Dứt điểm kém, Barca “chỉ” thắng Viktoria Plzen 2-0

20/10/2011 03:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Barca đã tạo ra không dưới 10 cơ hội ghi bàn rõ rệt trong trận đấu này nhưng trong một ngày các chân sút tỏ ra vô duyên, kể cả Lionel Messi, đội bóng của HLV Pep Guardiola chỉ giành chiến thắng với tỷ số khiêm tốn 2-0 trước đội bóng tí hon Viktoria Plzen. Ở trận đấu còn lại của bảng H, AC Milan cũng nhẹ nhàng đánh bại BATE Borisov bằng tỷ số tương tự nhờ hai pha lập công được chia đều cho mỗi hiệp của Ibrahimovic và Boateng.

Dù danh sách đăng ký của Barca chuẩn bị cho trận đấu này có hai trung vệ thực thụ là Puyol và Fontas, nhưng HLV Pep Guardiola lại xếp Abidal đá cặp với Mascherano ở trung tâm hàng thủ, hai cánh là Adriano (trái) và Dani Alves (phải). Ba tiền vệ Busquets, Iniesta, và Xavi đã ngay phía sau bộ ba tấn công quen thuộc Villa-Pedro-Messi.


Iniesta ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh AP

Với sức mạnh vượt trội, Barca không mấy khó khăn để kiểm soát thế trận như họ vẫn thường làm trước các đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Chỉ trong vòng 3 phút đầu trận, đội chủ nhà đã có hai cơ hội để mở tỷ số nhưng lần lượt Xavi rồi Alves đều bỏ lỡ. Nhưng Barca cũng chẳng phải đợi lâu để vươn lên dẫn trước bởi đến phút thứ 10 Iniesta đã mở tỷ số bằng một pha dứt điểm tinh tế sau pha phối hợp nhanh như điện xẹt với Messi trước vòng cấm Plzen.

Việc chỉ chơi bóng bên phần sân đối phương đã giúp Barca tạo ra vô số cơ hội ăn bàn trong 45 phút đầu tiên nhưng ngoại trừ bàn mở tỷ số của Iniesta, hết Villa, Pedro rồi Messi đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Chẳng hạn như Pedro, tiền đạo này đã có hai cơ hội rõ rệt ở các phút 36 và 38 để nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà nhưng đều dứt điểm thiếu chính xác. Phút 41, Barca có pha phối hợp sở trường khi Busquets chọc khe để Messi băng xuống bên cánh phải rồi lừa qua một hậu vệ Plzen trước khi dứt điểm từ góc hẹp. May cho Plzen là cú sút của Messi đã đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Đỉnh điểm cho sự kém may mắn của Barca trong hiệp 1 trận đấu này là khi cú sút phạt hiểm hóc của Messi ở phút bù giờ đã hoàn toàn đánh bại thủ thành Cech nhưng bóng lại dột cột dọc bật ra.

Kịch bản của hiệp 2 cũng không khác mấy so với 45 phút đầu tiên là bao khi Barca với khả năng kiểm soát bóng vượt trội gần như chỉ chơi bóng bên phần sân đối phương. Chính vì vậy, Plzen không còn cách nào khác là phải chơi phòng ngự với số đông và chờ cơ hội để phản công nhanh. Thực tế thì hàng thủ của Plzen đã chơi chặt chẽ hơn trong hiệp 2 nên Barca không còn dễ dàng tạo ra các cơ hội ăn bàn như trong hiệp 1 nữa.

Những tình huống đáng kể nhất mà Barca tạo ra trong thời gian đầu của hiệp 2 đều đến từ các pha solo của Messi. Phút 54, Messi xộc thẳng vào hàng thủ dày đặc của Plzen rồi sút bóng từ góc hẹp nhưng không thắng được Cech. Nhưng pha bóng ở phút 60 mới cho thấy tốc độ, sự nhanh nhẹn và độ quái của Messi là như thế nào khi anh vượt qua 3 hậu vệ của Plzen dù không có được điều kiện thuận lợi trước khi lần thứ hai đưa bóng dội cột dọc.

Phút 63, các CĐV có mặt tại Camp Nou được một phen thót tim khi thủ thành Valdes và Alves không hiểu ý nhau sau quả tạt của một cầu thủ Plzen bên cánh phải khiến Duris suýt chút nữa đã có cơ hội dứt điểm vào lưới trống. Chỉ 4 phút sau đó, Messi lại tiếp tục tỏ ra vô duyên trong trận đấu này khi anh đã vượt qua được thủ thành Cech sau đường chuyền của Villa nhưng một hậu vệ Plzen đã kịp lao về ngăn cản Leo sút bóng.

Tấn công mãi, cuối cùng Barca cũng có được điều mình cần là bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 82 do công của Villa. Cựu tiền đạo của Valencia đã tranh cướp bóng rất tốt với một cầu thủ Plzen trước khi chuyền cho Messi dứt điểm. Dù hậu vệ của Plzen đã kịp cản phá cú sút của Messi nhưng Villa vẫn nhanh chân lao vào đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0 cho Barca.

Phút 85, một lần nữa các chân sút của Barca cho thấy sự kém hiệu quả trong trận đấu này khi Pedro có bóng rất trống trải bên cánh phải nhưng thay vì dứt điểm ngay, tiền đạo này lại chuyền bóng cho Villa ở một vị trí không thuận lợi khiến cơ hội ghi bàn bị trôi qua.

Sau khi có bàn thắng thứ hai, Barca đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu trong khi các cầu thủ Plzen dường như cũng tỏ ra hài lòng khi “chỉ” để thủng lưới 2 lần trên sân Camp Nou. Chính vì vậy, những phút cuối trận đấu diễn ra không thật sự hấp dẫn và cũng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, Barca đánh bại Viktoria Plzen với tỷ số 2-0.

+ Bàn thắng: Iniesta 10’; Villa 82’

+ Đội hình thi đấu:

BARCELONA: Valdes, Adriano, Abidal, Mascherano, Dani Alves, Busquets, Iniesta (Keita 83’), Xavi, Pedro, Villa (Cuenca 87’), Messi.

VIKTORIA PLZEN: Cech, Limbersky, Cisovsky, Bystron, Rajtoral, Jiracek, Horvath, Pilar (Fillo 73’), Kolar, Petzela (Darida 84’), Bakos (Duris 56’).

Kết quả

Bảng E

Bayer Leverkusen - Valencia 2 - 1

Schürrle 52; Sam 56' - Jonas 24'

Chelsea - Racing Genk 5 - 0

Meireles 8'; Torres 11', 27'; Ivanovic 42'; Kalou 72'

Bảng F

Marseille - Arsenal 0 - 1

Ramsey 90'

Olympiakos - Borussia Dortmund 3 - 1

Holebas 8'; Djebbour 40'; Modesto 79' - Lewandowski 26'

Bảng G

FC Porto - APOEL Nicosia 1 - 1

Hulk 13' - Almeida 19'

Shakhtar Donetsk - Zenit St. Petersburg 2 - 2

Willian 15'; Adriano 45' - Shirokov 33'; Fayzulin 60'

Bảng H

AC Milan - BATE Borisov 2 - 0

Ibrahimovic 33'; Boateng 70'

Barcelona - Viktoria Plzen 2 - 0

Iniesta 10'; Villa 82'


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm