Jolie khóc khi làm xong bộ phim buồn

01/02/2012 22:02 GMT+7 | Văn hoá


Nữ minh tinh khóc nức nở trong vòng tay Brad Pitt khi cô trở về nhà sau những ngày làm phim 'In The Land Of Blood And Honey'.

Angelina Jolie nổi tiếng là "người đẹp băng giá" của Hollywood. Thậm chí chính cô cũng thừa nhận là mình rất ít khi rơi nước mắt. Nhưng lần đầu làm đạo diễn phim, câu chuyện tình buồn thảm trong cuộc chiến tranh Bosina của bộ phim đã khiến cô thổn thức và ám ảnh khôn nguôi. Trong cuộc phỏng vấn trên The Sun, ngôi sao 36 tuổi kể rằng, sau những tháng làm phim trở về nhà, cô đã bật khóc vì xúc động và kiệt sức.



Angelina Jolie xúc động vì câu chuyện tình bi thảm trong bộ phim cô viết kịch bản và làm đạo diễn. Ảnh: The Sun.

Angelina tâm sự: "Trước khi bắt đầu quảng bá cho bộ phim, tôi về nhà và bắt đầu khóc trong vòng tay Brad bởi tất cả những hoài nghi và lo sợ đột nhiên trỗi dậy. Bình thường tôi vốn là một người hiếm khi rơi lệ".

Bà Smith từng thổ lộ, cô là người mạnh mẽ nhưng rất yếu mềm khi ở bên Brad. Khi làm đạo diễn phim, tài tử 46 tuổi đã luôn ủng hộ, khích lệ cô. Jolie kể: "Brad luôn ở bên tôi. Anh ấy chăm sóc các con trong khi tôi làm phim xa nhà và luôn động viên, nói rằng tôi không nên nghi ngờ bản thân mình".



Jolie luôn yếu mềm trong vòng tay Brad Pitt. Ảnh: Fly.

Bộ phim In The Land Of Blood And Honey của Jolie kể về cuộc tình của anh người lính Serbia Danijel và cô gái theo đạo hồi Ajla. Trong cuộc chiến tranh Bosnia những năm 1990, Ajla bị bắt làm tù binh và trớ trêu thay, cô gặp lại người yêu cũ chính là chỉ huy trại tù. Danijel phải đấu tranh giằng xé giữa tình yêu và nhiệm vụ trong bối cảnh đầy máu lửa, tàn sát của chiến tranh.



Jolie nhiều đêm mất ngủ vì căng thẳng khi làm phim. Ảnh: AP.

Angelina không chỉ làm đạo diễn mà còn trực tiếp viết kịch bản, sau nhiều tháng ngày cô thăm những vùng đất chiến trường trên khắp thế giới. Cô chia sẻ: "Với vai trò là đại sứ của Liên hợp quốc, tôi có điều kiện tới nhiều miền đất từng xảy ra chiến tranh. Những trải nghiệm đó đã tạo cảm hứng cho tôi viết lên câu chuyện này. Khi đọc và nghiên cứu về cuộc chiến ở Bosnia, tôi đã rất xúc động và tự xấu hổ vì mình đã biết quá ít".

Với kinh phí khiêm tốn hơn 10 triệu USD nhưng bộ phim của Jolie đã được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá rất cao. Tác phẩm này từng lọt vào đề cử Quả cầu vàng dành cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất năm 2012.

Theo Ngôi sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm