Hy vọng của Hy Lạp: Trên vai một tiền đạo… thất nghiệp

29/06/2014 13:12 GMT+7 | Bảng C

(Thethaovanhoa.vn) - Niềm hy vọng nơi hàng công của đội tuyển Hy Lạp trong trận đấu với Costa Rica đêm nay, thật bất ngờ, lại là một cái tên quen thuộc nhưng đang thất nghiệp: Georgios Samaras.

Chắc chắn các cổ động viên Man City không thể tin được Samaras đang đóng vai trò người hùng của đội tuyển Hy Lạp. Chân sút 29 tuổi chẳng để lại chút ấn tượng nào trong hai năm ngắn ngủi khoác áo đội chủ sân Etihad. Chuyển đến Man City vào đầu năm 2006 với mức giá 6 triệu bảng, nhưng những gì Samaras làm được chỉ là vỏn vẹn 12 pha lập công trong 64 lần ra sân. Anh thường xuyên bị các cổ động viên đội chủ sân Etihad la ó, chỉ trích vì không chịu hòa nhập với phong cách chơi bóng ở Premier League. Đó cũng là lý do vì sao một chân sút khác của đội tuyển Hy Lạp là Mitroglou lại hoàn toàn chìm nghỉm trong màu áo Fulham ở mùa giải 2013-14 vừa qua.

Thế nhưng, Samaras đã hồi sinh khi chuyển đến chơi bóng cho Celtic đầu năm 2008. Anh là nhân tố đem về bốn chức vô địch quốc gia cho Celtic trong quãng thời gian 6 năm khoác áo, cũng như giúp đội bóng này có những bước tiến ở sân chơi châu lục, điển hình là việc lọt vào vòng 1/8 Champions League mùa giải 2012-13. Thế nên việc Celtic không gia hạn hợp đồng với Samaras quả là một điều bất ngờ.

Phong độ của Samaras tại Celtic tốt bao nhiêu, thì ở đội tuyển quốc gia lại tệ bấy nhiêu. Trước khi có được bàn thắng quyết định vào lưới Bờ Biển Ngà, thì Samaras mới chỉ ghi vỏn vẹn 8 bàn thắng trong 75 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý hơn, chân sút 29 tuổi này đã tịt ngòi ở tuyển Hy Lạp trong vòng hai năm qua. Bàn thắng gần nhất mà anh ghi được chính là pha lập công trong trận thua 2-4 của Hy Lạp trước Đức ở EURO 2012.

Trong hoàn cảnh những chân sút khác như Gekas hay Salpingidis đều đã luống tuổi và không đảm bảo thể lực, thì Samaras trở thành niềm hy vọng của HLV Fernando Santos cho tham vọng tiến xa ở World Cup 2014 này. Điều anh cần làm vào lúc này là cố gắng duy trì sự ổn định, như thói quen vốn có ở Celtic, chứ không phải trong màu áo Heerenveen hay Man City.

Các cổ động viên Hy Lạp có thể chẳng bận tâm đến việc Samaras sẽ phải chạy đôn chạy đáo tìm một bến đỗ mới ở mùa giải 2014-2015. Họ cần Samaras tiếp tục tỏa sáng, như cách anh đưa Hy Lạp vượt qua vòng bảng. Còn với Samaras, chơi tốt ở World Cup mới giúp anh tìm một bến đỗ tốt hơn cho bản thân.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm