James Rodriguez: 'Tôi sẽ giành Quả bóng vàng'

29/10/2014 12:39 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ở cuộc nói chuyện với nhà báo Jose Ramon de la Morena trong chương trình The Rail của kênh truyền hình SER, James Rodriguez nhấn mạnh anh mơ được nhận danh hiệu Quả bóng vàng.

* Từ một cậu bé, trưởng thành và được chơi ở Madrid?

Tôi luôn muốn có mặt ở đây. Đó là một giấc mơ từ lâu. Tôi muốn chiến đấu đến chết để theo đuổi giấc mơ đó. Tôi biết mình có tài nhưng trong bóng đá, bạn cần phải có may mắn.

* Điều gì đã giúp giấc mơ của anh trở thành sự thực?

Đầu tiên tôi phải có những mục tiêu rõ ràng và quyết theo đuổi chúng. Khi bạn có những mục tiêu, thật dễ để thực hiện nó.

* Anh đã có một tuổi thơ khó khăn?

Khi tôi lên ba, bố bỏ chúng tôi. Tôi sống với mẹ, một người đàn bà khắc khổ. Bà luôn ở cạnh và làm tất cả để tôi có được như ngày hôm nay.



Tiền vệ người Colombia trong cuộc nói trên trên đài SER

* Khi nào thì anh ý thức được mình có cha dượng?

Thực tế tôi đã may mắn khi có cha dượng (Juan Carlos Restrepo). Ông ấy luôn ở cạnh tôi và là người đầu tiên nói rằng tôi là một tài năng bóng đá. Ông ấy cũng dẫn tôi đến học viện bóng đá khi mới 5 tuổi. Juan luôn ủng hộ tôi.

* Anh đã khởi đầu sự nghiệp bóng đá như thế nào?

 Tôi bắt đầu chơi bóng từ lúc 5 tuổi. Tôi luôn chơi bóng và học hỏi những sự khác biệt mà cha dượng của mình làm với trái bóng.

* Việc chơi bóng có làm ảnh hưởng đến việc học của anh?

Có chứ, thực tế tôi luôn cố học nhưng không rõ ràng nó bị ảnh hưởng khá nhiều. Bố mẹ đã luôn ủng hộ nhưng tôi đã đề nghị về việc được chơi bóng nhiều hơn. Tôi nói với họ rằng tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hơn là học hành. Tôi biết khả năng của mình tới đâu.

* Thần tượng của anh là Valderrama?

Đúng. Ông ấy là tuyển thủ quốc gia tôi yêu thích nhất. Ở Colombia, ông ấy là thần tượng của tất cả mọi người.

* Khi còn trẻ và sống ở Colombia, anh có biết đến Madrid?

Chắc chắn. Tôi xem Madrid nhiều, một đội bóng có nhiều ngôi sao.

* Anh chơi chuyên nghiệp khi mới 14 tuổi. Anh có ngại khi phải chơi với những cầu thủ lớn tuổi hơn mình?

Vâng, tôi còn nhỏ nhỏ và chơi với nhiều cầu thủ chuyên nghiệp. Họ làm tôi hoảng sợ. Ở Colombia, người ta thích những cầu thủ kinh nghiệm nên với những cầu thủ ra mắt ở tuổi 15 hay 16 là không bình thường. Tôi đã bị sốc khi được chơi với họ.

* Ở tuổi 16, anh đã tới Argentina, trong màu áo Banfield?

Vâng, tôi đã thử việc trong 6 tháng đầu tiên. Tôi đi một mình, đó là một quãng thời gian tồi tệ. Tôi đã khóc bởi sự cô đơn ở một quốc gia mới. Nhưng sau đó tôi được đối đầu với những cầu thủ giỏi như Riquelme, Aimar, Almeida, Gallardo... Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.

* Khi trở lại Colombia, anh đã trở nên nổi tiếng?

Vâng, tôi được biết đến nhiều hơn ở Colombia, khi tôi kí hợp đồng với Porto.

* Anh tới Porto và cưới vợ?

Vâng, tôi gặp một người bạn. Anh ấy giới thiệu cô ấy khi tôi mới 16 tuổi. Chúng tôi cưới nhau khi 19 tuổi.

* Anh là một người sợ cô đơn?

Tôi ghét phải ở một mình. Tôi thích được tụ tập với bạn bè.



James thành danh sớm và giờ là trụ cột của bóng đá Colombia

* Ở Porto, anh có một đội bóng mạnh?

Vâng, đó là một tập thể tuyệt vời. Tôi chơi bóng cạnh Falcao, Guarin, Lucho Gonzalez... Chúng tôi thắng nhiều danh hiệu. Các fan Porto là những người rất hay đòi hỏi. Đó là một đội bóng có tinh thần chiến thắng và luôn làm tất cả để chiến thắng.

* Ở Monaco, anh có hay đi xem Madrid thi đấu?

Tôi đã xem Madrid từ khi Zidane, Beckham hay Roberto Carlos còn chơi bóng. Đó là những ngôi sao lớn. 11 năm trôi qua, tôi vẫn xem họ thi đấu. Tôi được nghỉ một ngày và tới Munich để xem trận đấu giữa Real với Bayern. Ở Munich, tôi còn chụp anh với Ronaldo. Chúng tôi biết nhau từ nhiều trước vì có chung người đại diện.

* Đó là lúc anh nghĩ mình sẽ được chơi bóng ở Madrid?

Vâng, tôi nhớ là mình đã thấy họ trên xe bus. Tôi đã nghe những tiếng hò reo: "Cristiano, Cristiano, Ramos, Ramos ...", và tôi đã tự nói với mình rằng một ngày nào đó, tôi sẽ cùng ngồi trên chiếc xe đó. Tôi nghĩ mình sẽ phải chiến đấu cho mục tiêu ấy.

* Bây giờ giấc mơ đã trở thành hiện thực. Cảm giác của anh thế nào?

Nó tốt hơn cả tôi phong đợi. Có một số điều giống tôi đã mơ. Đó là được ghi những bàn thắng cho đội bóng này. Cảm giác y hệt như được đá ở World Cup. Tôi vẫn thấy tiếc vì đã thua Brazil. Nhưng đó là một trận đấu đáng nhớ.

* Anh biết mình sẽ tới Real khi nào?

Chúng tôi đã nói về điều này trước World Cup. Tôi muốn rời nước Pháp và ý thức được rằng Real là một thế giới mới. Mendes nói với tôi cần phải im lặng. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với ông Perez là khi kí hợp đồng với Real.

* Anh biết gì về Bernabeu?

Tôi đã xem một trận đấu ở sân này trước đó. Trận Real và Elche thì phải. Tôi tới thăm Falcao vì được nghỉ ở Porto.

* Ban đầu, nhiều người nghĩ anh làm thay đổi Real Madrid. Anh nghĩ sao?

Tôi đã im lặng. Tôi biết mình cần phải thích nghi để hoàn thiện mình. Tôi không phải là người kết thúc, tôi không phải là Ronaldo, người ghi 60 bàn/mùa. Tôi là người mang đến niềm vui cho anh ấy.

* Real thua 2 trong 3 trận mở màn, bầu không khí rất căng thẳng khi ấy?

Đó là những trận đấu lạ lùng, chúng tôi kiểm soát bóng tốt nhưng không thể giải thích vì sao lại thua. Bầu không khí khi đó thật căng thẳng vì ở Real, mọi người đều muốn chiến thắng. Nhưng tôi kiên nhẫn, tôi chỉ muốn tập luyện để mình tốt hơn.

* Ancelotti nói về sự hy sinh. Anh nghĩ sao?

Ancelotti là một HLV ít nói nhưng những gì ông ấy nói đều có trọng lượng. Ancelotti là một chiến lược gia nhiều kinh nghiệm khi dẫn dắt nhiều đội bóng lớn. Phải thừa nhận tôi vẫn chưa là chính mình khi ở Real nhưng tôi hài lòng vì được chơi cho một CLB hoàn hảo.

* Anh thích chơi ở nơi nào nhất?

Ở vị trí mà HLV yêu cầu. Tôi luôn sẵn sàng. Sở trường của tôi là tiền vệ tấn công trong khi tôi có thể chơi ở mọi vị trí ở tuyến giữa.

* Sau thất bại trước Atletico, mọi thứ đã thay đổi?

Chúng tôi có những cầu thủ mang tinh thần chiến thắng, luôn muốn cạnh tranh, luôn muốn chiến đấu. Thực tế là sau thất bại trước Atletico, đã có một Real hoàn toàn khác.

* Anh đã rất lo lắng trước trận "Kinh điển"?

Tôi đã cố gắng để bình tĩnh nhưng rõ ràng là có áp lực. Đó là chuyện thông thường. Tôi biết Real là đội bóng mạnh và đang ở phong độ cao. Điều ấn tượng với tôi nhất là mọi người luôn tới đầy ắp sân bóng. Tôi muốn nhìn vào họ, đó là động lực lớn. Những hình ảnh đó sẽ luôn đồng hành và là động lực để chúng tôi tập trung hơn.

* Ai có sợ Real sẽ thua sau khi Neymar ghi bàn?

Không. Còn quá nhiều thời gian. Real có những cầu thủ giỏi có thể tạo ra khác biệt.

* Anh nói gì với đồng đội ở quãng thời gian nghỉ giữa hai hiệp?

Đội bóng có một niềm tin lớn. Tôi nhìn thấy đối thủ sự mệt mỏi, không tập trung và có nhiều khoảng trống. Tôi đã nói với Ronaldo: "Họ mệt rồi, chúng ta sẽ tấn công họ".

* Vậy Ronaldo nói gì?

Anh ấy nói chúng ta sẽ tấn công. Và tôi trả lời: "Đúng rồi, tiến lên thôi".

* Anh làm gì sau trận đấu?

Tôi về nhà với gia đình, bạn bè đến từ Colombia.

* Falcao giúp anh nhiều không?

Rất nhiều là khác. Anh ấy là một người bạn lớn. Chấn thương của anh ấy đã để lại khó khăn cho mọi người vì Falcao là một tài năng thực sự.



James trong màu áo Real Madrid

* Mỗi lần ghi bàn, anh đều hôn lên cánh tay, nơi có hình xăm tên của con gái, Salome. Đó là tình yêu?

Luôn luôn là như thế. Có những thứ đơn giản nhưng lại mang giá trị lớn.

* Anh có thấy áp lực khi bị so sánh với Di Maria?

Không. Anh ấy giỏi, tôi tôn trọng những gì anh ấy làm. Nhưng tôi nghĩ mình có thể tạo những dấu ấn riêng ở đây.

* Ai là cầu thủ hay nhất thế giới?

Rõ ràng là Ronaldo. Anh ấy là một cỗ máy ghi bàn trên sân bóng nhưng lại là một người tuyệt vời ở cuộc sống đời thường.

* Ancelotti nói rằng nếu Bale có phong độ tốt, anh ấy luôn có suất. Vậy ai sẽ mất chỗ?

Đó là quyết định của HLV. Tôi sẽ làm công việc mà HLV phân cho mình.

* Anh bắt đầu với sơ đồ 4-3-3 nhưng giờ đang chơi 4-4-2. Anh có cảm thấy thoải mái?

Tôi nghĩ vậy. 4-4-2 giúp tôi thoải mái hơn và kết quả cũng tốt hơn.

* Ai là thủ môn hay nhất, Casillas, Navas hay Ospina.

Họ đều giỏi cả.

* Benzema hay Falcao hay hơn?

Nếu tôi là HLV, tôi sẽ để họ đá cùng nhau.

* Còn Zidane hay Valderrama?

Cả hai.

* Ai là người anh ngưỡng mộ nhất?

Valderrama, anh ấy là huyền thoại ở Colombia.

* Anh đã nói chuyện với ông ấy nhiều không?

Không, chỉ 2 lần thôi.

* Ai là cầu thủ ở Madrid anh ngưỡng mộ nhất về tài năng?

Tất cả đều là những tài năng lớn. Tôi ngạc nhiên về Isco nhất. Tôi thích anh ấy.

* Lúc này, đội bóng nào khó chịu nhất?

Tôi nghĩ là Atletico.

* Anh thân với ai nhất ở Real?

Ronaldo, Ramos, Pepe, Marcelo...

* Sở thích ngoài bóng đá của anh là gì?

Xem video các trận đấu.

* Ai xứng đáng giành Quả bóng vàng?

Ronaldo.

* Ai là người hay nhất trong lịch sử bóng đá?

Zidane.

* Giấc mơ của anh là gì?

Giành Quả bóng vàng.

Trần Giáp (dịch từ AS)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm