hiện trên phần sân đối thủ để tham gia triển khai tấn công.

Dường như trung vệ chỉ là công việc bán thời gian của anh. Laurent Blanc, trung vệ kỳ cựu từng 97 lần khoác áo ĐT Pháp, vô địch thế giới năm 1998, đã đặt Luiz vào vị trí tiền vệ trụ trong lượt đi.

Đến khi trở về tuyến dưới, Luiz chơi tuyệt hay và... mọi thứ như tự động ráp khớp vào nhau như có keo dính.

Ai có thể nghĩ được rằng PSG sẽ ghi bàn gỡ hòa, sau khi chân sút số một Zlatan Ibrahimovic nhận thẻ đỏ?

Nhưng số đó vẫn là nhiều. Ai có thể nghĩ rằng, người gỡ hòa sẽ là Luiz?

Anh hoàn toàn có thể đã theo bước chân Ibra rời sân nếu nổi nóng với Diego Costa. Nhưng thay vào đó, anh trút hết căm hờn lên trái bóng lơ lửng trong vòng cấm địa Chelsea ở phút thứ 86 của trận đấu.

Để bật cao hơn John Terry, Gary Cahill, Branislav Ivanovic, người ta cần nhiều hơn chỉ là kỹ năng đơn thuần. Phải có một tinh thần quyết chiến cho pha đánh đầu.


Luiz đã liên tục xung đột với Costa suốt trận đấu


Tranh  luận với Jose Mourinho vì... Costa

Và rồi, pha ăn mừng. Chẳng người hâm mộ nào muốn thấy cầu thủ cũ ăn mừng khi ghi bàn cho đội bóng mới, đặc biệt khi hai bên đối đầu. Jose Mourinho có lẽ cho rằng Gary Cahill và John Terry sẽ chơi tốt hơn Luiz. Có thể chứ. Nhưng chắc chắn cả hai sẽ không thể đá những quả phạt sấm rung từ khoảng cách 30 mét trở lên. Cả hai cũng không thể mang đến bầu nhiệt huyết của Luiz.


Pha ăn mừng đầy cảm xúc


Thay áo đỏ bằng áo xanh và mọi CĐV Chelsea sẽ đều thấy quen thuộc

Không phải nhà chuyên môn nào cũng ưa Luiz. Jamie Redknapp từng viết trên tờ Daily Mail (Anh) rằng “đội nào dám mua Luiz với giá 50 triệu bảng xứng đáng được trao tước Hiệp sĩ”.

Ngày thứ Tư vừa qua, trên sân Stamford Bridge, Paris Saint-Germain đã mang David Luiz đến nước Anh như muốn nói rằng: Đây, chúng tôi đã làm như gã Redknapp nói. Giờ mang tước Hiệp sĩ của chúng tôi tới đây. Không có ư? Vậy thì lấy tạm suất vào tứ kết Champions League vậy.

Tiêu Hoa
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm