Hỗn mang tại Napoli: Ngay sau ngày vui là đêm đen vô tận?

23/05/2023 06:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

Ngày vui ngắn chẳng tày gang cho Napoli. Ngay sau khi tấm màn nhung của buổi lễ đăng quang Scudetto khép lại, những vết rạn nứt đã xuất hiện và nhiều khả năng sẽ có cuộc tháo chạy tập thể của những người chủ chốt, trong đó có HLV Luciano Spalletti.

Đêm Chủ nhật, Napoli vẫn đá rất hay và thắng thuyết phục 3-1 trước đội hình B của Inter tại vòng 36 Serie A, nhưng rất có thể những ngày vui như vậy không còn tiếp diễn nhiều nữa ở sân Diego Maradona trong tương lai gần.

Một cuộc tháo chạy tập thể?

Như báo chí đưa tin, giữa HLV Spalletti và Chủ tịch Aurelio De Laurentiis đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt ngay sau khi Napoli chính thức đăng quang chức vô địch mà đội bóng này chờ đợi hơn 3 thập kỷ. Lý do cụ thể là gì thì chỉ những người trong cuộc mới rõ, tuy nhiên với cá tính mạnh của cả hai nhân vật ấy, đặc biệt là De Laurentiis, khả năng "gương vỡ lại lành" gần như không thể xảy ra. Nhật báo Gazzetta dello Sport số ra hôm qua còn tiết lộ rằng De Laurentiis thậm chí đã muốn "đá" Spalletti khỏi Napoli từ sau trận thua ngược khó hiểu 2-3 trên sân Empoli cuối mùa giải trước. May cho Napoli điều đó đã không xảy ra, nếu không thì cơn hạn hán vinh quang của họ có thể còn kéo dài vô tận.

Lục đục nội bộ của Napoli có thể thực sự bắt nguồn từ bất đồng về đường hướng tiếp theo sau chức vô địch, khi Spalletti muốn CLB tiếp tục đầu tư để tăng cường sức mạnh còn De Laurentiis muốn tận dụng hào quang để đẩy giá các ngôi sao hòng bán kiếm lời. Ông từng làm như thế nhiều lần khi bán đi các ngôi sao được yêu thích như Higuain, Cavani, Jorginho… với giá rất cao. Việc Napoli không có động thái nào ngăn chặn các tin tức chuyển nhượng liên quan thời gian gần đây cho thấy quan điểm của họ là sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị. Spalletti sẽ ra đi vì thất vọng nếu Napoli bán các ngôi sao, trong khi các ngôi sao cũng sẽ không muốn ở lại nếu phải chia tay người thầy đã đưa họ lên đỉnh cao và các đồng đội chất lượng. Không cầu thủ giỏi và cầu tiến nào muốn gắn bó một đội bóng thiếu tham vọng.

Viễn cảnh về một cuộc tháo chạy tập thể khỏi Napoli trong mùa Hè này đang manh nha. Spalletti đang được trọng vọng. Kvaratskhelia, Osimhen, Kim Min Jae, Anguissa được các đại gia Premier League săn đón; Zielinski, Lobotka, Di Lorenzo trong tầm ngắm của Juventus, Inter. Trên thượng tầng, Giám đốc thể thao Cristiano Giuntoli chỉ còn cách Juventus một chữ ký thôi.

Hỗn mang tại Napoli: Ngay sau ngày vui là đêm đen vô tận? - Ảnh 1.

Cả HLV Spalletti, Kvaratskhelia và Osimhen đều có khả năng rời Napoli sau mùa này

 Sau vinh quang là sự vô vọng?

Trong số những cái tên kể trên, De Laurentiis chỉ muốn giữ lại Giuntoli. Đơn giản bởi vì đó là người đã gắn bó với ông 8 năm, là kiến trúc sư cho mọi thành công của Napoli hiện tại cả về thể thao và tài chính (một khi Napoli thu về hàng trăm triệu euro tiền bán cầu thủ), và là người ông sẽ cần nhất cho một sự khởi đầu lại. Nhưng Giuntoli đã quyết gia nhập Juventus, đội bóng lớn và có tham vọng hơn hẳn. Theo báo chí, Juventus đã chèo kéo Giuntoli từ cuối năm 2022 và đã đạt được thỏa thuận cách đây vài tuần. Juve đánh giá vị giám đốc 51 tuổi này là nhân tố quan trọng nhất cho dự án tái thiết. Họ thậm chí có thể sa thải HLV Max Allegri, chấp nhận bồi thường hợp đồng 15 triệu euro, nếu Giuntoli yêu cầu.

Nếu mọi chuyện diễn tiến theo những gì đang được suy đoán, Napoli sẽ chỉ còn là cái xác không hồn. De Laurentiis có thể thu về rất nhiều tiền, nhưng Napoli của ông không còn bóng dáng nhà vô địch của Serie A nữa. Một khi công khai bán đi ngôi sao để thu lời thì Napoli cũng sẽ khó thu hút được các cầu thủ giỏi và HLV hàng đầu. Như thế, thay vì sử dụng thành công vượt bậc mùa này làm nền tảng cho những bước vươn mình lớn lao hơn để thực sự trở thành một đội bóng lớn, Napoli lại muốn quay trở về làm một cái tên tầm thường. Những kỳ vọng của người hâm mộ về việc bóng đá miền Nam Italy có thể trở thành đối trọng với bóng đá miền Bắc chưa kịp nở đã nhanh chóng tàn.

Napoli còn một trận sân nhà nữa, trận đấu tiễn chân đội bóng tội nghiệp Sampdoria rời khỏi Serie A, ở vòng cuối cùng. Đó cũng có thể là lần cuối sân Diego Maradona được nhìn thấy những ngôi sao người hùng của họ trong màu áo xanh. Napoli trên đỉnh và Sampdoria dưới đáy, nhưng chưa biết ai đau lòng hơn ai… 

Ai sẽ thay Spalletti?

Theo báo chí, đang có ít nhất 5 hoặc 6 cái tên trong danh sách những ứng viên sẽ thay thế HLV Spalletti ở Napoli, trong đó dẫn đầu đang là những nhà cầm quân kỳ cựu Gian Piero Gasperini và Rafael Benitez. Gasperini được ưa thích bởi tư duy bóng đá của ông gần với Spalletti nhất, là thứ bóng đá tấn công không sợ ai, nhưng lôi kéo nhà cầm quân này khỏi Atalanta không phải nhiệm vụ đơn giản. Trong khi đó, Benitez đang thất nghiệp và dễ tiếp cập hơn. Antonio Conte cũng là một ứng viên nặng ký, song mức lương rất cao của HLV này (12 triệu euro mỗi mùa, gấp 3 lần Spalletti) sẽ là cản trở khó vượt qua. Roberto De Zerbi và Vincenzo Italiano, những chiến lược gia trẻ và rất nhiều tiềm năng, đồng thời cũng tôn thờ bóng đá tấn công, nhưng chưa chắc họ đã muốn đến một CLB ít không gian tự do như Napoli.

 Vĩnh Nguyên

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm