Indonesia hòa Thái Lan và quyền được chọn của tuyển Việt Nam

30/12/2022 10:08 GMT+7 | AFF Cup 2022

Tại AFF Cup năm nay, đã có lúc Indonesia đẩy Việt Nam vào sự chọn lựa về việc có nên tránh đụng Thái Lan sớm ở bán kết hay không, nhưng rốt cục, đội bóng của HLV Shin Tae Yong lại cho thấy giấc mơ vô địch AFF Cup vẫn cứ là... giấc mơ!

"Nho hãy còn xanh"

Có vẻ như nỗi ám ảnh từ thất bại ở trận chung kết AFF Cup 2020 vẫn còn với Indonesia. Đá trên sân nhà, trước một Thái Lan không có đội hình mạnh nhất vậy nhưng đội chủ nhà lại chọn lối chơi phòng ngự - phản công. Cả hiệp một, tỷ lệ cầm bóng của Indonesia chỉ là 31% kể cả khi Thái Lan cũng không thực sự muốn tấn công trên sân khách. Vị trí đầu bảng A và lịch thi đấu thuận lợi cho phép Thái Lan hướng đến 1 điểm ở Gelora Bung Karno.

Sự thụ động của Indonesia tiêu cực đến nổi ngay khi họ có bàn dẫn trước từ chấm phạt đền, và khi Thái Lan chỉ còn 10 người ở phút 62, thì tỷ lệ cầm bóng vẫn không hề thay đổi. Đội bóng của ông Shin Tae Yong tự ném đi mọi ưu thế của mình và họ đã trả giá khi nhận bàn thua ở phút 79. Đó là một pha bóng có phần may mắn của Thái Lan khi cú sút bị mất trụ của Yooyen lại bật chân hậu vệ Indonesia đổi hướng. Đó là cú sút đưa bóng đi đúng hướng duy nhất của Thái Lan, vì thế nên người Indonesia chỉ còn biết tự trách mình khi để ngôi đầu bảng tuột khỏi tầm tay.

Trách cái tiếp cận trận đấu của Indonesia một phần, nhưng có lẽ, chất lượng của Indonesia cũng chỉ có vậy. Đá phòng ngự phản công nhưng cứ mỗi lần đưa được bóng lên trên trống trải thì những tiền đạo đội chủ nhà đều xử lý rất chậm, làm mất nhịp phản công. Rồi khi đối thủ phải dồn lên để tìm bàn gỡ, họ lại phòng thủ hớ hênh để bị gỡ hòa ở thời điểm mà lẽ ra họ phải ghi thêm bàn mới đúng.

Nói cách khác, chiến thuật là một chuyện, quan trọng là con người thực hiện lại không tối ưu, thế là phần cuối trận đấu Indonesia lại quay về với kiểu đá bạo lực quen thuộc và để Thái Lan kết thúc trận đấu bằng tỷ số như ý.

Dù tấm vé vào bán kết gần như đã nằm trong tay Indonesia khi họ vẫn giữ được ngôi nhì bảng, nhưng màn trình diễn của họ thì không mang dáng vẻ của ứng cử viên vô địch. Hòa Thái Lan không phải là kết quả tệ vì đẳng cấp của người Thái vẫn còn đó, nhưng cần phải nhớ là trận đấu gần nhất trên sân nhà, Indonesia cũng chỉ thắng Campuchia 2-1. Nói cách khác, tỷ số của 2 trận đấu phản ảnh đúng trình độ của Indonesia hiện tại và nếu phải gặp họ ở bán kết, Việt Nam không có gì lo ngại.

Indonesia có một trận đấu thất vọng nhưng Thái Lan cũng không hơn gì. Họ đã yếu đi quá nhiều so với khi đăng quang AFF Cup 2020. Bản lĩnh thì vẫn còn đó, nhưng sự nguy hiểm thì suy giảm khi thiếu quá nhiều cầu thủ trên hàng công. Thái Lan đang phải đá dựa trên kinh nghiệm của Teerasil Dangda và khả năng điều tiết nhịp điệu của Theerathon Bunmathan.

Ngay cả khi chưa bị mất người, Thái Lan cũng không tạo ra được tình huống ghi bàn trước khung thành Indonesia. Họ thoát khỏi một trận thua vì Indonesia không đủ tự tin chơi sòng phẳng. Thế nên, dù chỉ phải gặp Campuchia ở lượt trận cuối trên sân nhà nhưng người Thái vẫn phải lưu ý rằng đối thủ của họ đang có 6 điểm sau khi thắng Brunei đến 5-1, vẫn có thể tạo ra bất ngờ.

Indonesia vẫn "còn non" và lựa chọn của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Muốn thắng Singapore ngay trên sân khách trong trận đấu hôm nay thì hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam với Hùng Dũng và Hoàng Đức sẽ phải luôn tìm thấy sự kết nối với Tiến Linh. Ảnh: Hoàng Linh

 Chọn lựa của đội tuyển Việt Nam

Diễn biến của bảng A cho thấy ngôi đầu bảng chưa chắc chắn thuộc về ai vì Indonesia cùng Thái Lan hiện vẫn so kè hiệu số cho đến lượt cuối cùng. Indonesia có thể vượt qua Thái Lan nếu thắng đậm đội hết hy vọng là Philippines, trong khi Thái Lan có thể gặp khó trước Campuchia còn mục tiêu. Việc của thầy trò ông Park Hang Seo là phải có điểm trên sân Singapore trong ngày hôm nay để tránh cảnh "đêm dài lắm mộng".

Trận thắng Malaysia 3-0 vừa qua đem đến khá nhiều lợi thế cho Việt Nam, nhưng thật không may, lại có một số áp lực không nhỏ xuất hiện về khía cạnh tâm lý, nhất là sau màn trình diễn nhiều tranh cãi của Đoàn Văn Hậu. Vị thế ứng viên số 1 càng được nâng lên, thì yêu cầu về phương cách chiến thắng cũng đang dần nặng nề hơn.

Các đối thủ lớn ở AFF Cup 2022 càng thi đấu kém cỏi, thì thầy trò HLV Park Hang Seo gần như chỉ có một chọn lựa: Vô địch cho xứng đáng. Tiếc là đã có những điều không như ý xuất hiện cả về chiến thuật, lẫn tâm lý thi đấu ở Việt Nam dù chúng ta đang là đội bóng giàu kinh nghiệm nhất tại sân chơi AFF Cup.

Hoàn cảnh đã thay đổi rất nhiều. Trận đấu với Singapore chính là thời điểm mà Việt Nam phải thể hiện được khả năng thích ứng của mình để trình diễn một lối chơi thuyết phục hơn. Nhưng chỉ cần qua trận đấu với Malaysia, thì tiềm lực tấn công của chúng ta vẫn còn hạn chế. Khả năng leo biên của 2 full-back Tấn Tài và Văn Hậu thì không có gì phải chê, nhưng để cho tiền đạo Tiến Linh "đói bóng" quá nhiều khi khu trung tuyến thiếu các đường chuyền mở ra cơ hội, thì rất đáng lo ngại.

Có lẽ HLV Park Hang Seo nên sử dụng Văn Quyết ngay từ đầu để tạo ra mối liên kết với Đỗ Hùng Dũng, giải phóng không gian cho Hoàng Đức để cho Quang Hải thêm thời gian dưỡng thương. Đây không phải là lúc mà Việt Nam phải dốc cạn vốn liếng chỉ để giành ngôi đầu bảng, vì thực ra, gặp Thái Lan hay Indonesia bây giờ cũng như nhau cả.

Trận thắng Malaysia mang tính chất bản lề để HLV Park Hang Seo bắt đầu tính toán đến vòng bán kết. Dù Singapore là một đối thủ không dễ dàng, nhưng về lý thuyết, đây là trận đấu mà họ cần chiến thắng hơn chúng ta, đặc biệt là khi chơi trên sân cỏ nhân tạo quen thuộc.

Chỉ cần có 1 điểm ở Singapore, chúng ta sẽ thong thả nghĩ đến vòng bán kết sau hơn một tuần nữa. Đây là cơ hội để HLV Park Hang Seo thể hiện được khả năng kiểm soát học trò của mình. Càng chơi điềm tĩnh bao nhiêu trước Singapore, càng cho thấy những gì diễn ra ở sân Mỹ Đình đã biến mất khỏi đầu các cầu thủ.

Hãy để ý đến cách mà Thái Lan giật lại 1 điểm trên sân Bung Karno. Họ chịu rất nhiều bất lợi, cũng chẳng có những con người đẳng cấp nhất, nhưng sự tự tin thì vẫn còn nguyên vẹn. Thứ phẩm chất đó nằm ở cái ý thức chơi bóng "cửa trên" mà cầu thủ Thái Lan dù là ngôi sao hay dự bị đều có sẵn trong máu. Đó là thứ mà Indonesia không có, cũng là điều mà suýt nữa Việt Nam đã đánh mất trên sân Mỹ Đình vài ngày trước.

Để vô địch AFF Cup 2022, ngoài chất lượng con người, vẫn phải cần một cái đầu lạnh. 

  Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm