Joao Felix: Cú knock-out vào quá khứ

05/12/2023 22:07 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Không có một chút khoan nhượng nào khi đối đầu với Atletico Madrid, Joao Felix cho thấy anh thật sự muốn đoạn tuyệt với đội bóng cũ với màn ăn mừng ngạo nghễ trước sự thù ghét của những người từng chung phòng thay đồ.

Cũng ở góc ăn mừng đấy là nhóm các cổ động viên ít ỏi của đội bóng áo sọc đỏ trắng, và chắc hẳn, tất cả đã muốn "làm thịt" tiền đạo người Bồ Đào Nha ngay ở khoảnh khắc đấy. Nhưng bóng đá là trò chơi nghiệt ngã, Felix đã không thể tìm được tiếng nói chung với câu lạc bộ và những cổ động viên của nó.

"Tôi rất thân với hầu hết các đồng đội của mình ở Atletico và điều tôi muốn là họ thi đấu tốt. Tôi yêu họ rất nhiều và việc ăn mừng diễn ra một cách tự phát", số 7 nói sau trận đấu. Nhưng sự ngẫu hứng đấy có thể coi là phản ánh toàn bộ mối quan hệ rạn nứt giữa anh và Rojiblancos, giữa một cái tôi cảm thấy bị phản bội với một triết lý bóng đá tương phản với mơ ước chơi bóng của Felix.

Anh đã phản ứng với trận đấu khó khăn này một cách hoàn hảo, đối đầu với những người quá hiểu việc gây ra sự hăm dọa và sợ hãi về tinh thần là như thế nào. Felix không lùi bước trong hầu hết các cuộc đấu tay đôi, các hậu vệ của Atletico Madrid tỏ ra không thân thiết đến như vậy với số 7 và tấn công anh mọi nơi.

Joao Felix: Cú knock-out vào quá khứ - Ảnh 1.

Bất chấp việc sẽ là kẻ thù của Atletico Madrid, Joao Felix vẫn cho thấy sự ngạo nghễ của mình

Nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng trong cuộc đọ sức đầy bạo lực và ghi bàn quyết định để kết liễu số phận của Atletico Madrid. Anh có vẻ giỏi hơn rất nhiều so với Antoine Griezmann ở Montjuic. Tiền đạo người Pháp được ca ngợi là 1 trong số 3 cầu thủ giỏi nhất La Liga mùa này bên cạnh Jude Bellingham. Nhưng số 7 của Atletico Madrid đã mất tích trước sự vượt trội ở khía cạnh thủ lĩnh so với Felix.

Một sự tương phản tuyệt vời về mặt hình ảnh giữa hai cầu thủ có sự hoán đổi kì lạ về số phận, người này đến để thay thế cho người kia cùng với mức phí 120 triệu euro, rồi sau đó, lại đảo ngược vai trò một lần nữa để đầu quân cho hai đội bóng khác nhau. Và ở sân khấu có vẻ như là cuối cùng này, Felix đang chiến thắng.

"Mày có muốn đánh nhau không?", Jose Gimenez giận dữ hét vào mặt của tiền đạo người Bồ Đào Nha sau trận đấu, sau khi cố tình đánh người Felix vì đã chọc thủng lưới Atletico Madrid và hơn hết là đã thể hiện niềm hạnh phúc được cho là lố bịch trước những người đồng đội cũ. Diego Simeone cũng tỏ ra lạnh lùng khi được hỏi về cậu học trò cũ: "Tôi không muốn nói về người của đối thủ". Điều chưa từng xảy ra khi Antoine Griezmann còn khoác áo Barcelona vài năm trước.

Đây có thể sẽ là lần cuối cùng chiến lược gia người Argentina muốn nhắc đến tên của tiền đạo người Bồ Đào Nha, nhưng Xavi cảm thấy biết ơn vì sở hữu một cầu thủ có tinh thần chiến đấu hơn bất cứ ai và khao khát hơn bất cứ ai ở Montjuic đêm trước. Felix rời sân với nhiều vết bầm tím hơn thường lệ nhưng anh là người được hạnh phúc sau cùng.

Và bất kể điều gì mà số 7 sẽ phải đón nhận trong trận đấu tại Metropolitano ở lượt về sau đây, anh cùng với Barcelona "sẽ bất bại từ giờ trở đi" như Chủ tịch Joan Laporta tuyên bố. Với một Joao như vậy, ông có thể đúng và đội bóng xứ Catalunya tiếp tục có những khoảng thời gian tuyệt vời. Nhật Minh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm