Kết thúc vòng bảng Copa America 2015: Nỗi cô đơn của Messi và Neymar

23/06/2015 06:09 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Tại sao Argentina chỉ thắng nhờ những khoảnh khắc cá nhân? Vì sao Brazil hoang mang khi không còn Neymar? Còn Chile lại hấp dẫn đến vậy với những cầu thủ chỉ biết đến tập thể, và Colombia thì mang đến những nét đẹp của sự cân bằng?

Messi và Neymar đã chẳng thể khiêu vũ với trái bóng như họ đã làm ở Barcelona. Brazil đánh mất sự ngẫu hứng vì thứ bóng đá khô cằn của Carlos Dunga. Argentina không cuốn hút hơn với Martino, người vẫn loay hoay với những thử nghiệm. Hai ứng viên lớn nhất cho chức vô địch Copa America, lại đem đến thất vọng nhiều nhất cho người hâm mộ.

Thất vọng Brazil và Argentina

Không đội bóng nào đẹp được như Argentina ở giải đấu này. Messi là vật báu, nhưng bị mờ đi trong sự cứng nhắc của Martino. Sau mỗi trận, người ta chỉ càng thấy anh đơn độc với sứ mệnh giúp Argentina giành được một danh hiệu sau hơn hai thập kỉ trắng tay. Albiceleste có rất nhiều những cầu thủ sáng tạo, nhưng thiếu sự gắn kết và sự liền lạc trong lối chơi.

Trận đấu nào, Martino cũng phải trông chờ vào sự tỏa sáng của mỗi cá nhân, nếu không là Messi, Aguero sẽ xuất hiện, sau đó có Higuain. HLV này không tạo ra được sức bật cho các cầu thủ, không kết nối được những ngôi sao thành một tập thể thật sự, như Sabella đã làm  trên đất Brazil.

Bóng đá đã thay đổi rất nhiều trong hơn hai chục năm qua, một ngôi sao như Messi không thể kéo cả đội chạm tay vào bất cứ danh hiệu nào, như Maradona đã từng thực hiện trong quá khứ. Messi chưa tìm thấy niềm vui chơi bóng như ở Barcelona, dù khát khao giành chiến thắng luôn có thừa. Martino cố gắng loại bỏ sự phụ thuộc vào tiền đạo mang áo số 10. Nhưng chiến thuật lại trở thành vấn đề lớn với ông.

Brazil còn tệ hơn cả Argentina. Carlos Dunga đặt Neymar vào vị trí trung tâm, nhưng chỉ đến trận thứ hai, tiền đạo này lại biến thành tâm bão của sự chỉ trích, với tấm thẻ đỏ đáng bị coi là ngốc nghếch nhất trong sự nghiệp. Còn người hâm mộ Selecao có thêm một phen rầu rĩ nữa.

Họ đã chấp nhận Dunga với triết lý thực dụng, muốn có chiến thắng theo kiểu mới. Nhưng ngay cả hi vọng đấy cũng mong manh hơn khi thiếu Neymar. Trước mắt là Paraguay, nhà á quân và cũng là đội bóng đã loại họ ở tứ kết 4 năm trước. Ai sẽ tin, Brazil có thể vô địch với Firmino hay Tardelli?

Sự tỏa sáng của Chile và Colombia

Colombia khác rất nhiều đội bóng của Valderrama. Bolivia cũng không còn mang hình ảnh của Edwin Sanchez của những năm 90 thế kỉ trước. Và Chile với Alexis Sanchez chẳng giống những gì mà Salas và Zamorano đã thể hiện trong quá khứ.

Nhưng Chile hiện tại chơi hấp dẫn hơn nhiều. Đội bóng nào ghi nhiều bàn nhất sau vòng bảng? Đó là đội chủ nhà với 10 bàn. Và Vidal đang gác Messi đến 2 bàn trong danh sách Vua phá lưới. Cho đến thời điểm này, họ có đến 5 cầu thủ khác nhau ghi bàn, nhiều nhất giải đấu. Lối chơi tập thể là nền tảng để mỗi cá nhân tỏa sáng.

Chile cực kì mạnh mẽ và khoa học. Họ có thể đánh bại đối thủ bằng tốc độ, và cũng biết cách để đưa trận đấu theo ý mình. Đó cũng là điều mà cả Brazil và Argentina đều không có được. Sampaoli đã tạo ra đội bóng khó bị đánh bại nhất ở Copa America lần này.

Colombia hiện tại cân bằng và chính xác hơn rất nhiều. Bàn tay của Jose Pekerman đã nhào nặn ra đội bóng rất khó lường. Tạo được sự liên kết chặt chẽ giữa phòng ngự và tấn công. Tập trung rất nhiều vào tuyến giữa, với Carlos Sanchez là sự khác biệt lớn nhất, người đã không chế cả hàng tiền vệ của Brazil ở trận thứ hai. Bên cạnh là James Rodriguez, tiền vệ luôn chực chờ để tạo ra điều kì diệu. Colombia đã biến hình và không đội nào muốn gặp họ ở thời điểm này.

Uruguay mừng húm khi cầm hòa Paraguay ở trận cuối cùng của bảng B. Không có Suarez, họ là đội bóng khác. Oscar Tabarez đã đặt nhiều hi vọng vào tài năng trẻ Diego Rolan và Cavani, nhưng cả hai đã phung phí rất nhiều cơ hội từ đầu giải. Họ sẽ đi xa được đến đâu khi các tiền đạo không biết cách ghi bàn, còn hàng phòng ngự cũng không vững vàng như cách đây 4 năm?

40 Tổng số bàn thắng 12 đội đã ghi được sau vòng đấu bảng. Trong đó, đội chủ nhà Chile ghi được 10 bàn.

2 Là số đường chuyền thành bàn của hai cầu thủ Adrian Aldrete của Mexico và Jorge Valdivia của Chile sau 3 trận.

29 Hiện đã có 29 cầu thủ có tên trong danh sách ghi bàn, trong đó, Arturo Vidal của Chile đứng đầu với 3 bàn thắng.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm