Jang Nara giản dị trong đêm nhạc “Những người bạn”

02/06/2008 12:43 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Nếu Hồ Quỳnh Hương cầu kỳ trong phục trang, biểu diễn, nếu Đan Trường “tung hoành” sân khấu, thì Jang Nara giản dị, có phần “dè dặt” khi chỉ biểu diễn khu vực giữa sân khấu trong đêm nhạc “Những người bạn” diễn ra tối qua 1/6.
 
Đêm nhạc mang đậm tính chất ngoại giao, nhất là với Jang Nara. Cô bước ra sân khấu với chiếc áo dài trắng Việt Nam và chỉ đứng hát ở khu vực giữa sân khấu một cách khá dè dặt. Trong phần giao lưu với MC Anh Tuấn, Jang Nara liên tục xin lỗi vì chưa học được tiếng Việt, tiếng Việt quá khó, bởi thế, Jang Nara sẽ chỉ hát tiếng... Hàn! Tuy nhiên, “người đẹp không có tuổi” xứ kim chi hứa hẹn, lần trở lại Việt Nam kế tiếp, cô sẽ trình bày một ca khúc tiếng Việt.
Jang Na Ra trong tà áo dài Việt
 
Phần giao lưu khá đơn điệu, thông tin xoay quanh sự nghiệp âm nhạc của Jang Nara. Một fan đại diện cho những người hâm mộ Jang Nara ở Việt Nam lên tặng thần tượng một chiếc áo dài, và một chiếc nón bài thơ, Jang Nara (lại) hứa, nếu có dịp biểu diễn ở Việt Nam lần nữa, cô sẽ mặc chiếc áo dài và đội nón lên sân khấu.

Jang Nara trình diễn 8 ca khúc, đều là những bài “hit” của cô ở xứ Hàn: Make it right, We, Jump! Jump!, Sweet dream... Phục trang giản dị, biểu diễn có phần dè dặt, nhưng vẫn toát lên nét trẻ trung, hồn nhiên. Càng biểu diễn, cái tên Jang Nara càng làm “nóng” sân khấu. Các fan Việt Nam la hét, gọi tên Jang Nara một cách nhiệt tình, tha thiết từ đầu tới cuối buổi biễu diễn. Nhiều fan rủ nhau đứng “trực” Jang Nara ở cửa sau cánh gà để đợi thần tượng biểu diễn xong sẽ xin chữ ký, chụp hình kỷ niệm...

Như mọi ngôi sao khác, Jang Nara tỏ ra thân thiện, cô có màn độc thoại giữa sân khấu, nhưng không có người phiên dịch, tuy không hiểu gì những các fan ngồi dưới vẫn la hét khản cổ. Có thể thấy, Jang Nara đã chiếm được cảm tình của số đông khán giả trẻ Việt Nam.
 
Trái với phong cách biểu diễn có phần dè dặt của Jang Nara, hai ca sỹ chủ nhà - Hồ Quỳnh Hương và Đan Trường, nhiệt tình, hết mình và “tung hoành” sân khấu. Hồ Quỳnh Hương tỏ rõ sự tiến bộ trong phong cách trình diễn, tự tin, biết truyền lửa, thay đổi phục trang ngay trên sân khấu một cách linh hoạt, duyên dáng.

Nghe Hồ Quỳnh Hương hát Honey, Sao tình yêu... nhiều "quan chức" trong Đại sứ quán Hàn Quốc ngồi hàng ghế trên cùng đã quay sáng hỏi phóng viên “Cô ca sỹ này bao nhiêu tuổi”, “Cô ca sỹ này có phải là ngôi sao sáng nhất ở Việt Nam?”... Tuy nhiên, khả năng giao tiếp trước công chúng vẫn chưa phải là thế mạnh của Hồ Quỳnh Hương.
Đêm giao lưu âm nhạc khép lại, Jang Nara đã tặng hoa cho hai ca sỹ Hồ Quỳnh Hương và Đan Trường.
 
Jang Na Ra giản dị trên sân khấu
 
Vì bất đồng về ngôn ngữ, nên ba ca sỹ chỉ líu ríu nói được với nhau mấy câu cảm ơn. Ca khúc Hands in hands dự kiến ba ca sỹ hát cùng nhau bất thành vì các fan lao lên khu vực phía trước sân khấu đông đảo. Đêm nhạc thể hiện rõ nét chủ đề “Những người bạn” nhân kỷ niệm 16 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt- Hàn.
 
Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm