Iniesta: Vượt Ronaldo và Messi là điều tuyệt vời

12/11/2012 14:30 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH)- Trên tờ Guardian, chủ nhân của Quả bóng vàng UEFA 2012 đã tâm sự về cuộc đời, những trận đấu, chiến thắng và cả những thăng trầm trong sự nghiệp thi đấu của anh. 28 tuổi, Iniesta đang có tất cả những danh hiệu mà bất cứ một cầu thủ nào cũng phải mơ ước.

Vượt qua chấn thương để chiến thắng

Dù chỉ cao 1,7m và khá mỏng cơm nhưng Iniesta lại có thể lực như một vận động viên điền kinh. Khi anh cầm bóng, bứt tốc hay đột phá, thật khó cho đối phương có thể lấy được bóng từ chân của tiền vệ này. Iniesta không nói về những gì anh đang sở hữu, anh chỉ nói về tính cách chung của đội bóng, về những tố chất mà bất cứ cầu thủ nào của Barca đều đang có.

"Nếu đội bóng cần một cá tính để tiến lên, thì mọi cầu thủ phải chung tay xây dựng cá tính ấy", Iniesta nói. "Từ cách bạn chơi bóng, cách bạn vượt qua những cú tắc bóng, để chiến đấu và sẵn sàng hy sinh cho tập thể. Ai cũng nghĩ vươn tới đỉnh cao, chơi cho ĐTQG và giành những danh hiệu là những việc dễ dàng. Nhưng không phải thế. Tất cả các cầu thủ đều phải trải nghiệm qua những điều vĩ đại lẫn nhỏ nhặt, những vinh quang và cả thấp hèn”.



Tiền vệ Iniesta- Ảnh Getty

Trong ký ức đẹp nhất, thì những khoảnh khắc tồi tệ vẫn ám ảnh Iniesta: “Tôi nhớ khi trọng tài thổi còi kết thúc trận chung kết World Cup, điều đầu tiên tôi nhớ đến là những chấn thương thay vì nghĩ tôi là nhà vô địch thế giới. Sau một năm vật lộn với giường bệnh, tôi từng không tin rằng mình có thể vượt qua. Nếu bạn vô địch mà không phải trả cái giá nào đó, bạn vẫn có thể tận hưởng niềm vui, nhưng cảm giác sẽ không đã đời bằng việc bạn chiến thắng sau khi đã vượt qua khó khăn. World Cup là một danh hiệu rất ý nghĩa, và sự vĩ đại nằm ở hành trình".

"Chức vô địch Champions League năm 2009 cũng tương tự thế. Tôi đã bị rách cơ và không thể sút bóng bằng chân phải". Thực tế là trong trận chung kết ấy, các bác sĩ của Barca đã khuyên Iniesta không nên sút bóng. Nhưng không được sút không có nghĩa là ngăn anh và Xavi di chuyển không biết mệt mỏi trong cả trận. "Có nhiều thời điểm con người có thể vượt qua những thứ mà họ không bao giờ dám mong chờ", anh nói. "Tôi dính chấn thương 17 ngày trước trận chung kết và tất cả những gì tôi muốn là được ra sân. Nhưng vết rách cơ lên tới 3cm và tôi đã phải tập luyện cả ngày lẫn đêm. Tôi đã chơi ở trận chung kết 2006 (trước Arsenal) ở Paris, nhưng chỉ vào sân từ ghế dự bị, nên tôi muốn mình phải chơi ở Rome. Tôi đã nén đau mà thi đấu, nên chức vô địch càng làm cho tôi cảm thấy xứng đáng và có giá trị hơn".

Biểu tượng của Tiki-taka

Cùng với Xavi, Iniesta được coi là biểu tượng trong lối chơi của Barca. Nhờ có họ, Tiki-taka của Barca nói riêng và TBN nói chung trở thành một trong những trường phái đã đi vào lịch sử bóng đá . "Chúng tôi là một phần của bóng đá. Chúng tôi tạo ra bóng đá", Iniesta nói. "Mọi người nói rằng hàng tiền vệ chính là nơi tạo ra phong cách của lối chơi và chúng tôi là những người phục vụ cho lối chơi đó. EURO 2008 quá quan trọng bởi chúng tôi đã chứng minh rằng bạn vẫn có thể chiến thắng với những cầu thủ không quá mạnh về thể hình và thể lực. Có thể điều này mang tới một sự thay đổi nào đó cho bóng đá trong tương lai, điều đã xảy ra tương tự ở Barca. Chúng tôi đã giành những danh hiệu. Đó là sự tưởng thưởng rõ nhất cho những thay đổi mà chúng tôi muốn tạo ra."

Iniesta chính là cầu thủ hay nhất EURO 2012. Anh cũng vừa giành Quả bóng vàng châu Âu do tạp chí danh tiếng France Football trao tặng. "Chiến thắng này rất đặc biệt", anh nói. "Vượt cả Ronaldo và Messi đã là một phần thưởng cho tôi. Khi ấy, tôi mới biết mình thực sự đã chiến thắng. Tôi đã rất nỗ lực và mọi người đã chọn tôi, thay vì Leo và Ronaldo. Đó là một điều tuyệt vời. Tôi cảm thấy mọi người tôn trọng tôi".

Iniesta đã có tên trong danh sách bình chọn danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2012. Nhắc đến danh hiệu này, anh chỉ mỉm cười. "Mọi người đều mong ước được có mặt ở đó. Tôi cũng muốn mình là người chiến thắng". Anh cũng nói về World Cup 2014 ở Brazil. Iniesta muốn chiến thắng. "Đó thực sự đặc biệt. World Cup là một danh hiệu duy nhất. Sau khi có 2 chức vô địch châu Âu và 1 World Cup, bạn nghĩ mình sẽ không còn gì để chiến đâu. Nhưng không phải vậy, có những mục tiêu khác, những danh hiệu khác và những thành tựu khác. Điều gì cũng đặc biệt cả".

Trần Giáp (lược dịch)

Từng muốn bỏ Barca vì nhớ nhà

Fuentealbilla nằm sâu trong tỉnh Don Quixote. Iniesta đã rời làng khi anh mới 12 tuổi và chuyển đến sinh sống ở Catalunya. Lần đầu tiên ở Barcelona, Iniesta đã muốn trở về nhà. Anh thừa nhận khi bố mẹ tới thăm, anh đã không thể ngủ. Khi họ tới, anh muốn được ngủ cùng họ trên một chiếc giường trong cùng một phòng ở khách sạn. Nhưng Iniesta không thể làm vậy, anh phải ngủ ở lò La Masia, trong khu huyến luyện của đội bóng bên cạnh sân Camp Nou. Căn phòng của Iniesta trông ra khách sạn nơi bố mẹ ở và anh đã phải nhìn qua cửa sổ để hướng về phía họ. "Những ngày đó tồi tệ nhất đối với tôi", Iniesta nhớ lại. "Tôi ở xa nhà tới tận 500km và không có gia đình ở bên cạnh. Tôi phải xa ngôi làng nhỏ nơi tôi có thể đi mọi nơi mình muốn. Sự thay đổi là quá lớn. Có nhiều đêm tôi nghĩ tôi phải trở về. Đó là thời điểm thực sự khó khăn. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ muốn thế. Nhưng tôi phải mạnh mẽ. Ở tuổi 12, tôi nghĩ mình phải chiến đấu. Tôi đã nỗ lực để đến đây và tôi sẽ không trở lại"

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm