Huyền thoại Goran Ivanisevic: 'Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì Djokovic'

05/04/2024 19:52 GMT+7 | Thể thao

Sau 5 năm đồng hành, HLV Goran Ivanisevic và Novak Djokovic đã chính thức chia tay trong êm đềm và đầy tôn trọng từ cả hai phía, đánh dấu một kết thúc đẹp cho một trong những bộ đôi thầy trò thành công nhất lịch sử quần vợt.

Huyền thoại Goran Ivanisevic: 'Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì Djokovic'

Trong khi Djokovic chuẩn bị bước vào mùa giải sân đất nện, thì Ivanisevic đã có cuộc trả lời phỏng vấn khá thú vị với ký giả Sasa Ozmo của Sport Klub.

Sasa Ozmo: Ông từng bảo tham gia đội ngũ của Djokovic giống như ngồi trên băng ghế dự bị của Real Madrid. Cảm giác như thế nào nhỉ?

Ivanisevic: Chà, đó là điều thú vị, một vinh dự, một trách nhiệm lớn, tôi rất tự hào. Chúng tôi thường trêu đùa trong đội rằng bất cứ nơi nào tôi đến, rắc rối luôn xảy ra và thật không may, đó chính xác là cách mọi thứ bắt đầu từ năm 2019: Chấn thương vai tại US Open, sau đó là mọi thứ liên quan đến Covid-19... Với tư cách HLV, tôi sẽ luôn chịu trách nhiệm đầu tiên, đôi khi tôi là người duy nhất chịu chỉ trích (cười). Tuy nhiên, tôi mãi biết ơn Nole, anh ấy đã trao cho tôi một cơ hội và tôi đã tận dụng tối đa điều đó. Kết quả tự nói lên nhiều điều. Nhìn chung, đó là 5 năm tuyệt vời.

-  Lý do thực sự để chấm dứt sự hợp tác này là gì? Tôi nghe nói Nole đã tiết lộ cảm giác mệt mỏi thời gian qua.

- Mọi người đã quên mất khoảng thời gian khó khăn trong đại dịch Covid-19, họ quên mất rằng Djokovic từng bị coi là kẻ xấu xa nhất hành tinh vì tình trạng tiêm chủng của mình. Vì vậy, chúng tôi không được phép vào đất nước đó. Chúng tôi luôn trong tình trạng bấp bênh, lúc được thi đấu, khi thì không. Do vậy, đúng, chúng tôi đã bị mệt mỏi nhất định, theo cách nói của tôi: "mệt mỏi thể xác"! Giống như một chiếc xe cần được bảo dưỡng định kỳ, về cơ bản tôi thấy mệt mỏi với anh ấy, anh ấy cũng cảm thấy mệt mỏi với tôi. Tôi cảm thấy mình không thể giúp anh ấy thêm nữa.

Huyền thoại Goran Ivanisevic: 'Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì Djokovic' - Ảnh 2.

Ông Ivanisevic trải lòng về Djokovic.

- Tất cả điều này xảy ra mới đây ở Mỹ hay đã âm ỉ lâu rồi?

- Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác đó là vào năm ngoái ở Mỹ. Nhưng  trước đó, ở Wimbledon, Djokovic đã bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Với tư cách HLV, trận thua ở đó khiến tôi cũng chịu cú đánh mạnh về tâm lý. Tất nhiên, xin chúc mừng Carlos Alcaraz, cuối cùng thì anh ấy mới là tay vợt xuất sắc hơn, nhưng chỉ cần chắt chiu một hoặc hai điểm ở thời điểm quan trọng, mọi thứ có thể đã diễn ra theo chiều hướng khác.

Sau đó, chúng tôi đến Mỹ và có một hành trình đáng kinh ngạc. Trận chung kết với Alcaraz ở Cincinnati, vô địch US Open. Tuy nhiên, đó là lúc tôi thực sự cảm thấy cái kết đã đến gần. Chỉ còn là vấn đề thời gian. Mới đây ở Mỹ, Djokovic đã nói một câu rất hay. Đó là "không có thời điểm nào là đúng hay sai, chỉ có thời điểm mà nó ắt phải xảy ra, khi cả hai đồng ý rằng đã đến lúc nói lời chia tay".

Nói chung, cả tôi và cậu ấy đều dần thấy mệt mỏi, nhưng mọi người lại đồn thổi rằng mối quan hệ của chúng tôi đặc biệt căng thẳng, điều đó hoàn toàn không đúng. Nole vốn dĩ như vậy, với Boris Becker và Marian cũng thế, đó chỉ là cách cậu ấy giao tiếp một cách nhiệt tình.

-  Đó là một chủ đề được nhắc đến rất nhiều?

-  Djokovic không bao giờ thực sự thích đi đến khu vực của HLV để trao đổi điều gì. Anh ấy luôn thích hét lên từ xa với khoảng cách 30m và dĩ nhiên tôi không thể nghe thấy, thậm chí tôi còn khó nghe thấy chính mình nói giữa tiếng ồn ào từ phía sau.

Giờ thì ví dụ nhé. Anh ấy mất break trong một game khó khăn khi anh ấy giao bóng rất tốt, nhưng anh ấy đánh hỏng một vài cú thuận tay, đối thủ trả bóng tốt... và bây giờ anh ấy hét lên "Có chuyện gì với cú giao bóng của tôi?!" nhưng tôi không thể đáp lại với Nole trong 5 giây rằng không có gì sai với cú giao bóng và vấn đề nằm ở cú thuận tay. Trong khi tôi đang nghĩ cách để truyền đạt điều đó cho anh ấy, thì Nole đã hỏi sang câu khác: "Có chuyện gì với cú trả bóng của tôi?!" nhưng chúng tôi vẫn chưa giải quyết xong vấn đề với cú thuận tay… Bằng cách nào đó, chúng tôi không thể giải quyết vấn đề đến cùng ở trên sân.

Tôi là người có giọng nói nhỏ nên rất khó nghe thấy. Vì vậy chúng tôi thống nhất rằng tôi sẽ nói với Miljan Amanovic (bác sĩ vật lý trị liệu) người có giọng nói lớn nhất, và sau đó anh ấy sẽ truyền đạt cho Nole. Mục tiêu tất nhiên luôn là thắng mọi trận đấu. Có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến trận đấu, chúng tôi có thể nhìn lên và thấy một đám mây, trời đổ mưa và không biết điều gì sẽ xảy ra.

Bất chấp kết quả ra sao, chúng tôi vẫn có khoảng thời gian tuyệt vời ở bên nhau. Chúng tôi hoàn toàn thoải mái. Ý tôi là chẳng ai có thể trách được Nole khi anh ấy đã giành được tất cả những gì có thể trong môn quần vợt. Để tìm ra động lực mỗi ngày, tôi tập luyện cùng anh ấy và cố gắng quan sát.

Đó là điều không hề dễ dàng, đến phòng tập mỗi ngày và tự tạo động lực cho bản thân, nó dễ dàng hơn đối với các giải Grand Slam, nhưng trước mỗi giải Masters, thật khó để tập luyện với cường độ cao lặp đi lặp lại, ngay cả đối với một ngôi sao cầu toàn như Nole. Nó đòi hỏi sức mạnh, đam mê và ý chí.

Djokovic luôn muốn điều gì đó khác biệt, kiểu như dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đôi lúc chúng tôi ngồi lại với nhau để nói chuyện và tôi thực sự vui vì điều đó. Sau 5 năm cùng nhau trải qua đủ mọi chuyện, đó là cách duy nhất chúng tôi cho là đúng đắn để tạo động lực. Không phải bằng cách nhắn tin hay gọi điện. Chúng tôi ngồi xuống, thoải mái, cười đùa và nói chuyện. Đối với tôi, điều quan trọng là phải nói cho anh ấy biết những cảm xúc của mình. Ngược lại, anh ấy sẽ nói cho tôi biết cảm xúc của anh ấy, và tất cả những điều đó thực sự tuyệt vời.

5 năm tôi sát cánh bên anh ấy, trải qua những điều tốt xấu, khó chịu, nổi loạn, tất cả mọi thứ đều rất đáng nhớ.

Với Nole, khi tất cả máy quay tắt đi và khi anh ấy là chính mình ngoài đời thường, anh ấy là một người tốt. Djokovic sở hữu một trái tim rộng lớn. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng chết vì anh ấy nếu cần thiết, bởi Nole đang chiến đấu chống lại cả thế giới. Trở thành huấn luyện viên của anh ấy không hề dễ dàng, ở bất cứ đâu chúng tôi đến, mọi người đều nhìn chúng tôi, nhìn anh ấy như một kẻ xấu xa. Tất nhiên, cũng có những người ủng hộ, đến động viên chúng tôi mạnh mẽ lên. Nhưng cũng có rất nhiều người thô lỗ và hung hăng.

Lộ diện người đồng hành mới với Djokovic

Rất nhiều người đang quan tâm tới người sẽ thay thế Goran Ivanisevic trong vai trò HLV mới của Djokovic. Tuy nhiên, bản thân Djokovic cũng không chắc rằng liệu có cần thiết bổ sung vào đội ngũ của mình một HLV mới.

Nenad Zimonjic, cựu số 1 thế giới nội dung đánh đôi, nhà vô địch đồng đội Davis Cup và là bạn lâu năm của Nole đang cùng tay vợt người Serbia có mặt tại Monte Carlo trước thềm Monte Carlo Masters. Theo Ivanisevic, Zimonjic chính là người phù hợp nhất cho vị trí đồng hành cùng Nole. "Tôi không rõ Djokovic dự định thi đấu thêm bao lâu nữa, nhưng một người đồng hành hoàn hảo hiện đang ở bên cậu ấy, đó là Nenad Zimonjic", ông Ivanisevic khẳng định.

"Zimonjic là một người bạn tuyệt vời của tôi, chúng tôi từng trải qua rất nhiều điều với nhau và tôi yêu quý anh ấy. Anh ấy có kiến thức sâu rộng về quần vợt, nhưng điều quan trọng nhất là anh ấy hiểu rất rõ Djokovic", Ivanisevic nói thêm.


Viết Thành (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm