Jack Wilshere: Sẽ học theo Pirlo và Mascherano

11/09/2014 15:24 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Nổi lên trong vai trò tiền vệ công, ra mắt bằng những trận đá cánh, chững lại với vị trí tiền vệ con thoi và giờ thì một trong những niềm hi vọng lâu năm của Arsenal và tuyển Anh đang nỗ lực để định hình tiềm năng của mình trong một vai trò mới: mỏ neo

Cầu thủ trẻ nhất từng ra sân cho Arsenal khi mới chỉ 16 tuổi 256 ngày; cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa 2010-11 do PFA bình chọn và hàng loạt những giải thưởng lớn nhỏ khác từng đưa Jack Wilshere lên hàng ngũ những niềm hi vọng số một của bóng đá Anh nói chung và Arsenal nói riêng trong giai đoạn cuối những năm 2000, đầu những năm 2010. Chạm bóng đầy nhạy cảm, cái chân trái ngoan ngoãn với những pha rê dắt, chọc khe rất “quái”, không ít người hâm mộ xứ sở sương mù từng kỳ vọng rằng Tam Sư sẽ đón chào một “Paul Gascoigne mới”.

Thế nhưng, có hai lý do khiến cho Wilshere bị các nhà báo thể thao đánh giá thấp hơn Mario Balotelli trong cuộc bình chọn Cậu Bé Vàng 2010 (đến mức Balotelli còn hỏi: “Wilshere là ai?”). Thứ nhất, anh gặp quá nhiều chấn thương vụn vặt. Thứ hai, anh không tìm được một vị trí đích thực.

Bỏ qua hồ sơ bệnh án của cầu thủ nhỏ con này, Wilshere dù sở hữu rất nhiều kỹ năng vượt trội so với những cầu thủ trẻ khác, nhưng anh sinh ra không đúng thời. Sở trường của Wilshere khi khoác áo các đội trẻ của học viện Arsenal là tiền vệ công, nhưng khi anh lên đội một, Cesc Fabregas thậm chí đang... đeo băng đội trưởng. Sau nhiều lần vào sân trong vai trò một cầu thủ lệch biên, anh dần thích nghi với một vị trí bên cạnh Alex Song ở giữa sân.

Arsene Wenger cho rằng Wilshere “không chỉ là một tiền vệ trụ, mà là một con thoi đích thực”. Ông cũng như HLV Owen Coyle của Bolton (mượn Wilshere mùa 2009-10) đánh giá cao khả năng lên công về thủ của chàng trai trẻ sinh ra ở Stevenage. Tuy nhiên những chấn thương đã khiến Wilshere mất đi yếu tố then chốt khiến anh chơi tốt ở vai trò này – tốc độ và sức bền.

Và rồi, anh đang tập luyện cho một vị trí mới-mà-không-mới: tiền vệ mỏ neo. Fabio Capello là người đầu tiên đánh giá rằng Wilshere đủ tư chất để chơi trong vai trò này, điều khiến anh chỉ biết... cười trừ vào năm 2010 khi trả lời phỏng vấn vì bản thân anh chưa bao giờ chơi ở vai trò tương tự.

Về lý thuyết, vị trí tiền vệ trụ phù hợp với khả năng tranh chấp và phân phối bóng thiên bẩm của Wilshere, cũng như với trường hợp Steven Gerrard khi về già. Tuy nhiên, phải chờ tới trận gặp Thụy Sĩ vừa qua, Wilshere mới lần đầu tiên được chơi với vai trò này trong một trận chính thức, khi Roy Hodgson chọn 4-4-2 kim cương đầy bất ngờ.

“Đây là một vai trò rất mới với tôi. Trận gặp Thụy Sĩ mới chỉ là lần đầu tiên tôi chơi ở vị trí này” – Jacko thừa nhận. “Đôi khi tôi chỉ muốn lao về phía trước nhưng cần phải có kỷ luật. Tôi sẽ chơi tốt dần lên ở vị trí đó. Khi HLV đưa ra yêu cầu, tôi đã xem những video của Pirlo và Mascherano, hai cầu thủ hay nhất ở vai trò này. Tôi đang học hỏi.”

Wilshere đang dần trở nên trì trệ trong vị trí con thoi. Khai phá một con đường mới thay vì đâm đầu vào tường, tại sao không?

DŨNG LÊ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm