Jack Wilshere phản bác bậc tiền bối: ‘Ai góp ý thiếu tích cực, tôi không cần nghe’

06/09/2014 11:15 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Jack Wilshere từng gọi điện cho Paul Scholes để chất vấn bình luận của cựu sao Man United về màn trình diễn của anh. Nay, Jamie Redknapp cũng chịu sự đáp trả của tiền vệ Arsenal sau câu nói: “Vấn đề của Jack Wilshere là Jack Wilshere”.

Lần này, Wilshere không gọi điện. Tiền vệ Arsenal lên hẳn báo chí để phản bác những nhận định của Redknapp với tư cách là khách mời bình luận trận Arsenal- Crystal Palace trên đài Sky Sports.

“Tôi đã nói rồi, tôi chỉ lắng nghe những ai tôi làm việc cùng. Tôi nghĩ Redknapp đã thiếu đi chút tôn trọng… một chút tôn trọng”- Wilshere ngập ngừng.

Phóng viên gợi ý: “Ý anh là sự cảm thông?” và Wilshere gật đầu. “Đúng, đúng. Thật dễ cho ai đó khi lên truyền hình và nói rằng: ‘Cậu ta nên làm thế này, cậu ta nên làm thế kia’. Trong sự nghiệp, anh ta cũng dính chấn thương nhiều như tôi, có thể hơn cả tôi. Nhưng anh ta chưa bao giờ dính chấn thương khi còn ở tuổi của tôi. Thế nên khi nghe ai đó bảo ‘Cậu ta phải làm thế này thế kia’, tôi không quan tâm. Tôi chỉ lắng nghe những ai giống như người thầy của mình, Gary Neville, những ai nói chuyện cảm xúc và có thể giúp tôi cải thiện phong độ. Những chỉ trích không khiến tôi đau đớn. Nó chỉ khiến tôi thất vọng đôi chút mà thôi”.

“Tôi đã nghe những gì Robbie Savage nói và đó là cựu cầu thủ đầu tiên cho tôi những lời chỉ trích mang tính xây dựng. Tôi tôn trọng điều đó. Tôi luôn đón nhận những chỉ trích. Tôi biết đó là một phần của bóng đá. Nhưng khi nó thiếu đi sự thận trọng và tích cực, tôi không nghe”.

Wilshere trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo Arsenal khi ra mắt ở trận gặp Blackburn tại Premier League tháng 9/2008 năm anh mới 16 tuổi. Wilshere cũng được coi là thần đồng của bóng đá Anh, được kỳ vọng sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Frank Lampard, Steven Gerrard. Thế nhưng, bởi chấn thương kỳ vọng dành cho Wilshere vẫn chỉ là kỳ vọng. Những năm gần đây, anh liên tục hứng chịu chỉ trích, bị coi là “tài năng không bao giờ lớn” của bóng đá xứ sương mù.


Wilshere chuẩn bị cho trận đấu với Thụy Sỹ ở vòng loại Euro 2016

Nhưng Wilshere luôn thể hiện bản thân không phải là kẻ nhụt chí. Giờ đây, khi Lampard và Gerrard đã từ giã ĐTQG vì tuổi tác, CĐV một lần nữa hướng niềm tin về Wilshere. Cơ hội để anh thể hiện mình là trận khai màn vòng loại Euro 2016 với Thụy Sỹ vào thứ Hai tới.

“Đây là một mùa giải quan trọng với tôi, một mùa giải lớn, không chỉ trong màu áo ĐQTG mà cả ở CLB. Lampard và Gerrard đã ra đi. Họ là những nhân tố quan trọng trong đội hình ĐQTG, họ là những người hùng của đội bóng, là con tim của cơ thể này. Bây giờ, khi họ đã rời đi, chúng tôi cảm thấy có chút lạ lẫm. Nhưng cũng đồng nghĩa cơ hội đã tới. Tôi và 3, 4 cầu thủ khác có cơ hội để bước lên và thể hiện mình có thể làm được những gì. Tôi đã 22 tuổi nên đừng nghĩ rằng thời gian vẫn còn phía trước. Hãy nhìn sang tuyển Đức, Goetze đã giành World Cup ở tuổi 22. Đã đến lúc rồi”.

Những câu nói thể hiện phần nào sự trưởng thành trong con người của Wilshere. Tiền vệ tuyển Anh chia sẻ rằng anh đã học được cách “tận hưởng niềm vui khi chơi bóng” nhờ những buổi nói chuyện với bác sĩ tâm lý mà Arsenal thuê về. “Ông ấy dạy tôi rằng, nếu tâm lý bạn không được ổn, nó sẽ ảnh hưởng tới những bộ phận khác trên cơ thể. Cách đây vài năm, nếu chuyện gì đó xảy ra, tôi sẽ đến gặp chuyên gia thể lực và bảo ‘Nhìn này, mắt cá tôi có vấn đề’. Bây giờ, tôi đã trưởng thành, tôi nhận ra mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý mình”.

Mùa Hè qua, Wilshere bị chỉ trích nặng nề khi cánh săn ảnh ghi lại cảnh anh cùng đồng đội Joe Hart ở tuyển Anh tổ chức tiệc thác loạn tại một bể bơi ở Las Vegas. Tiền vệ tuyển Anh trên tay còn phì phèo thuốc lá. Sau sự cố này, Wilshere đã thể hiện quyết tâm có cuộc sống lành mạnh.

“Nếu tôi hút 20 điếu thuốc 1 ngày và ghi 20 bàn một mùa giải, sẽ chẳng có vấn đề gì. Tôi không nghiện thuốc. Vài lần tôi bị chụp hình đang hút thuốc nhưng tôi không hút thường xuyên. Bạn có tin hay không thì tùy. Tôi cũng không phải là kẻ bệ rạc. Tôi có hai đứa con. Tôi không muốn chúng khi trưởng thành nghĩ rằng  ‘Nhìn bố kìa, ông ta chơi bời cả ngày, ông ta hút thuốc’. Cách duy nhất bạn học được từ những sai lầm là bằng cách trưởng thành, chấp nhận nó, lắng nghe những người tốt xung quanh”.

K.Đ
Theo Daily Express

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm