Pirlo: 'Tôi sốc khi Man United để Pogba ra đi'

12/05/2015 12:59 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Andrea Pirlo thừa nhận rằng đến giờ anh vẫn sốc vì Manchester United để một tiền vệ như Paul Pogba ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2012.

Manchester City, Paris Saint-Germain và nhiều đội bóng khác tiếp tục theo đuổi tiền vệ người Pháp, người được định giá 90-100 triệu euro, nếu Pogba quyết định rời Juventus vào Hè năm nay.

Đồng đội của Pogba ở Juve, Pirlo, nói rằng đến giờ anh vẫn sốc với cách United để Pogba ra đi.

"Khi cậu ấy đến, chúng tôi không biết nhiều về cậu ấy, nhưng cậu ấy nhanh chóng chứng tỏ sự đặc biệt của mình", Pirlo nói trên tờ Daily Mirror.

"Tôi thấy các cầu thủ hầu hết là không tin. Chúng tôi không thể tin nổi một CLB như Manchester United lại để một cầu thủ ra đi như thế. Cậu ấy trở thành tiền vệ trung tâm trẻ hay nhất châu Âu, tôi chắc chắn ngày nào Man United cũng hối hận".

"Sir Alex Ferguson đã giành nhiều thành công tại Man United và cũng đưa ra nhiều quyết định sai lầm, và để Pogba ra đi là một trong số sai lầm của ông ấy".



Để Pogba ra đi là sai lầm của Sir Alex

Pirlo cũng nói về quyết định từ chối chuyển sang Real Madrid và Chelsea của mình, nhấn mạnh rằng anh không cảm thấy hối hận vì dành cả sự nghiệp chơi bóng trong nước, ở Serie A.

"Tôi đã có thể gia nhập Real Madrid và Chelsea nhưng tôi không hối hận", Pirlo nói. "Real Madrid là CLB lớn nhất thế giới nhưng khi tôi nhìn lại thành công của mình ở Milan và giờ là Juventus, tôi thật sự không thấy tiếc gì cả".

Pirlo nói muốn kế thúc sự nghiệp bằng cách giành chức vô địch Champions League lần thứ 3 sau khi Juventus hạ Real Madrid 2-1 ở lượt đi vòng Bán kết.

"Chúng tôi đã dẫn trước Madrid nhưng khoảng cách rất sít sao. Chúng tôi sẽ phải chơi tốt nhất có thể", anh nói.

"Real Madrid sẽ muốn bảo vệ danh hiệu và tôi biết Carlo Ancelotti rất giàu kinh nghiệm ở những trận đấu lớn tại cúp châu Âu. Ông ấy là một chuyên gia tại các cúp châu Âu và nếu chúng tôi muốn tới Berlin (nơi diễn ra trận Chung kết Champions League vào ngày 6/6), chúng tôi phải chơi một trận thật xuất sắc".

"Berlin là nơi rất đặc biệt. Đó là nơi tôi đã vô địch World Cup và giờ tôi muốn tiếp tục vô địch Champions League ở đó. Chúng tôi biết mình không được đánh giá cao hơn, nhưng trong bóng đá không phải lúc nào bạn cũng cần được đánh giá cao hơn".

"Juventus đang trở lại đẳng cấp cao nhất và chiến thắng ở Champions League sẽ là giấc mơ với các CĐV, với các CLB và đặc biệt với cá nhân tôi".


Theo Daily Mirror

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm