Marcello Lippi: 'Tôi ghen tị với Allegri'

03/06/2015 17:05 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số báo ngày 2/6, La Gazzetta dello Sport đã phỏng vấn độc quyền cựu HLV Juventus và đội tuyển Italy về trận Chung kết Champions League.

"Xin lỗi, Marcello, tôi có thể chụp ảnh với ông trong khi bạn trai tôi đang ở bãi biển đằng kia?". Một quý bà xinh đẹp nói lời xin lỗi vụng về với Nhà vô địch thế giới. Phỏng vấn Marcello Lippi bây giờ rất khó, nhất là lúc ông đang ở trên bãi biển tại Viareggio. Rất nhiều CĐV chặn ông lại, nói xin chào và xin chụp với ông một bức ảnh.

* Ông từng nói: Tôi thấy mình trong Allegri. Một sự tiên đoán?

- Tôi cũng đã nói rằng Juve đang tiến bộ giống hệt thời của tôi: Đầu tiên là thống trị Italy, sau đó vươn ra châu Âu, và một ngày nào đó là tiến ra tầm thế giới. Bạn chỉ có thể đi đến điểm đó bằng một cách duy nhất: Giành 3 đến 4 danh hiệu ở châu Âu, chơi như các trận gặp Borussia Dortmund và Real Madrid mùa này.

* Juve là đội bóng tuyệt vời.

- Trước Dortmund, Juventus đã kiểm soát được trận đấu, nhận thức được sức mạnh của  mình. Thế rồi họ ghi được nhiều hơn 1 bàn trên sân nhà trước Real. Ở Madrid, Juve đã gặp đôi chút khó khăn, nhưng có đội nào trên thế giới đến đó mà dễ thở không? Trận đó họ thậm chí có thể thắng. Sau 3 Scudetto thời Antonio Conte, Allegri muốn một sự tiến bộ vượt bậc. Ông ấy không tẩy bỏ bất cứ đặc điểm gì của đội bóng này, nhưng Juve đã trưởng thành về mặt chiến thuật, và họ bây giờ có thể chơi với hai hệ thống chiến thuật mà chẳng gặp vấn đề gì.

* Tất cả đều công nhận điều ấy.

- Vâng. Sự thống trị của Juve ở Italy khiến phần còn lại lúng túng. Rudi Garcia có thể là nhà vô địch trong số những kẻ bám đuổi. Trong khi các đội khác đang tự hỏi ai sẽ là HLV tiếp theo, thì Juve đã thực hiện hai vụ chuyển nhượng tuyệt vời với Sami Khedira và Paulo Dybala. Họ là những sự bổ sung cần thiết.

* Allegri hình như làm tốt hơn cả ông thì phải?

- Có thể. Tôi đang ghen tị đây.

Cứ thư giãn đi, Juventus!

* Và ông cũng sẽ ghen tị với trải nghiệm ở Berlin?

- Không. Tôi đã cảm nhận nó. Có một chuyện về Berlin mà không ai biết: Tôi đã trở lại nơi đó vài năm sau trận chung kết World Cup 2006. Tôi được mời đến một liên hoan phim, một mình bắt taxi đến sân vận động vào lúc 8h. Tôi vào trong sân, dành 20 phút chỉ để ngắm nhìn.

* Từ Zidane đến Messi?

- Cái cách Luis Enrique tái thiết Barcelona là rất đáng chú ý. Ông ấy đã hòa hợp ba hiện tượng trên hàng công là Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez. Họ dường như tìm thấy nhau từ ngay trong tiềm thức. Suarez và Neymar nhận thức được Messi là thủ lĩnh, nên thi đấu vì Messi, và đổi lại, họ nhận được những đường kiến tạo chưa từng có trong đời.

* Khác biệt với Barca của Guardiola?

- Đội bóng của Pep ám ảnh một cách quá đáng về việc phải kiểm soát bóng 75%, nhiều đến chán ngắt. Bây giờ, họ trực tiện hơn, và nếu mất bóng thì chỉ 3 giây sau, họ sẽ giành lại và sút được một cú về khung thành đối phương. Nhưng họ chưa gặp đội nào như Juve.

* Barca gặp Juve giống Brazil gặp Italy ở World Cup 1982?

- Chắc chắn bộ tam tấn công của họ là mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, và Barcelona, tôi đã nói rồi, là đội bóng mạnh nhất mọi thời đại. Chất lượng, tinh thần, phong cách. Họ có nòng cốt là các cầu thủ TBN đã vô địch World Cup và EURO.

Marcello Lippi đã dẫn dắt đội Italy vô địch World Cup 2006 trong bối cảnh nền bóng đá bị hủy hoại bởi các scandal dàn xếp tỉ số

* Nếu vô địch Champions League, Tevez sẽ giành Quả bóng Vàng?

- Buffon cũng vậy. Tôi không biết có bao nhiêu cầu thủ duy trì phong độ đỉnh cao trong 20 năm, luôn là hay và thành công nhất ở vị trí của mình như các cầu thủ này. Họ đã vào chung kết Champions League sau 12 năm. Từ Serie B đến World Cup, tái thiết bằng kinh nghiệm và lòng tin. Họ là những hiện tượng như Messi và Ronaldo, nhưng Buffon xứng đáng được thừa nhận. Như Paolo Maldini trước đây. Năm 2006, người ta chọn Fabio Cannavaro bởi anh là đội trưởng.

* Tevez, Morata, Dybala sánh được với MSN của Barca?

- Có thể. Nhưng đầu tiên họ phải chứng tỏ gì đó đã. Nhưng Juve có 5 tiền đạo cơ mà. Tôi thật sự thích Berardi và Zaza, và tôi thích triết lý xây dựng đội bóng quanh người Italy. Một đội bóng có 11 người ngoại quốc từ 5 châu lục thì không thể có cùng tinh thần và tâm lý vững vàng. Các cầu thủ nước ngoài cũng quan trọng. Nhưng Buffon, Pirlo mới là cái lõi.

* Ông thường nói gì với cầu thủ của mình trước trận Chung kết?

- Không có gì đặc biệt lắm. Đây không phải World Cup. Nếu anh vào chung kết sau 1 năm, anh phải mạnh mẽ hơn thời điểm bắt đầu. Không cần phải khổ sở như Al Pacino trong "Ngày chủ nhật huy hoàng" (bộ phim của đạo diễn Oliver Stone nói về việc HLV (Al Pacino đóng) cứu đội bóng bầu dục đang khủng hoảng). Thật ra, ở Berlin, vài cầu thủ đã hút thuốc vào đêm trước trận đấu ở khách sạn Kampinski. Có sao đâu.

* Ông đã nói gì với Allegri?

- Tôi đã gọi điện cho ông ấy. Tôi nói với ông ấy: Cứ nghỉ 1 ngày đi chơi với bạn bè và gia đình đi. Tôi nghĩ ông ấy nhất trí với quan điểm này.

Đỗ Hiếu (Lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm