Không phải Chelsea, Roma khốn khổ nhất châu Âu

21/12/2015 08:16 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea của bóng đá Anh trở thành một “tấn trò đời” khi họ thắng Sunderland ở vòng 17 Premier League trong tiếng… la ó của các CĐV.

CĐV Chelsea la ó cầu thủ, những người bỗng chạy ầm ầm trên sân, trong khi trước đó uể oải như muốn “bẻ ghế” Jose Mourinho. CĐV Chelsea giăng biểu ngữ gán Eden Hazard, Cesc Fabregas và Diego Costa là “con chuột cống” (rat), trong khi ba lần đội nhà ghi bàn là ba lần họ hô vang cái tên Jose Mourinho.

Đó là cảnh tượng hết sức kì lạ, khi HLV bị sa thải Jose Mourinho vẫn được phần đông tôn sùng, dù dẫn đội bóng xuống cận nhóm xuống hạng, còn những “người hùng” của hiện tại đang chơi rất hay lại bị ghét bỏ.

Đó là một chiến thắng đau khổ của Chelsea. Một chiến thắng làm lộ ra mọi bất đồng chồng chất trong lòng CLB. CĐV bất đồng với cầu thủ, cầu thủ bất đồng với Mourinho, khiến ông chủ Roman Abramovich buộc phải chọn cách “ít tốn kém nhất” và làm vừa lòng phần đa số: Sa thải Mourinho.

Mọi chuyện ở Roma chưa đến mức kinh khủng như vậy. Cầu thủ chưa lật Rudi Garcia và có lẽ sẽ không đời nào lật đổ HLV người Pháp. Nhưng thành tích hòa 4, thua 3 trận gần nhất ở mọi đấu trường (trước khi đá vòng 17 Serie A) đã đẩy Garcia và toàn đội vào trạng thái bị CĐV ghét bỏ.

Đầu tiên, họ mang 50 kg cà rốt tới trước của trung tâm thể thao CLB, kèm biểu ngữ “Ăn đi, lũ thỏ đế”. Sau đó, họ nán lại sân vận động sau trận hòa BATE Borisov ở Champions League và thua Spezia ở Cúp Italy, để la ó kịch liệt. Hòa BATE, Roma vẫn vào vòng 1/8 Champions League, nhưng thua đội Serie B Spezia trên chấm luân lưu là khó chấp nhận.

Tối thứ Năm (17/12), cả đội vừa dự tiệc Giáng sinh xong, lên xe bus ra về thì dính một loạt trứng của các CĐV quá khích ném vào thành xe. Không phải một biển báo chỉ đường, xa lộ tới trung tâm tập luyện Trigoria là một biểu ngữ to tướng và rất dài: “Bọn tao là người Roma, như mọi người Roma khác, muốn hét lên rằng chúng mày là một lũ rẻ rách. Chúng mày hèn nhát, “không có bi”, và chỉ là những thứ rác rưởi”.

Tương lai của Rudi Garcia mịt mù. Kẻ cả thắng trận gặp Genoa ở vòng 17 Serie A, căng thẳng cũng chỉ dịu bớt, không thể hoàn toàn bốc hơi. Chủ tịch James Pallotta bảo “Tôi ở Boston”, khi Sky Sports tung tin sếp Roma tới London mời Jose Mourinho kế nhiệm Garcia ngay mùa này nhưng bị HLV người BĐN từ chối.

Đi qua 3 trận liên tiếp hòa 0-0, chưa tăng viện thêm được ngôi sao tấn công nào, thì Roma chia tay Juan Iturbe, “cựu Messi” 22 tuổi tới Watford đá nốt nửa mùa theo dạng cho mượn, rồi có thể đi luôn vì hợp đồng có điều khoản cho phép mua đứt.

Roma không dính bão chấn thương, nhưng trong số đang nằm viện có người mà họ đang nhớ nhất: Francesco Totti. Anh hoàn toàn im lặng trong gần 1 tháng u ám vừa qua, nhưng có tin anh sẽ được gia hạn hợp đồng thêm 1 mùa giải nữa. 39 tuổi, Totti không còn lực lưỡng, nhưng chẳng ai có tiếng nói trọng lượng bằng anh.

Một hy vọng quá “già nua”.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm