Man United: Ashley Young không ngại cạnh tranh với Depay

12/05/2015 05:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Ashley Young có tiếp tục được tin cậy ở mùa tới hay không sẽ là một dấu hỏi. Memphis Depay sẽ tìm đến trong Hè 2015. Nhưng khi một cầu thủ đã đẩy cả Angel Di Maria và Adnan Januzaj lên ghế dự bị, khó có thể coi thường anh ta.

Khi Ashley Young cập bến Old Trafford, anh trở thành cái tên nhận được rất nhiều hi vọng. Không phải ngẫu nhiên mà Sir Alex Ferguson duyệt chi 15 triệu bảng cùng một mức lương “khủng” cho cái tên này. Ít lâu sau đó, Manchester United trả thêm 5 triệu bảng cho Aston Villa nhờ những đóng góp của Young cho Quỷ đỏ.

Sự trở lại của Young

Nếu nhìn vào mùa giải 2011-12, rõ ràng Ferguson đã đúng. Young ra sân 33 trận, ghi 8 bàn. Con số này cho thấy sự ổn định của Young trong sự nghiệp: 4 mùa liên tiếp trước đó, anh ra sân cho Aston Villa trung bình 43,75 trận/mùa, ghi trung bình 9 bàn.

Gạt ngoài những con số, màn trình diễn của Young trong màu áo United là rất đáng an tâm. Khoác lên mình số áo 18 của huyền thoại Paul Scholes, anh không làm CĐV nào cảm thấy thất vọng. Ấn tượng không bao giờ phai mờ mà Young để lại chính là 2 bàn đầu tiên trong chiến thắng 8-2 lịch sử trước Arsenal.

2011 cũng là năm Young chiếm một suất chính tại ĐT Anh, ra sân 7 trận và ghi 4 bàn.

Tuy nhiên, mùa đẹp đẽ đầu tiên đã không thể mở ra “kỷ nguyên” của Young bên cánh trái Man United. 4 ca chấn thương mắt cá chân và đầu gối liên tục đã khiến anh không còn là chính mình.

Vấn đề của Young thực chất nằm ở tâm lý nhiều hơn. Điều đó khiến chuyên môn sân cỏ bị ảnh hưởng. Dễ dàng nhận thấy hình ảnh một anh chàng thiếu nhiệt huyết, kém tự tin mỗi khi ra sân.

Không khó để nhận ra rằng cách quản lý nhân sự rất... phũ phàng của Louis van Gaal đã giúp Young tìm lại chính mình. Ngay từ những ngày đầu cầm quân, ông Van Gaal đã xác định lấy sơ đồ 3-5-2 để làm “phương án A”. Vị trí tiền vệ tấn công cánh trái của Young bị loại bỏ.

Kể từ đó, anh bị đẩy xuống chơi rất sâu. Vẫn là chạy cánh trái, nhưng công việc của Young nặng hơn hẳn về yếu tố phòng ngự.

Nhưng đó lại là một điều tốt lành. Chơi trái sở trường đã giúp Young tự thúc đẩy bản thân. Như tự thừa nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Guardian, Young khẳng định sự xuất hiện của Angel Di Maria và việc đá lùi sâu đã giúp anh tìm lại chính mình.

Liệu đã là đủ?

Man United coi như đã giành vé dự Champions League mùa sau. Thêm một mặt trận đồng nghĩa rằng cơ hội ra sân cho Young cũng sẽ là nhiều hơn. Mùa này, anh đã chơi hay và ổn định hơn hợp đồng kỷ lục Di Maria, tài năng trẻ Adnan Januzaj. Không có cớ gì để tin rằng mùa sau anh sẽ bị thải loại.

Nhưng đúng thời điểm này, một tin sấm động lại đến: Memphis Depay, một cầu thủ tấn công cánh trái, sẽ cập bến Man United vào mùa hè 2015. Cũng như Young, Depay là mẫu cầu thủ chạy cánh chơi “trái kèo”, có sở trường cắt ngang vào trung lộ và dứt điểm bằng chân phải.

Thử thách một lần nữa lại đến với Young. Trên lý thuyết, anh hoàn toàn có lợi thế về việc đã làm quen với môi trường và đã làm việc với Van Gaal một năm trời để gây ấn tượng.

Chuẩn bị bước vào tuổi 30, Young ắt hẳn không muốn phải ngồi ngoài, bởi đây sẽ là năm cuối trong giai đoạn “chín” của sự nghiệp. Ngoài ra, đây cũng sẽ là 12 tháng cuối cùng trong hợp đồng của anh với Man United.

Trên tay Young là một hình xăm với thông điệp đầy ý nghĩa: “Trong cuộc đời, cái gì không đáng để chiến đấu giành lấy thì cũng không đáng để quan tâm”. Một vị trí trong đội hình của Man United hẳn sẽ đáng để quan tâm với Young...

1.917 Young đã ra sân tổng cộng 1.917 phút cho Man United, gần gấp đôi con số 1.035 của mùa 2013-14.

65 Young đã giành lại bóng tổng cộng 65 lần tại Premier League mùa giải này, gấp 3,4 lần so với mùa giải trước.

81,5 Kể từ khi khoác áo United, Young đã phải nghỉ tổng cộng 326 ngày vì 6 ca chấn thương khác nhau. Trung bình, mỗi mùa anh nghỉ mất 81,5 ngày.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm