Jamie Lee Curtis: Ngôi sao mang tâm hồn của đứa trẻ 14 tuổi

09/09/2021 19:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ diễn viên Mỹ biểu tượng Jamie Lee Curtis được trao giải Sư tử Vàng Thành tựu trọn đời vào hôm qua 8/9 tại LHP Quốc tế Venice lần thứ 78 (diễn ra từ 1-11/9).

Bom tấn 'Dune' nhận loạt đánh giá tích cực từ Liên hoan phim Venice

Bom tấn 'Dune' nhận loạt đánh giá tích cực từ Liên hoan phim Venice

Bom tấn Dune tựa Việt Dune: Hành tinh cát nhận được rất nhiều sự ưu ái đến từ giới chuyên môn với buổi world premiere tại Liên hoan phim Venice lần thứ 78. 

Lễ trao giải cho ngôi sao phim hành động hài True Lies (Lời nói dối chân thật – 1994) được tổ chức trước khi công chiếu Halloween Kills – bộ phim do David Gordon Green đạo diễn, Jamie Lee Curtis thủ vai chính. Halloween Kills sẽ ra rạp vào ngày 15/10.

Một nghệ sĩ toàn cầu

Giám đốc LHP Quốc tế Venice, Alberto Barbera, tuyên bố: “Jamie Lee Curtis là một trong số ít những diễn viên Hollywood cho thấy những phẩm chất xuất sắc để trở thành linh hồn của ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu. Curtis là hiện thân của một ngôi sao biết cách nhập vai với sự linh hoạt và dễ gần đồng thời truyền lửa vào nhân vật với sức hút vô song và tính cách đặc trưng”.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên Mỹ Jamie Lee Curtis

Ông khẳng định thêm: “Tất cả những phẩm chất này, cộng cùng công việc của một tác giả sách thiếu nhi và sự tận tâm với công việc từ thiện, đã ngày càng củng cố địa vị của Curtis là một nghệ sĩ toàn cầu. Với hơn 40 bộ phim trong sự nghiệp, Curtis nhắc nhở chúng ta rằng nhớ về một tài năng thực sự, kết hợp với trí thông minh, sự dí dỏm, và lòng gan dạ tuyệt đối”.

Về phần mình, Curtis xúc động nói khi nhận giải: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi được LHP Quốc tế Venice vinh danh theo cách này. Thêm nữa, việc trao giải kèm theo màn chiếu phim với Halloween Kills đặc biệt có ý nghĩa đối với tôi.

Chú thích ảnh

Với một sự nghiệp kéo dài 5 thập kỷ, không khó hiểu lý do Curtis được tôn vinh tại LHP Venice năm nay. Ở tuổi 62, Curtis vẫn tỏa ra năng lượng và nhiệt huyết. Kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19, bà đã khởi động rất nhiều dự án đa dạng. Curtis nói: “Tôi cảm thấy mình thật năng động, giống như một đứa trẻ 14 tuổi mới bắt đầu cuộc sống của mình. Đó là cách tôi thức dậy mỗi ngày vào 4 giờ sáng, với niềm vui và mục đích sống”.

Curtis gọi sự phấn khích ấy là “cuộc di cư lớn về mặt tinh thần”. Nó bắt đầu ở độ tuổi 50, sau khi bà vượt qua chứng nghiện rượu và thuốc giảm đau để nuôi dạy hai đứa con và đọc rất nhiều. Như lời kể, khi ấy Curtis nhận ra rằng thời gian không còn ở bên mình nhiều, và sẽ là một bi kịch nếu đến giây phút cuối cùng không thực hiện được ý tưởng bản thân.

Curtis từng tiết lộ rằng trên một bức tường trong nhà bếp của bà treo tấm áp phích to có nội dung “Lưu ý với bản thân: Hãy tử tế, hãy tử tế. Tử tế”. Đó là một trong nhiều thông điệp mà Curtis đã đúc kết trong những năm gần đây.

Chú thích ảnh
Jamie Lee Curtis nổi danh với phim “Halloween”

Cai nghiện – thành tựu lớn cho cả cuộc đời

Curtis sinh ngày 22/11/1958 ở Santa Monica, bang California, Mỹ. Bà là con gái thứ 2 của hai huyền thoại Hollywood Tony Curtis và Janet Leigh. Cha bà là con trai một người Hungary nhập cư gốc Do Thái. Cha mẹ ly hôn khi Curits lên 3 và cô bé được mẹ nuôi dưỡng cùng người chồng thứ 4, một nhà môi giới chứng khoán.

Curtis từng học Luật tại Đại học Thái Bình Dương ở Stockton, bang California, nhưng bà bỏ học sau một học kỳ để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Và Curtis trở nên nổi tiếng sau khi ra mắt làng điện ảnh với vai diễn trong phim Halloween (1978) của John Carpenter. Bộ phim kinh dị kinh điển này khiến Curtis được mệnh danh là “Nữ hoàng la hét”, để rồi biệt danh này dần được quên đi khi bà tham gia đóng các bộ phim như Trading Places, A Fish Called Wanda, True Lies, My GirlFreaky Friday.

Chú thích ảnh
Jamie Lee Curtis trong phim “Freaky Friday”

Curtis cho biết, hầu như cha không ở bên quá trình trưởng thành của bà. “Tôi là sản phẩm của rất nhiều cuộc ly hôn. Mẹ kết hôn 4 lần và cha 6 lần” - Curtis nói với một tiếng thở dài - “Hậu quả là tôi luôn có cảm giác dễ bị tổn thương”.

Điều đó cũng giải thích tại sao trong nhiều năm, Curtis đã ủng hộ các tổ chức từ thiện dành cho trẻ em và tại sao vào năm 1993, bà bắt đầu viết sách cho trẻ em. Hiện tại Curtis đã cho ra đời hơn 12 cuốn sách. Và xa hơn, người ta cũng có thể hiểu tại sao vào năm 2003, bà lại xuất sắc nhập vai một đứa trẻ 15 tuổi có cơ thể một người phụ nữ trưởng thành trong bộ phim Freaky Friday - vai diễn mà bà được đề cử giải Quả cầu vàng.

Chú thích ảnh
Jamie Lee Curtis và Arnold Schwarzenegger trong phim “True Lies”

Nhìn lại quá khứ, rõ ràng Curtis có những cuộc chiến rất dài với chính bản thân mình. Lịch sử nghiện thuốc giảm của Curtis bắt đầu vào năm 1989 sau khi bà trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nhỏ cho “đôi mắt sưng húp do di truyền”, như Curtis từng nói với People.

“Họ đã cho tôi thuốc giảm đau cho một thứ không thực sự gây đau đớn” - bà kể - "Để rồi, tôi trở thành một người nghiện thuốc kê đơn và nghiện rượu. Tôi chỉ dùng thuốc vào chập tối. Cảm giác khi dùng thuốc khá đặc biệt... Nó giống như cách bạn cảm thấy tự nhiên khi cơ thể mát lạnh, bước vào bồn nước ấm và chìm đắm trong đó. Tôi đã theo đuổi cảm giác nguy hiểm đó trong một thời gian dài”.

Không ai biết về 10 năm lạm dụng chất kích thích của bà, cho đến khi chị gái Kelly phát hiện vào năm 1998. Tháng 2/1999, Curtis đi cai nghiện. Custis nói nếu bà không bỏ cơn nghiện của mình, bà sẽ “chết chắc”. Cho đến nay, Curtis vẫn tự hào nói rằng: “Sự tỉnh táo vẫn là thành tựu lớn nhất duy nhất của tôi… Nó lớn hơn chồng tôi, lớn hơn cả hai con tôi và lớn hơn bất kỳ công việc nào, dù thành công hay thất bại”.

Đã ở độ tuổi ngoại lục tuần, nhưng Curtis chắc chắn vẫn tiếp tục khao khát cuộc sống mà bà đã theo đuổi cho đến nay. Và việc nhận được giải thưởng Thành tựu trọn đời sẽ không khiến bà chậm lại, theo bất kỳ cách nào.

Đóng phim kinh phí thấp nhưng thu về 100 triệu USD

Phim điện ảnh của Curtis phần lớn là phim kinh phí thấp nhưng thành công tại phòng vé. 8 trong số các phim do bà đóng vai chính thu về hơn 100 triệu USD mỗi phim.

Phim của Curtis trải dài trên nhiều thể loại, bao gồm vai diễn trong phim hài đình đám Trading Places (1983) mà bà đã nhận được giải BAFTA Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, Curtis còn được đề cử giải BAFTA Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim A Fish Called Wanda (1988). Curtis cũng giành được giải Quả cầu vàng với vai chính Helen Tasker trong bộ phim hài hành động True Lies (1994) của đạo diễn James Cameron.

Các bộ phim khác của bà còn phải kể đến Blue Steel (1990), My Girl (1991), Forever Young (1992), The Tailor of Panama (2001), Freaky Friday (2003), Beverly Hills Chihuahua (2008), You Again (2010), Veronica Mars (2014) và Knives Out (2019).

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm