Radamel Falcao: Chelsea sẽ rước 'của nợ' như Man United?

19/06/2015 05:38 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea được cho là đã đến rất gần với tiền đạo Radamel Falcao. Cụ thể, theo tờ L'Equipe, Chelsea đã đạt được thỏa thuận mượn Falcao từ Monaco trong vòng 1 mùa giải với giá 7 triệu bảng, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 35 triệu bảng.

Nhưng chứng kiến Falcao liên tục chơi thất vọng trong màu áo đội tuyển Colombia, hẳn người hâm mộ Chelsea đang nghĩ tới một kịch bản tồi tệ: Đội bóng của họ sẽ mắc sai lầm y như Man United mùa trước.

Trận thứ hai liên tiếp tệ nhất đội

Copa America được kỳ vọng sẽ là giải đấu giúp Falcao hồi sinh để tiếp tục chinh phục bóng đá châu Âu mùa tới. Sau thất bại với Man United mùa trước, Falcao càng cần phải chứng tỏ rằng anh chưa phải là đồ vô dụng.

Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Falcao ở Copa America trên đất Chile cũng chẳng khác gì Falcao ở Premier League là mấy. Thậm chí, Falcao còn đang là gánh nặng trên hành trình chinh phục chức vô địch Nam Mỹ của Colombia.

Trong hai lượt trận đầu tiên của Colombia với Venezuela và Brazil, Falcao đều đá chính ngay từ đầu. Nhưng trong cả 2 trận, tiền đạo đang thuộc biên chế Monaco đều bị đánh giá là chơi tệ nhất đội (theo Whoscored).

Trước Venezuela, Falcao chỉ chạm bóng 28 lần (thấp thứ hai của đội, chỉ nhiều hơn con số 18 của Carlos Bacca). Nhưng Falcao đá cả trận, còn Bacca chỉ chơi 70 phút. Tiền đạo của Monaco cũng chỉ tung ra được 1 cú sút không trúng đích cả trận và bị Whoscored chấm 5,87 điểm (thấp nhất đội).

Đội Colombia đã chơi cực tốt để hạ Brazil 1-0 sáng qua, nhưng đóng góp của Falcao gần như là con số 0 tròn trĩnh. Anh chỉ chạm bóng 29 lần (ít nhất đội) và không tung ra nổi cú sút trúng đích nào như lượt trận mở màn. Và một lần nữa, Falcao bị Whoscored chấm điểm thấp nhất đội Colombia (6,28).

Khi Falcao bị thay ra ở phút 69 trận thắng Brazil, các fan của Cafeteros đã đứng dậy để dành cho anh những tràng pháo tay. HLV Jose Pekerman cũng ra bắt tay Falcao, và nếu không xem trận đấu, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ rằng tiền đạo này vừa lập một hat-trick và cho ra nghỉ.

Cơ hội tốt nhất cho Falcao đến ở hiệp 1 khi một pha phản công nhanh của Colombia đưa bóng đến chân tiền đạo này, nhưng anh lại vô-lê thiếu chính xác. Thêm một cú sút vọt xà nữa trong hiệp 2 ở vị trí thuận lợi và chấm hết. Đóng góp tích cực duy nhất của Falcao có lẽ là tình huống anh bị phạm lỗi ở phút 35, dẫn tới bàn thắng duy nhất của trận đấu, do Murillo ghi.

Chelsea sẽ rước "của nợ"?

HLV Pekerman đã thử mọi cách để giúp Falcao chơi tốt hơn nhưng đều vô hiệu. Ở trận mở màn, ông xếp Falcao đá cặp Bacca, nhưng cả hai đều chơi tệ. Trước Brazil, đến lượt Teofilo Gutierrez được xếp đá cạnh Falcao nhưng kết quả vẫn vậy.

Falcao đã quá quen thuộc với lối đá của Colombia và bản thân anh cũng được "chiều chuộng" để tỏa sáng, nhưng phản hồi của anh là rất ít ỏi. Vì thế, rất khó để tin rằng Falcao sẽ hồi sinh ở Chelsea (nếu thương vụ này được hoàn tất), cho dù anh đã có 1 năm kinh nghiệm ở Premier League.

Nếu có một lý do nào đó để các CĐV Chelsea hy vọng vào thương vụ này, thì có lẽ đó là sự kết hợp giữa Diego Costa với Falcao khi còn khoác áo Atletico. Kết thúc mùa 2012-13, Falcao đã ghi tới 34 bàn sau 40 trận đá cho Atletico trên mọi đấu trường, và có tới 15 trong số đó đến từ các pha kiến tạo của Costa (đó là chưa kể Costa còn ghi 20 bàn).

Nhưng để tái hiện bộ đôi hủy diệt của Atletico năm nào, HLV Jose Mourinho sẽ phải xếp Falcao đá chính để cùng Costa và Eden Hazard hợp thành hàng công 3 người của Chelsea. Tuy nhiên, vấn đề là Chelsea gần như không ra sân với 2 trung phong mùa trước.

Một lý do nữa: Falcao nhiều khả năng sẽ cắt giảm mạnh mức lương mà anh từng nhận ở Man United, 265.000 bảng/tuần, sau khi chuyển tới Chelsea (chỉ còn 130.000 bảng tuần).

Chừng đó lý do là đủ để Chelsea chấp nhận canh bạc với Falcao?

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm