Khi Drogba chống lại Mourinho...

26/02/2014 14:15 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi cảm thấy mình vẫn trẻ và tràn đầy tình yêu bóng đá. Tôi thấy mình vẫn giống như đứa trẻ khi đuổi theo trái bóng”, Didier Drogba tâm sự về khát khao chinh phục những thành công mới trên sân cỏ.

Trên sân tập của Galatasaray, Drogba nhớ lại quãng thời gian 8 năm ở Chelsea, nơi anh được xem là chân sút vĩ đại nhất của “The Blues”, trước cuộc đối đầu với đội bóng cũ tại vòng 1/8 Champions League.

Dù vẫn thường xuyên giữ liên lạc với Jose Mourinho suốt 7 năm qua nhưng Drogba sẽ rất vui mừng khi gặp lại ông thầy cũ. Có rất nhiều kỷ niệm khó quên giữa hai người. “Sáu tháng trước khi đồng ý gia nhập Chelsea, tôi đã gặp ông ấy trong một trận đấu giữa Porto và Marseille”, Drogba nhớ lại.

“Năm tôi chuyển đến Chelsea là lần đầu tiên tôi chơi ở Champions League và là năm thứ hai tôi đá ở Ligue 1. Thế nên, tôi không chắc mình có chơi tốt hay không. Thế rồi Mourinho đến và bảo: “Cậu hãy đi với tôi. Tôi muốn làm cho cậu trở thành một trong những tiền đạo giỏi nhất Premier League. Tôi bắt đầu mường tượng. Dĩ nhiên tôi muốn trở thành một trong những người giỏi nhất. Nhưng tôi còn trẻ và lo sợ có rủi ro. Nhưng Mourinho đã thuyết phục tôi.

Ông ấy bảo tôi là một tiền đạo giỏi và nếu tôi muốn trở thành người giỏi nhất thì hãy đi với ông ấy. Tôi đặc biệt ấn tượng vì đã gặp được người thực sự tin tưởng tôi. Qua những gì đã chứng kiến ở Porto, tôi nghĩ có thể tôi nên tin tưởng Mourinho. Và tôi quyết định sẽ nghe lời khuyên của ông”, Drogba nhớ lại cuộc tiếp xúc đã dẫn anh tới Stamford Bridge.

Tiền đạo Bờ Biển Ngà là nhân tố quan trọng của một Cheksea vô địch Premier League hai năm liên tiếp 2005, 2006 và vào tới bán kết Champions League. Sau đó Stamford Bridge chứng kiến những thay đổi trên “ghế nóng”. Mourinho ra đi. Avram Grant rồi Roberto Di Matteo lần lượt trở thành người kế nhiệm. Sự thay đổi ấy không tác động tới tâm lý và khát khao chiến thắng của cầu thủ Chelsea, trong đó có Drogba. Theo anh, sự ổn định ấy có được là nhờ chất lượng của những cá nhân mà Chelsea sở hữu và nhờ vào những giáo huấn họ nhận được từ Mourinho.

“Chúng tôi làm việc với Jose để trở thành những người độc lập, có thể đọc trận đấu, tự mình thay đổi cục diện trên sân. Tôi nghĩ tất cả những điều đó có được là nhờ quan hệ gắn kết. Khi đội bóng thay đổi HLV, chúng tôi không thể đạt được mục tiêu đề ra nếu không thực sự đoàn kết”, Drogba nhớ lại.

Nhưng trong hồi ức về những ngày tháng vàng son ở Stamford Bridge, anh không quên nhắc nhớ công lao của Mourinho: ‘Tôi đã học hỏi được rất nhiều khi làm việc với Jose. Ông ấy là một trong những HLV giỏi nếu không muốn nói là người giỏi nhất trong các HLV tôi từng làm việc chung. Jose dạy chúng tôi biết căm thù thất bại. Khi chúng tôi để thủng lưới 1 bàn, bạn có thể thấy John Terry hét lên và đá vào cột gôn như thể anh ấy vừa để thua một trận đấu cực kỳ quan trọng”.

HT (Theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm