Cuộc đua vô địch Premier League: Chelsea đã nhấn ga

10/02/2014 07:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua đến chức vô địch Premier League đã có những thay đổi sau vòng 25. “Chú ngựa nhỏ” Chelsea, theo ví von của Jose Mourinho, đã tận dụng rất tốt việc hai con tuấn mã Arsenal và Man City sảy chân để chính thức dẫn đầu.

Đó hoàn toàn là vị trí mà thầy trò Mourinho xứng đáng có được, nếu xét thêm cả thắng lợi trước Man City hồi đầu tuần trước. Để nói về thắng lợi trước Newcastle không thể không nhắc đến dấu ấn của Eden Hazard. Tiền vệ người Bỉ như thường lệ vẫn là người chơi ấn tượng nhất trên sân với những khoảnh khắc kỳ diệu đáng kinh ngạc.

Không thể ngăn cản Hazard

Thật không dễ để định dạng Hazard là mẫu cầu thủ như thế nào, bởi anh quá đa tài, và trận đấu ở Stamford Bridge cuối tuần qua Hazard phô bày gần như đầy đủ những kỹ năng. Anh giữ bóng trong chân cực tốt, thoát đi rất nhanh khỏi tầm mắt của các hậu vệ, len lỏi giữa không gian chật chội và dứt điểm thì hiệu quả chẳng khác nào một chân sút kỳ cựu. Điều này khiến cho hàng hậu vệ của Newcastle vô cùng khổ sở. Họ không biết nên chọn giải pháp nào, kèm chặt Hazard và chấp nhận việc có thể bị vượt mặt, hay tìm cách thu hẹp không gian hoạt động của cựu cầu thủ Lille. Rốt cuộc, cả hai phương án đều không đem lại hiệu quả nào.

Bàn thắng đầu tiên của Hazard đến khi anh thoải mái đột nhập vào vòng cấm, đón đường căng ngang từ bên cánh phải của Ivanovic. Trong khi đó, pha làm bàn thứ hai lại là một đường phản công hoàn hảo với người khởi xướng là Willian. Các hậu vệ Newcastle lần này tìm cách khóa chặt Hazard, nhưng tiền vệ người Bỉ vẫn có thể thoải mái phối hợp bật nhả với Samuel Eto’o, trước khi tự mình kết thúc pha bóng bằng một bàn thắng.

Buổi chiều hoàn hảo của Hazard khép lại bằng cú đá phạt đền thành công, khi mà Frank Lampard chủ động nhường lại cơ hội cho người đàn em lập hat-trick. Đó quả là màn trình diễn xuất sắc của tiền vệ người Bỉ, và nó giúp anh tiến gần hơn tới tham vọng đạt đến trình độ của những siêu sao thượng thặng như Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Điểm sáng từ Matic và Cahill

Nhưng trận đấu tối thứ Bảy vừa qua không chỉ là của riêng Hazard. Không ít nhân tố khác của Chelsea cũng có một ngày làm việc hiệu quả. Lần thứ hai chỉ trong vòng 6 ngày, Nemanja Matic giải thích vì sao Chelsea buộc phải đưa anh trở lại Stamford Bridge. Anh không chỉ nhanh chóng tái hòa nhập với Premier League, mà còn hội tụ những yếu tố để có thể tỏa sáng ở xứ sương mù.

Matic không chỉ có lợi thế về thể hình, mà còn đủ sức đoạt bóng ở những tình huống khó nhất. Khả năng bao quát trận đấu của tiền vệ người Serbia tốt đến mức mỗi lần để mất bóng vào chân các cầu thủ Newcastle là anh lại nhanh chóng kiểm soát tình hình. Thêm vào đó, yếu tố giúp Matic chơi tốt trong vai trò tiền vệ phòng ngự là khả năng di chuyển với bóng và tung ra những đường chuyền chính xác. Sau trận đấu với Man City, rất nhiều người ví Matic với Yaya Toure. Đến trận gặp Newcastle, không ít người lại cho rằng Matic mang dáng dấp của Patrick Vieira hơn.

Còn ở hàng phòng ngự, Gary Cahill tiếp tục thể hiện sự chắc chắn thường thấy. Trận đấu với Newcastle là một ví dụ, dù đối tác quen thuộc của anh, John Terry, không thể ra sân vì chấn thương nhẹ. Đá cặp cùng David Luiz, Gary Cahill cho thấy khả năng đọc trận đấu tuyệt vời của mình, qua đó khỏa lấp khoảng trống Terry để lại. Newcastle gần như chẳng có nhiều không gian tấn công bởi sự xuất sắc của cặp trung vệ Cahill – Luiz. Tất nhiên cần phải nói đến những sự vắng mặt đáng tiếc của Tiote và Remy, cũng như việc Cabaye đã tới PSG trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Dù thế nào đi nữa, Premier League đã chính thức đón chủ nhân mới cho ngôi đầu bảng sau vòng 25, sau khi Arsenal bị Liverpool vùi dập ở Anfield, còn Man City bất lực trước Norwich. Đến lúc này, tay đua Chelsea mới thật sự nhấn ga để bước vào cuộc đua vô địch kéo dài cho đến tháng 5 tới.

14 – Tính đến thời điểm này, Hazard là chân sút tốt nhất của Chelsea ở tất cả các đấu trường, với 14 bàn thắng, trong đó có 12 bàn ở Premier League.

20 – Chelsea lúc này là đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất Premier League, với chỉ 20 lần để thủng lưới.

11 – Với việc không để thua bàn nào trong trận gặp Newcastle, Chelsea đã có trận thứ 11 giữ sạch lưới ở Premier League.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm