Nhà sưu tập Dương Phú Hiến "đốt cháy" đêm Jazz Quyền Văn Minh

11/01/2012 07:47 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Như TT&VH đã đưa tin, chương trình âm nhạc Quyền Văn Minh và những người bạn lần thứ 3 đã diễn ra tối 10/1/2011 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Điểm nhấn của đêm nhạc không chỉ là sự xuất hiện của các giọng ca lẫy lừng như NSND Quang Thọ, Tùng Dương hay nghệ sĩ Hạ Đức Sơn, 72 tuổi (bố nuôi của Bằng Kiều) mà là một gương mặt quen thuộc trong giới sưu tập đồ cổ Dương Phú Hiến.


Ông Dương Phú Hiến - xuất hiện và ngay lập tức gây ấn tượng trong
chương trình "Quyền Văn Minh" và những người bạn

“Ca sĩ” Dương Phú Hiến trong chương trình này đã khiến không gian nhà hát như nóng lên, làm cho khán giả yêu Jazz phải ngỡ ngàng với chất giọng cao vút của mình khi thể hiện ca khúc Gửi nắng cho em của nhạc sĩ Phạm Tuyên được nhạc sĩ Quyền Văn Minh phối theo phong cách Jazz.

Mặc dù, đã có khuyến cáo khán giả không tặng hoa cho các nghệ sĩ khi đang biểu diễn nhưng khi nhà sưu tập Dương Phú Hiến chỉ mới hát hết “lượt đi”, đã có rất đông khán giả ùa lên sân khấu, quây kín “ca sĩ” này với những hoa là hoa. Thậm chí, sau khi “nghệ sĩ đồ cổ” này khép lại phần trình diễn của mình đã không ít khán giả đã nói vọng lên sân khấu: “Hiến tiếp đi! Thêm bài nữa đi... ông Hiến ơi! Hay quá”


"Ca sĩ" Dương Phú Hiến hoàn toàn tự tin trước khán giả trong Nhà hát lớn


Ông khiến khán giả bất ngờ khi cất giọng hát




Mọi người “xông” lên sân khấu tặng hoa “ca sĩ đồ cổ” khiến bên dưới
chẳng còn thấy ông đâu nữa...

Phạm Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm