Inter khủng hoảng: Tệ thế này, làm sao đá với Benfica?

10/04/2023 15:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

Trận hòa 1-1 trên sân Salernitana đêm 7/4 chính thức xác nhận 1 tháng liền Inter không thắng trên mọi mặt trận, với 3 trận hòa và 3 trận thua. Tình hình đang đi từ tệ hại đến cực tệ hại trước thềm các trận gặp Benfica tại tứ kết Champions League, nơi mà những hy vọng đang chuyển thành tuyệt vọng.

Inter có thể coi bàn thua đau từ cú tạt bóng lỗi của người cũ Candreva ở phút 90 hôm ấy là một tai nạn (thực tế, thủ môn Onana đã chơi quá chủ quan), nhưng để rơi vào cảnh mất điểm, họ phải trách chính mình vì không thể ghi được hơn 1 bàn thắng.

87 cú sút chỉ ghi 1 bàn

Inter không còn biết ghi bàn nữa rồi. Trên sân Salernitana, các học trò của HLV Simone Inzaghi tung ra tới 25 cú dứt điểm, nhưng chỉ 1 lần trở thành bàn thắng. Nhưng thế vẫn còn là khá hơn so với 3 trận Serie A gần nhất trước đó, với 62 cú bắn phá (28 trước Spezia, 18 trước Juventus, 16 trước Fiorentina) cũng chỉ đem về 1 bàn thắng bằng penalty của Lukaku. Tức là Inter đã tung ra 87 cú sút trong 4 trận gần nhất mà chỉ ghi được 1 bàn thắng từ bóng sống (của Gosens trận vừa qua). Nếu tính cả 2 trận gặp Porto ở Champions League và Juventus tại Cúp Italy, Inter đã dứt điểm tổng cộng 110 lần trong 1 tháng qua, ghi được vẻn vẹn… 3 bàn (1 bóng sống, 2 penalty). Mỉa mai hơn nữa, bàn bóng sống duy nhất đó được ghi bởi một cầu thủ đá hậu vệ biên.

Thật đáng xấu hổ cho hàng công đông đảo và có tên tuổi nhất tại Serie A. Không ai trong số 4 người Lukaku, Lautaro, Dzeko và Correa là chân sút xoàng xĩnh hay thiếu kinh nghiệm, mà ngược lại, họ đều đã khẳng định được tên tuổi ở xứ mì ống, nhưng vì sao tất cả đều đang chỉ là những "khúc gỗ" vô hồn trước khung thành đối thủ? Lautaro Martinez đã không ghi bàn trong 33 ngày (từ trận thắng Lecce hôm 6/3), Dzeko 79 ngày (từ trận Siêu Cúp Italy thắng Milan), Correa thì tịt ngòi đã 160 ngày (từ trận thắng Sampdoria hôm 30/10/2022). Mà họ là những người đã lĩnh xướng hàng công Inter suýt vô địch mùa trước. Còn Lukaku? Dĩ nhiên không ai còn nhận ra cầu thủ hay nhất Serie A cách đây 2 năm. Bây giờ, nếu không phải là penalty, không biết Lukaku làm thế nào để sút bóng vào lưới.

Inter khủng hoảng: Tệ thế này, làm sao đá với Benfica? - Ảnh 1.

Các chân sút Inter đang sa sút phong độ thảm hại

 Đá với Benfica thế nào đây?

May cho Inter là ở vòng 29 này, Milan cũng sảy chân khi không thể thắng Empoli, giúp họ không bị bỏ cách quá xa khỏi Top 4. Cơ hội để giành vé Champions League mùa tới là vẫn còn, nếu họ tìm lại được sức mạnh ở hàng công và bớt đi những sai lầm đáng trách ở hàng thủ trong phần còn lại. Nhưng ngay trước mắt lúc này là chuyến làm khách Benfica ở lượt đi tứ kết Champions League, một thách thức tưởng dễ chịu nhất nay cũng hóa khổng lồ với Inter chỉ vì năng lực ghi bàn quá kém cỏi.

Trong tay HLV Inzaghi vẫn có đủ 4 chân sút khỏe mạnh, nhưng lựa chọn ai cho trận đấu tại Da Luz cũng là một cơn nhức óc của nhà cầm quân 47 tuổi. Đối diện hàng thủ hay nhất giải vô địch Bồ Đào Nha của Benfica (mới thủng lưới 16 bàn sau 27 trận), ông cần những tiền đạo sắc bén, giàu khao khát, nhưng nhìn quanh, ông chỉ thấy những gương mặt mờ nhạt. Lukaku, sau những màn trình diễn thảm họa gần đây, có xứng đáng được đá chính không? Nếu không, thì ai sẽ đá cạnh Lautaro? Thậm chí, ngay cả Lautaro liệu có chắc chắn chiếm một vị trí ra sân từ đầu? Sự sa sút đồng loạt của cả 4 chân sút khiến các toan tính của Inzaghi bây giờ chỉ là câu hỏi không có đáp án.

Không phải Inzaghi không nỗ lực tìm lời giải. Ông đã xoay vòng các chân sút để tìm ra hướng đi, song không có kết quả. Cuối tuần qua, cặp Lukaku - Correa đá chính. Ở trận thua Fiorentina 0-1 cũng vậy. Đá chính trận Cúp Italy gặp Juve là cặp Dzeko - Lautaro. Trước đó, bộ đôi sát thủ một thời Lu-La cũng đã ra sân từ đầu trong trận tiếp Juve ở Serie A. Tất cả đều vô hại. Có lẽ Inzaghi bây giờ buộc phải chọn ra ai đỡ tệ nhất trong số 4 người để trông chờ may mắn, nếu không muốn nói là chỉ còn cách tung xúc xắc để nghe theo… số trời. 

Thành Rome thẳng tiến, Juve hụt hơi

Vòng 29 Serie A ghi nhận sự bứt phá của các đại diện thủ đô khi Lazio và Roma cùng thắng những đại diện của thành phố Turin. Nếu như Roma hạ Torino 1-0 theo phong cách rất quen thuộc thì Lazio thắng xứng đáng 2-1 trước đối thủ lớn Juventus. Khi mùa giải chỉ còn 9 vòng đấu, Lazio và Roma đang xây chắc dần vị trí của họ trong Top 4, đặc biệt là Lazio. Thầy trò HLV Maurizio Sarri đang tạo được khoảng cách 5 điểm với đội đứng thứ 3 (Roma) và 7 điểm với đội thứ 5 (Inter). Vòng đấu thất vọng của các thế lực truyền thống phía Bắc khiến cho Milan, Inter và Juventus gặp khó trong cuộc đua Top 4, đặc biệt là Juventus, khi họ không tận dụng được cơ hội sảy chân của cả Milan, Inter và Atalanta để tiếp tục cuộc ngược thác. Khoảng cách với Top 4 bây giờ vẫn là 8 điểm, có lẽ Juve vẫn phải dồn toàn lực cho đấu trường Europa League để tìm đường ngách đến với Champions League mùa sau. Một vấn đề lớn của Juve là họ không đá tốt trước các đối thủ lớn khi đã để thua Lazio, Roma, Milan, Napoli ít nhất 1 trận, hòa Atalanta.

 

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm